
11/07/2025
Tui vừa có một chuyến đi không thể quên từ Huế vào Đà Nẵng bằng tàu di sản (Heritage Train) – một hành trình ngắn nhưng rất thú vị vì mọi thứ đều mới mẻ
🚃 Tàu decor theo phong cách cổ điển, cửa sổ rộng mở để nhìn được toàn cảnh. Đặc biệt 2 khoang giữa được chăm chút như một “bảo tàng nhỏ” với hình ảnh, hiện vật kể lại những câu chuyện di sản miền Trung.
☕ Trên tàu còn phục vụ trà chiều, bánh ngọt, có cả nhạc sống nhẹ nhàng nữa – nghe mà cứ tưởng mình đang đi tàu ở châu Âu chứ không phải hành trình Huế – Đà Nẵng quen thuộc.
📸 Tips:
- Nhớ mang máy ảnh hoặc sạc pin điện thoại đầy đủ, cảnh trên tàu đẹp mê ly luôn!
- Nên đi chuyến sáng để thấy rõ cảnh biển, hoặc chiều để ngắm hoàng hôn trên đèo Hải Vân 🌅
🎫 Giá vé nhỉnh hơn tàu thông thường nhưng hoàn toàn xứng đáng cho một trải nghiệm du lịch “slow travel” đáng nhớ.
📍Tóm lại: Ai mê Huế, yêu Đà Nẵng và muốn trải nghiệm một hành trình nhiều cảm xúc thì đừng bỏ qua chuyến tàu di sản này nha