19/09/2026
Em là ai? 😏😏😏
Danh tính nào vậy?🤔
Khi chào đời, cha mẹ đặt cho em một cái tên mang theo suốt cuộc đời.
Em bé này tươi vui này.
Em bé này trông ngộ nghĩnh đáng yêu chưa này.
Em này trán cao mắt sáng sau này chắc ông nọ bà kia ý nhỉ, sếp sò này nọ, thương! Thương!
Rồi em lớn lên một chút, em nghịch hơn , quậy hơn, khó bảo hơn. Người lớn bảo em là thằng này hư, khó bảo, ngu … Em từ một cậu bé trong trẻo ngày nào, nay được khoác lên mình lớp áo mới, một danh hiệu mới đặc biệt hơn là bướng, cứng đầu, cứng cổ, khó bảo này, không nghe lời này…Lớn lên một chút nữa, em đi học. Em hoà nhập với trường lớp. Em vui tươi trong sáng. Em nhiệt huyết với các bạn.
Nhưng có những giai đoạn, em thu mình lại. Em tách biệt, em không muốn nói chuyện. Mọi người nghĩ em lầm lì, ít nói. Em như vậy sẽ không ai chơi cùng em nữa. Một số bạn bè ngày trước thắm thiết nay dần rời xa. Em một mình. Em không biết tự bao giờ em thích cảm giác này. So với trước kia là nào nhiệt, hoạt náo chỗ nào thật đông, thật vui thì chỗ đó có mặt em. Cảm giác một mình cũng thật lạ, em không buồn vì em không có bạn chơi cùng nữa. Em lại thấy trọn vẹn với mình nhiều hơn. Em thấy cây, hoa, sông suối và bầu trời … Em thấy, em thấy sự sống đang chảy tràn, nhẹ nhàng và êm dịu.
Mỗi giai đoạn em sẽ có những trạng thái khác nhau. Những gắn mác bên ngoài gắn vào em hình thành em con người hiện tại, liệu có đáng? Nếu em chấp vào những từ mà họ dành cho mình. Em sẽ quẩn quanh trong lối tư duy và suy nghĩ đó. Em có còn là mình không? Một thực thể sống động và uyển chuyển. Hãy tháo dần những lớp mặt nạ xuống, hãy sống thật với chính mình, không cần sự công nhận hay chê bai từ bất kì ai cả.
Đơn giản, mộc mạc và đủ chân thành!