
17/04/2025
Đinh Bộ Lĩnh – Bậc Đế Vương Khai Quốc
Thuở xưa đất nước phân tranh,
Mười hai sứ quân tranh giành giang sơn.
Dân lầm than, khắp non sông,
Chiến chinh khói lửa chất chồng tháng năm.
Hoa Lư có kẻ chí nằm,
Đinh Bộ Lĩnh, chí lớn chăm từng ngày.
Tuổi thơ cờ lau cầm tay,
Tập binh trận giả, bày bày như quân.
Lớn lên dựng nghiệp muôn phần,
Chiêu binh mãi mã, kết thân anh tài.
Khéo dùng đức, khéo dùng tài,
Dẹp tan sứ loạn, một vai gánh đời.
Năm xưa máu đổ sông trôi,
Nay vang chiêng trống rạng ngời non sông.
Lên ngôi, dựng nước Đại Cồ,
Khai sinh tổ quốc, ngàn đời ghi danh.