Đi Lêu Hêu Đi

Đi Lêu Hêu Đi 🍂 Đi Lêu Hêu Đi 🍂
Đi chậm một chút, thấy nhiều hơn một chút.
🏔️ Roadtrip • Trekking • Văn hoá bản địa

11/09/2026

Tường thuật trực tiếp từ đầu cầu Leh 😂😂:
Thành viên trip Ladakh mùa thu và mùa đông năm nay chuẩn bị được ăn cơm gạo Việt Nam chính hiệu nha 🇻🇳🍚. Ngoài gạo, tụi mình cũng đang chuẩn bị thêm một số món Việt để mọi người đi xa cả tuần vẫn có vài bữa cơm đúng vị quê nhà. 🥰
Tiện thể team vẫn tìm 2 thành viên cuối cùng cho trip mùa thu 3/10 – 11/10. Ai muốn lên Ladakh săn lá vàng và đăng ký luôn suất cơm gạo ST25 giữa Himalaya thì inbox tụi mình nha. 😂😉

MỘT CHÚT BẢN ĐỒ TÂY TỨ XUYÊN CHO NHỮNG AI ĐANG CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNGTây Tứ Xuyên rộng lắm, nên trước khi đi cứ xem bản đồ m...
11/09/2026

MỘT CHÚT BẢN ĐỒ TÂY TỨ XUYÊN CHO NHỮNG AI ĐANG CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG
Tây Tứ Xuyên rộng lắm, nên trước khi đi cứ xem bản đồ một chút cho đỡ… hoang mang nhé 😉
Tụi mình làm lại một vài bản đồ của những cung và điểm nổi tiếng ở Tứ Xuyên trong trip của tụi: từ Tứ Cô Nương, Cuopugou, Á Đinh cho tới các cung đường lớn của Tây Tứ Xuyên.
Nhìn trên bản đồ thì chỉ là vài đường nối với nhau, nhưng đi rồi mới thấy Tây Tứ Xuyên rộng và có quá nhiều thứ để khám phá. Có hôm chạy cả ngày mà chẳng dám ngủ, vì cứ qua một khúc cua lại thấy núi tuyết, đồng cỏ, làng Tạng hoặc một đoạn thung lũng rất đẹp ngay ngoài cửa kính.
Mấy bản đồ chi tiết cũng giúp mọi người dễ hình dung hơn khi đi Song Kiều Câu hay Á Đinh: mình bắt đầu từ đâu, đi theo tuyến nào, các điểm nằm ở vị trí nào và độ cao thay đổi ra sao.
Tụi mình làm bộ này trước hết để khách đi cùng dễ xem, dễ hiểu lịch trình hơn. Nhưng nghĩ chắc cũng hữu ích với những bạn đang tự tìm hiểu Tây Tứ Xuyên nên đăng lên đây luôn.
Lưu lại nhé, biết đâu tới lúc chuẩn bị đi Tây Tứ Xuyên lại cần ☺️☺️

08/09/2026

Đoàn hành hương hôm nay bắt đầu hành trình từ Srinagar - Sonamarg - ZojiLa - Kargil.
Hiện đoàn đang ghé thăm Sông băng Thajwas ở Sonamarg. Ngày 08/09/2026

07/09/2026

Nubra valley có thể đẹp đến mức nào

04/09/2026

Có những lúc cuộc sống áp lực quá, mình chỉ nghĩ: giá như có thể book ngay một chiếc vé tới Ladakh. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần được đứng giữa Himalaya, hít một hơi thật sâu và cảm nhận nhịp sống chậm nơi đây… vậy thôi cũng đủ thấy lòng nhẹ hơn.
Với mình, Ladakh không phải một điểm du lịch, mà một nơi giúp mình chữa lành 💕

01/09/2026

Cùng tụi mình trải nghiệm làm bánh Chapati ở nhà người local tại Ladakh nha 🥰

🍂 TSO MORIRI – ĐIỂM ĐẾN ĐẶC BIỆT TRONG TOUR LADAKH MÙA THU 🏔️💙 Tso Moriri - Chiếc “hidden gem” của Himalaya dành cho nhữ...
01/09/2026

🍂 TSO MORIRI – ĐIỂM ĐẾN ĐẶC BIỆT TRONG TOUR LADAKH MÙA THU 🏔️

💙 Tso Moriri - Chiếc “hidden gem” của Himalaya dành cho những người muốn đi xa hơn một chút, khám phá sâu hơn một chút và đặc biệt là… muốn cảm nhận một mùa thu Ladakh trọn vẹn hơn. ✨

26/08/2026

🍂 TÌM NHỮNG MẢNH GHÉP CUỐI CÙNG CHO TRIP LADAKH MÙA THU

Không hiểu sao mấy năm gần đây con vé máy bay đi Ladakh tăng khủng khiếp vậy. 🫠 Càng sát ngày bay thì giá càng khó yêu thương nổi. Nên nếu bạn đang có ý định săn mùa vàng Ladakh năm nay thì mình nghĩ nên chốt sớm một chút. Chứ ngày nào cũng mở ra nhìn vé tăng thêm một chút là tui muốn tiền đình theo luôn. 😭
Ladakh thì càng vào thu càng đẹp: trời xanh, núi tuyết, những hàng cây bạch dương bắt đầu chuyển vàng. Chỉ có giá vé máy bay là càng ngày càng bớt đẹp thôi. 😂
Team tụi mình vẫn đang tìm những mảnh ghép cuối cùng cho chuyến Ladakh mùa thu. Ai còn đang lưỡng lự thì inbox tụi mình nha.
Video by: Hạnh Hường
🍁

Nhớ lại những ngày đầu làm Ladakh, khi trong tay mình chưa có nhiều thiết bị hỗ trợ chụp ảnh như bây giờ, chỉ có một chi...
25/08/2026

Nhớ lại những ngày đầu làm Ladakh, khi trong tay mình chưa có nhiều thiết bị hỗ trợ chụp ảnh như bây giờ, chỉ có một chiếc điện thoại Pixel để ghi lại mọi thứ trên đường đi. Những bức ảnh của năm ấy có thể không sắc nét, không chỉn chu, chất lượng hình ảnh cũng chẳng thể so với hiện tại. Nhưng mỗi lần nhìn lại, mình vẫn thấy đó là những tấm hình đẹp nhất và nhiều cảm xúc nhất.
Ladakh bây giờ vẫn đẹp. Những ngọn núi, những thung lũng, những con đường đèo và những hồ nước xanh ngắt vẫn còn nguyên sức hút. Chỉ là Ladakh đã được nhiều người biết đến hơn, có nhiều người tìm đến hơn trước. Bản thân mình cũng luôn muốn lan tỏa vẻ đẹp của vùng đất này đến nhiều người hơn, để ai đó cũng có cơ hội một lần được nhìn thấy Ladakh bằng chính đôi mắt của mình. Nhưng đôi khi, khi mở lại những tấm hình cũ, trong lòng vẫn có một chút tiếc nuối.
Thực ra Ladakh chưa bao giờ đông đúc theo kiểu phải chen chúc như nhiều điểm du lịch khác. Vùng đất này quá rộng, mỗi đoàn lại đi vào những khung giờ, những cung đường khác nhau, nên chỉ cần rời khỏi vài điểm quen thuộc là vẫn có thể tìm thấy một khoảng không cho riêng mình. Dẫu vậy, cảm giác về sự tĩnh lặng và bình yên nguyên bản của những năm trước dường như đã khác đi đôi chút.
Có những nơi mình đã quay lại rất nhiều lần, nhưng ký ức đầu tiên vẫn luôn là thứ khó thay thế nhất.
Như cung đường từ Tso Moriri trở về Leh vào mùa thu năm ấy. Sau này mình đã đi lại con đường đó thêm nhiều lần, vào những mùa khác, trong những điều kiện khác. Nhưng với mình, mùa thu năm ấy vẫn là lần đáng nhớ nhất. Thời tiết dễ chịu, bầu trời cao và trong (nắng vỡ đầu), cảnh vật giản dị mà đẹp đến mê mẩn, và hơn hết là cảm giác bình yên gần như nguyên bản của vùng đất ấy.
Có lẽ điều mình nhớ nhất không hẳn là một Ladakh của những ngày còn ít người biết đến. Mình nhớ cảm giác của chính mình khi lần đầu bước vào vùng đất ấy — khi mọi thứ còn mới mẻ, mỗi con đường đều khiến mình tò mò, mỗi khúc cua lại mở ra một khung cảnh khác, và một bức ảnh dù chẳng thật sắc nét vẫn đủ để giữ lại cả một khoảng thời gian rất đẹp.

23/08/2026

Thế giới rộng lắm, mà cuộc đời thì chẳng dài đến thế. Có những lúc mệt mỏi, thay vì cứ quanh quẩn trong bốn bức tường và nghĩ mãi về những chuyện không vui, mình chọn xách balo lên và đi.
Đi đâu cũng được. Lên núi, xuống biển, tới một vùng đất chưa từng biết. Không phải để trốn chạy khỏi thực tại, chỉ là bước ra ngoài một chút, gác lại những muộn phiền, nỗi lo và để thấy thế giới vẫn còn rất nhiều thứ đáng để mình tò mò và mong chờ.
Rồi 10 năm sau, 20 năm sau hay thậm chí 30 năm sau nữa, có thể đôi chân mình chẳng còn khỏe như bây giờ. Nhưng những con đường từng đi, những người từng gặp, những lần dậy từ sáng sớm để ngắm bình minh hay ngồi đâu đó thật lâu chờ một buổi hoàng hôn… chắc vẫn sẽ còn trong ký ức.
Đến lúc ấy, mở lại một tấm ảnh cũ và nhớ rằng “À, ngày đó mình đã từng ở đây, đã từng đi qua những nơi như thế”. Có lẽ vậy cũng đủ vui rồi.
Vậy nên còn đi được thì cứ đi thôi.

Address

139 Hang Bac Street, Hoan Kiem, Hanoi
Nguyên Khê

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đi Lêu Hêu Đi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Đi Lêu Hêu Đi:

Shortcuts

Share

Category