07/08/2017
Hôm nay tranh thủ dẫn tour đưa khách về Utopia Eco Logde sớm.
Rồi tính sơn hoàn thiện mấy cái bungalow mà máy phát điện bị hỏng nên ra khu camping chơi
Hôm nay trăng quá đẹp mà đt ko chụp được rõ nét. Còn máy cơ thì hết pin. bực
Tối ngồi ăn uống với khách, rồi ra đốt lửa trại cho khách ngồi tâm sư dưới ánh trăng.
Nhìn thấy hôm nay trăng sáng vằng vặc, dọi xuống suối lấp lánh, đẹp ko thốt lên lời,
muốn chụp lại mà bất lực vì thiếu chân máy để chụp phơi sáng
ức chế vì ko biết cách lưu giữ và chia sẽ những khoảnh khắc này cho mọi người
cảnh quá đẹp
ước ! giá như mấy đứa khác yêu nhau mà tận hưởng dc khoảnh khắc này
Giang bựa sang chơi, thằng a em chí cốt đi xuyên việt cùng tớ ngày 8.8 ba năm trước
hôm nay sang ăn uống để kỉ niệm thời khắc lịch sử ấy .
Đi xuyên việt với tớ ko phải là đi như mọi ng nghĩ.
Mà là đi hết 63 tỉnh, bằng xe đạp, mất 1,5 năm, mang khởi điểm 1 tr mỗi đứa rồi tự sinh tồn, làm 3 dự án xã hội trên đường đi và xin tài trợ vật dụng toàn bộ cho chuyến đi.
Lát chắc ngồi đến đêm, chưa tắm rửa gì cả, ngồi xong lại phải lên máy làm việc , rồi sáng hôm sau lại đi dẫn tiếp.
Lập nghiệp tự thân 1 mình quả là khổ sở và nan giải , mà đôi khi chỉ mong bớt chai sạn cảm xúc để miêu tả ko cần cường điệu câu chuyện của mình là có thể trở thành một hồi ký tuyệt vời rồi.
G9 all!
p.s : Ảnh mới chụp hôm nay.