02/09/2024
"Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ.
Vạn người đã từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên."
[ thiền sư Thích Nhất Hạnh ]
Mỗi hạt mưa rơi đều có chỗ. Mỗi con người đều có số mệnh. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do. Những sự việc đến và đi, đều có những quy luật và sự sắp xếp riêng. Không gì là sai lệch, không gì là ngẫu nhiên. Khi chúng ta hiểu rằng mọi điều trong cuộc sống đều có mục đích, ta bắt đầu nhìn thấy sự kết nối sâu sắc giữa vạn vật.
Trong lá số Bát Tự, mỗi người sinh ra đều mang theo một năng lượng ngũ hành đặc trưng. Người này mang Mộc, người kia mang Hỏa. Người này Thủy vượng, người kia Kim thịnh. Mỗi người có một chính ngũ hành khác nhau, mỗi người thu hút những năng lượng khác nhau để giúp bản thân cân bằng. Một người khí Hỏa quá mạnh cần có Thủy để chế ngự. Một người tính nóng như lửa lại cần kẻ dịu dàng như nước để làm nguội đi cơn nóng. Một người lạnh lùng như kim loại cần sự nhiệt tình của lửa để làm tan chảy trái tim sắt đá.
Năng lượng của con người biến đổi, cuộc đời cũng vì thế mà đổi thay.
Lúc trẻ là dương, lúc già là âm. Cuồng nộ là Hỏa, điềm tĩnh là Thủy.
Ai trong đời rồi cũng sẽ có những khi bùng cháy, lúc dịu êm. Khi nồng nhiệt, lúc trầm lắng.
Đời người luôn chuyển hóa, lòng người luôn đổi thay. Cho nên nhân duyên trong đời cũng theo sự thay đổi ấy mà biến chuyển.
Ngày trẻ, chúng ta cần âm để bớt nóng nảy, cần nước để làm dịu cơn cuồng nhiệt.
Tới khi trưởng thành, chúng ta lại cần dương để thêm sôi động, cần lửa để kích thích niềm đam mê.
Mỗi giai đoạn là một sự biến đổi. Mỗi thời vận là một sự chuyển hóa. Vì vậy, những mối quan hệ ta có trong từng giai đoạn cuộc đời cũng thay đổi theo.
Chúng ta cần hiểu rằng đời sống là vô thường và hữu hạn.
Đời sống không có gì bất biến. Đời sống là một chuỗi liên tục những thay đổi.
Chúng ta cần học cách chấp nhận sự thay đổi, học cách buông bỏ, học cách mỉm cười.
Chúng ta cần bình tâm vẫy tay chúc bình an cho những gì đã qua, và mở rộng lòng chào đón những điều mới đến.
Chỉ khi chúng ta chấp nhận tất cả lẽ thiên biến vạn hoá của cuộc đời, chúng ta mới có thể sống trọn vẹn và tự do.
Cuộc sống vốn dĩ là một sự kết nối không ngừng, một dòng chảy bất tận của những trải nghiệm và bài học. Mỗi biến đổi, mỗi gặp gỡ, mỗi chia ly đều góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh của cuộc đời. Và chỉ khi ta hiểu và chấp nhận điều đó, ta mới thực sự hòa mình vào dòng chảy của vận mệnh, sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, từng mối duyên lành đã đến và sẽ đến.
Nguồn:
Master Phước Nguyễn