06/08/2015
Cung trek mới nhất, cực kỳ thú vị, các bạn xem nha!
-------------------------------------------------------
Viết vài dòng chia sẽ cung Tà Năng (Đức Trọng, Lâm Đồng) - Phan Dung (Tuy Phong - Bình Thuận). Có thiếu gì mấy bạn bổ sung nha và anh chị nào có thông tin hay hay thì chia sẽ thêm nha.
Mấy hôm nay nhận khá nhiều tin nhắn của các anh chị và các bạn hỏi về chuyến trekk cung Tà Năng - Phan Dũng chắc vì hình ảnh lừa tình quá hay sau đó
Biểu tượng cảm xúc grin
mà thực tế là đẹp hơn nhiều so với hình ảnh nha
Biểu tượng cảm xúc pacman
có những lúc nhóm không thể đi tiếp vì cảnh đẹp quá mức cho phép!
Hiện nay cung này rất được các bạn mê offroad lên plan đi sau khi bạn "Khoa đẹp chai" chia sẽ cung này. Đến nay được biết có 2 nhóm xe máy đi hết cung này và có rất nhiều nhóm đã dừng cuộc chơi ở ngày thứ 2 của hành trình. Chắc sẽ phục thù thôi vì đường hấp dẫn quá mà.
Trung cũng mê offroad nhưng trekk có cái thú của nó nên trekk luôn. Do là nhóm đầu tiên trekk cung này nên hành trình chỉ dự đoán đi 2 ngày và 1 ngày dự phòng nhưng thực tế là nhóm trekk liên tục 3 ngày với 51km từ bìa rừng Tà Năng đến Phan Dũng.
Chuyến đi có 5 thành viên xuất phát từ SG và 1 ông anh từ Đà Lạt xuống.
* Ngày 1:
- lúc 0h, tối thứ 6 xuất phát tại bến xe Lê Hồng Phong (xe Thành Bưởi - Gường nằm - Giá vé 225k - lên xe mới thu tiền).
- lúc 4h40, đến Ngã 3 Tà Hine (lên xe nói xuống ngã 3 đi vào Đà Loan, đây là con đường ven hồ thủy điện Đại Ninh).
- 5h10 nhóm thuê taxi (0633789789- chỉ có xe 4 chổ) đi vào Chợ Đà Loan khoản 18km, ăn sáng với món phở quán Cường Nhảy (giá 25k - nhiều thịt - ngon - ăn sớm chỉ có tái). Sau đó nhóm đi chợ, do hành trình dài nên nhóm mua gạo theo nấu vác nhẹ, mà ăn thì chắc cái bụng nữa. ngoài ra còn mua 2kg gà, 1kg thịt ba rọi, bánh tét, đồ hộp, quýt, táo, dưa leo, ngoài ra còn có đậu xanh, đường nấu chè nữa nha
Biểu tượng cảm xúc grin
và mỗi người 3l nước....
- Từ chợ Đà Loan, thuê xe Musso 7 chổ đi vào Tà Năng và chạy đến khi nào ko chạy được khoản 14km (giá 150k - A Cường- ĐT: 01699118088 - nhớ nói bạn TP nha
Biểu tượng cảm xúc grin
anh này rất dễ thương) Đường xấu xe ko đi tiếp được( lúc này tới xã Đạ Quyn).
- Nhóm đi máy cày người dân làm rẫy vào bìa rừng (2 chuyến máy cày). Sự nghiệp TRekk bắt đầu từ đây.
- 12h00 nhóm nghỉ trưa. 1h30 đi tiếp.
- 17h00 nhóm hạ trại tre6n ngọn đồi cao cao, đẹp đẹp.
- Không biết chỉ ngọn đồi thế nào ta, xem hình nha. Chổ này gần con suối nhỏ có thể lấy nước (cách chổ hạ trại 100m).
- Ngày này trekk 15km
* Ngày thứ 2: đoạn này bao đẹp, đẹp ngỡ ngàn luôn.
- 6h dậy đi dạo mấy con đường mòn khá đẹp, trên d**g những ngọ đồi.
- 9h30 xuất phát, đi và đi, chụp hình nhiều hơn đi vì ở thiên đường mà.
- 13h00 ăn trưa và ngủ dưới mưa.
- 13h50: bắt đầu hành trình trong mưa, mây mù....
- 17h00: hạ trại dưới chân ngọn đồi trước đây là sân bay trực thăng.
- Chổ này ngắm biển mây hơi bị đẹp.
- Ngày này trekk 15km
* Ngày 3: Từ ngọn đồi cao có thể ngắm Bình Minh, nhìn thấy Hồ Phan Dũng.
- 7h30: sau khi ăn sáng, xuất phát.
- 12h30: ăn trưa.
- 13h30: xuất phát.
- 15h50: đến trung tâm xã Phan Dũng
- 17h đi xe taxi ra Liên Hương (31km) đến quán Xuân Lành ven biển ăn Hải sản, ngắm biển đêm sau những ngày trong Rừng.
- 22h10 xe gường nằm Phương Uyên (140k) đến đón trở về SG lúc 4h sáng.
- 4h30 đi xe bus số 14 về lại BX LHP (5K).
- Ngày này trekk 21km
Trung viết vài dòng để cái bạn canh thời gian cho chuyến đi, đừng sợ lạc vì có Tracklog nha. có đoạn Trung ko đi theo tracklog càng thú vị vì có cơ hội đi dọc dòng suối nhỏ, đến dòng suối to, ở dòng suối to có cái thác nhỏ, cạnh cái thác nhỏ có cái ao to to tắm nó sướng lắm nha! (chổ này ngày thứ 3, vì sau khi lên đồi thấy hồ Phan Dũng chánh Nam nên cứ hướng Nam tiến).
- Về kinh phí: nhiều nhất là chi phí vận chuyển thôi.
- Tracklog: Pm Trung sẽ gửi nha.
- Sóng điện thoại: có vài đoạn trong rừng ko có sóng điện thoại, có đoạn Mobi có sóng Viettel ko có (ngược lại), có đoạn có 3G luôn nha.
- Các bạn yếu yếu cũng có thể đi cung này nhưng nhờ người dân vác đồ giúp nha. Trung hỏi thì khoản 200k/người/ngày. sẵn giao lưu tìm hiểu văn hóa và có nhiều thời gian tận hưỏng.
- Hành trình hầu như ở độ cao trên 1000m nên thời tiết hơi se lạnh, mùa này có mưa nha.
---------------------
Chúc các bạn có chuyến đi an toàn - vui vẻ.
Thiên đường ko xa đâu!