23/06/2024
LITANG - LÝ ĐƯỜNG
Thiên nhiên tươi đẹp thì nhìn bằng mắt còn câu chuyện về Lý Đường thì để ad kể bạn nghe nha. Đó là một đoạn lịch sử của các Đại La Lạt Ma gắn với Lý Đường nhé!!!
📚Chuyện khá dài…
Chắc mọi người đều biết cung điện POTALA đúng không? Cung điện đó do Đại La Lạt Ma thứ 5 chủ trì xây dựng. Đó là cung điện đầu tiên đánh dấu sự hợp nhất về tôn giáo và chính trị của toàn thể Tây Tạng.
Đương nhiên, thời điểm nào cũng có thù trong giặc ngoài. Lịch sử Tây Tạng dính liền với Mông Cổ, các quý tộc Mông Cổ thao túng khá nhiều giai cấp thống trị ở Tây Tạng. Dầu gì thì giai đoạn đó Mông Cổ đang cực thịnh, giàu có. Tây Tạng thì cũng là một quốc gia mới thành lập.
🏡Đang xây cung điện Potala thì Đại La Lạt Ma 5 qua đời. Vì mục đích ổn định chính trị và lòng dân, nên Ban Thiền Lạt Ma đã dấu nhẹm chuyện này.
Mãi cho mười mấy năm sau, khi cung điện Potala hoàn tất, tin tức Đại La Lạt Ma 5 băng hà mới được công bố.
Thì Linh Đồng Chuyển Thế, nghĩa là người Tây Tạng tin rằng Đại La Lạt Ma là tái sinh, ông mất đi là ông sẽ sinh ra ở một nơi khác. Các Đại La Lạt Ma sẽ được tìm sau khi các Ngài qua đời tầm 3 năm. ”Đồng” trong chữ Linh Đồng nghĩa là nhi đồng.
Nhưng vì sự giấu nhẹm tin tức Đại La Lạt Ma 5 qua đời, nên khi tìm thấy Đại La Lạt Ma 6, Ngài đã 12-13 tuổi, là người nếm đủ hỉ nộ ái ối của nhân gian rồi
Bởi vì vậy, đó là vị Đại La Lạt Ma duy nhất trong lịch sử biết yêu và có hẳn một tuyển tập thơ tình mà rất lưu hành dạo gần đây “Độ ta không độ nàng”
❤️
Đại La Lạt Ma 6 nổi tiếng với những chuyện tình, ban đêm cải trang thành công tử nhà giàu đến tìm vui trong quán rượu.
Ngài không được lòng các quý tộc Mông Cổ nên ông có rất nhiều năm phải sống phiêu dạt. Không biết ông đi đâu về đâu
❤️
Khi tin tức Ngài qua đời, lúc ấy tầm 27 tuổi, được truyền tin về, các Ban Thiền khi bắt đầu tìm Linh Đồng Chuyển Thế. Mỗi Đại La Lạt Ma thường sẽ để lại một cái dấu hiệu, gợi ý chỗ mình tái sinh cho Đệ Tử của mình. Riêng Ngài, cuối cùng người ta đã dựa vào bài thơ tình rất nổi tiếng của ông. Tên là Tiên Hạc
给我一双白鹤的翅膀,
我要飞去遥远的地方,
不往别处去了,
只看一眼美丽的理塘……
“Cho tôi 1 đôi cánh Bạch Hạc
Tôi muốn đi đến một nơi thật xa
Không đi đến nơi khác
Chỉ cần thoáng nhìn vẻ đẹp của Lý Đường”
❤️Từ bài thơ này, người ta tìm thấy Linh Đồng Chuyển Thế của Đại La Lạt Ma 7 ở Lý Đường
❤️Điểm đến này sẽ có trong chương trình Á Đinh mùa thu 🍂🍂🍂 ad sắp sửa mở bán… Cám ơn các bạn đã đợi Ad!!!