
20/07/2024
🖤🖤🖤MONG!
Một đời tận tụy, chẳng nghỉ ngơi
Dẫu rằng tám mươi, đã tới rồi
Có kẻ bảo tham, người kêu cố
Gắng nhiệm kì nữa, tốt cho đời
Cũng thèm bồng cháu, trốn đi chơi
Lang thang hàng xóm, giống như người
Được làm trẻ con, thêm lần nữa
Nhưng việc nước còn, chẳng thể ngơi
Khó khăn hàng ngày, vẫn đang tới
Quan tham nhũng nhiễu, khắp mọi nơi
Miệng đời nói tham, thôi đành vậy
Chưa tròn nhiệm vụ, phải tiếp thôi
Mong rằng tới đây, truyền nhân nối
Tiếp tục con đường, giúp nước tôi
Hết cảnh đói nghèo, quan tham nhũng
Ngàn đời Tổ Quốc, mãi đẹp tươi!