27/04/2021
Chưa biết đâu mới là bãi biển đáng đi nhất tại Thanh Hoá đâu.
Mình vừa kết thúc chuyến đi 2n1d đến Hải Tiến về, rất đáng đồng tiền bát gạo nên muốn review 1 chút cho các bạn nào đang lăn tăn xách balo lên và đi luôn!!
- Di chuyển
Bọn mình từ HN di chuyển bằng xe khách, xe Thắng Diễn đón ở 124 Trịnh Văn Bô (Chân cầu vượt Xuân Phương
Sđt nhà xe 0984823878, giá vé 100k/ người đến thẳng Hải Tiến, xe giường nằm, thoải mái, nhiệt tình lắm
- Ăn ở
Bọn mình ở khách sạn Thành Lợi, ngay trung tâm, cạnh cầu cảng. Anh chủ nhiệt tình thôi rồi, vui tính nữa, phòng ốc sạch sẽ, rẻ, view đẹp thích nha. Sđt 03995.01234
Bọn mình ăn uống nhà hàng nhà anh này luôn, có tận 3 cơ sở lận. S-Hải Tiến nha các bạn. Hải sản tươi ngon đỉnh cao luôn, cả bể ngập hải sản luôn, ăn hải sản no say luôn, thông tin trong ảnh nha các bạn.
- Vui chơi gì ở Hải Tiến
Checkin rừng phi lao, rất hoang sơ nhưng lên hình thôi rồi luôn.
- Ngày hôm sau thì cả nhóm đi xe điện lên tận cảng cá, gần đấy là có chùa bụt. Như bên Thái ấy, chụp ảnh bãi đã cũng đẹp nữa nè.
Xong trên đường về thì ghé qua làng nghề nem chua, nước mắm truyền thống và hải sản. Nhặt được ít mồi về Hà Nội còn có cái uống bia. Hihi và hihi
- Cảnh biển:
Hoang sơ, cát trắng, biển xanh, nắng vàng như mọi người hay nói luôn, nói chung là đẹp, sáng ngắm bình minh chụp với bãi đá thì lung linh luôn.
- Con người: hiền lành, mộc mạc và thật thà.
Chẳng biết gặp may hay không chứ nhóm mình đi đâu cũng gặp được người nhiệt tình á. Từ anh chủ khách sạn, anh lái xe điện, cô bán nước ngoài bãi biển còn trả lại tiền thừa khi bạn mình đưa lộn tiền nữa kìa.
Nhìn chung, với chi phí còn chưa đến 1 triệu mà đi về 2 ngày. Ăn nhà hàng, nghỉ khách sạn, còn đi chơi tẹt ga, còn có quà đem về nhà nữa thì quá tuyệt luôn.
Nguồn: FB Thanh Vân