28/10/2025
‼️CỐ ĐÔ HUẾ OẰN MÌNH CHỐNG LŨ: ĐIỀU ĐỘNG KHẨN 16 TOA TÀU CHỞ ĐÁ GIỮ CẦU BẠCH HỔ.... KÝ ỨC KINH HOÀNG VỀ TRẬN LŨ NĂM 1971 ÙA VỀ 🌊
Có những ký ức, dù đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, vẫn khiến người ta rùng mình khi nhắc lại. Tháng Tám năm 1971, Hà Nội - trái tim của cả nước - đã phải gồng mình chống chọi với trận đại hồng thủy khủng khiếp nhất trong vòng ba trăm năm. Mưa như trút suốt mười ngày đêm không dứt. Nước sông Hồng dâng cao, tràn qua đê, cuốn theo cả cánh đồng, cả làng mạc, và cả sự bình yên của hàng triệu người dân...
Trong những ngày hỗn loạn ấy, cầu Long Biên - cây cầu trăm tuổi nối hai bờ sông Hồng - phải đối mặt với sức nước khủng khiếp. Giữa thời khắc nguy cấp, ngành Giao thông đã đưa ra một quyết định táo bạo chưa từng có: Huy động một đoàn tàu nặng chở đầy đá hộc, kéo lên nằm yên trên mặt cầu để tạo sức nặng trấn giữ.
Ngày hôm nay, viễn cảnh về trận lũ lịch sử một lần nữa ùa về. Sông Hương vốn hiền hòa, nay lại trở thành mối đe dọa cho sự an nguy của cầu đường sắt Bạch Hổ và hàng ngàn hộ gia đình ở cố đô Huế. Để bảo vệ công trình, 19 toa xe chở đá đã được điều động để làm nhiệm vụ giữ cầu.
Đây là lần thứ hai ngành đường sắt phải điều tàu “giữ cầu” trong mùa mưa lũ năm nay... Trước đó, đầu tháng 10, ngành Đường sắt đã điều tàu nặng 300 tấn để giữ cầu tại Bắc Giang.
Hy vọng thiên tai rồi sẽ qua nhanh và những ngày bình yên sẽ sớm trở lại. Cố lên nhé Huế ơi…
Mong cho tất cả chúng ta đều được bình an❤
Ảnh: tổng hợp
̃lụt