16/05/2023
Chuyện xàm ở House: Tập 2 - chuyện cây bông giấy đực.
Như đã kể ở tập 1, ở House có Rô và Bin rất chăm chút cây cỏ trong vườn. Chúng mình lựa chọn cây trồng rất kỹ lưỡng. Tụi mình chọn bàng Đài Loan vì dễ trồng, tán xanh mát, có ánh nắng chíu chíu xiên qua kẽ lá rất chill! Ai đến House thì chắc đã biết 3 cây bàng huyền thoại này rồi 😂 nhưng hôm nay mình không kể về mấy cây bàng.
Thời tiết ở Huế thì ẩm ương, có một lần mấy cây bàng rụng lá trông hơi mất thẩm mỹ. Một cuộc họp nội bộ đã được tiến hành để vote cho ra đi 1 em khó nhìn nhất và chêm em khác vào thế chỗ.
Bin bảo Rô: “mi trồng đó cây hoa giấy, dễ trồng mà nở hoa rất rực rỡ. Khách tới có chỗ checkin nha mi”. (Trong đầu tưởng tượng như hình).
Rô bảo: “Yên tâm để tau!”
Không biết Rô đi ngoại giao thế nào xin được 1 cái cành bé tẹo găm ở trong vườn, có vợ Rô ngày ngày qua tưới nước trong chánh niệm và tỉnh thức. Cây bông giấy theo thời gian thấm thoắt đã trưởng thành, vươn cao, trổ mã. Rô và Bin rất trầm trồ háo hức tới ngày nó ra bông. Nhưng mà nó lạ lắm…
Rô bảo “cây bông giấy màu cam ni đại hiếm đó mi, Huế chỉ có vài cây thôi đó! Mi kiếm không có mô!”.
“Chắc vì nó ko có bông nên nó hiếm đó mi”. 🤣
Cây bông giấy ở House cũng như 2 thèng chủ, là cây bông giấy đực, không thích màu mè, theo chủ nghĩa minimalism các bạn ạ. Nó không ra bông.
Nếu ngày nào đó nó trổ bông rực rỡ, tụi mình hứa sẽ khuyến mãi tiền phòng trong 1 tuần đầu. Còn giờ nếu tới House, hãy checkin với cây bông giấy siu hím này và tag tụi mình với nhé! 🥰