04/05/2026
Xin chào tất cả mọi người. Sau ít hôm vắng mặt thì con đã ngồi trước máy tính để tâm sự với mọi người về câu chuyện vừa qua.
Đầu tiên, con xin cúi đầu nhận lỗi và xin lỗi tới các cô, chú, anh ,chị đã yêu quý và tin tưởng con trong khoảng thời gian vừa qua và đặc biệt là các cô, chú, anh, chị là người dân Đăk Lăk.
Sau đây con xin tâm sự về câu chuyện như sau.
🔶Phần 1: Lý do con xuất hiện trong đoàn thiện nguyện Đăk Lăk.
Nhiều người hỏi và cũng nói trong các bài viết của con rằng sao thằng này ở Thái Bình mà lúc nào cũng xuất hiện trong đoàn Đăk Lăk là sao?
Con xin trả lời là vào năm 2024 lúc bào YaGi đổ bộ con đang trong chuyến hành trình xuyên Việt và Đặt chân tới tp Buôn Mê Thuột tỉnh Đăk Lăk. Lúc đó con nảy sinh ý định sẽ về một mình giúp mọi người vùng bão dọn dẹp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Song sau đấy con nghĩ nếu kết nối được với xe 0 đồng nào giúp chở hàng cứu trợ thì tốt để kêu gọi nhu yếu phẩm ra đó và con đăng lên các nhóm xe tải của Tây Nguyên và cơ duyên gặp được anh Phong chủ nhà xe Vận Tải Phong Thương ( 2 anh em là người đầu tiên đặt nền móng cho phong trào tại tỉnh và được người dân rất ủng hộ). Sau 30p nói chuyện và 2 anh em chốt phương án và bắt đầu đăng bài kêu gọi nhu yếu phẩm( không nhận tiền) sau mấy ngày kêu gọi tổng số lượng hàng hóa lên tới vài trăm tấn hàng. Rất may luôn có các nhà xe vận tải khác đồng hành cùng nên hàng hóa không bị ứ đọng và đưa kịp thời đến tay người dân vùng lũ. Đây là bước ngoặt đánh dấu em Hà là một trong những thành viên của đoàn Đăk Lăk.
🔶Phần 2: 2025 và bước ngoặt của tuổi trẻ
Đến 2025, các anh chị tại Tp Buôn Mê Thuột tiếp nối phong trào thiện nguyện và con cũng cùng anh chị trong đó đi đầu với vai trò kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm và giúp đỡ được bà con phía Tây Nghệ An trong đợt lũ lụt tháng 7 cũng với rất nhiều tấn hàng.
Tới tháng 10/2025, cơn bão gì con không nhớ, làm ảnh hưởng tới bà con Nghệ An bị ngập sâu, anh Phong gọi điện cho con bảo em xem tình hình thế nào, anh em mình lại kêu gọi chứ nhìn bà con anh cũng sốt ruột và anh chị trong này cũng sẵn sàng rồi. Lúc này con hơi lưỡng lự một chút vì tháng 10 lịch trình của con là chinh phục 10 ngọn núi khó nhất Việt Nam, và tháng 11 đạp xe sang Lào xem diễu binh( kế hoạch đã lên và công ty đang kêu gọi tài trợ cho chuyến đi, lúc này con đang hợp tác với Vina Network, ai k tin có thể tìm hiểu và hỏi ạ). Sau khoảng gần 1 tiếng con cân đối lại và rời hành trình leo núi lại nửa tháng để cùng anh chị đi thiện nguyện, một phần vì lý do thời tiết cũng xấu nên sẽ ảnh hưởng đến hành trình leo. Sau đấy con gọi lại anh Phong và chốt phương án triển khai và hôm sau bay luôn vào TP Buôn Mê Thuột.
🔶Sơ qua về tình hình của con lúc bấy giờ.
- Con là lao động chính trong gia đình, nhà có 2 mẹ con, hoàn cảnh cũng rất chị Dậu nên cũng phấn đấu xây kênh để kiếm tiền và tiếp cận công việc dễ hơn thì năm 2024 thành công với chuyến đi bộ xuyên Việt và tháng 4/2025 thành công với chuyến đạp xe xem diễu binh nên kênh cũng có nhiều tương tác nhưng vẫn chưa kiếm ra tiền, một phần vì chưa nhạy bén và một vẫn lọ mọ làm một mình nên không biết bắt đầu từ đâu. Nên sau đó được giới thiệu vào Vina Network và rất kì vọng vào 2 chuyến leo núi và đi Lào để kiếm tiền xây cho mẹ cái nhà ( nhà chị Dậu 10 thì nhà em 9,75, nói văn vẻ tí vì nói thẳng ra thì ngại) vì mỗi mẹ nuôi từ bé đến đại học nên k có dư giả tí nào. Và thời điểm đó con cũng có 3 lần khởi nghiệp thất bại và nợ khoảng 500tr( nên lúc anh Phong gọi có chút lưỡng lự).
🔶Tiếp tục câu chuyện thiện nguyện và bước ngoặt của con bắt đầu từ đây.
Sau khi thành công giúp đỡ được bà con Nghệ An, hành trình chuẩn bị kết thúc thì đêm đó được tin bà con Thái Nguyên bị ngập lụt rất nặng, lúc đó còn 3 hay 4 xe tải lớn con không nhớ khoảng gần 50 tấn hàng dự định sẽ giúp bà con Nghệ An nhưng sau khi nhận được tin như vậy thì anh em trong đoàn hướng thẳng về tp Thái nguyên và lúc đó hỗ trợ được và con cực kì kịp thời và đồng thời lúc đó con có đăng lên page kêu gọi thêm hàng hóa và được thêm đâu đó khoảng 14 xe tải lớn loại 3-4-5 chân vừa giúp đỡ bà con Thái Nguyên và vừa giúp đỡ bà con các tỉnh lân cận( Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang...)
🔶Bước ngoặt ở đây.
Trong đoàn 14 xe chạy ra, có xe anh Phong bị va chạm và ban đầu đền bù ước tính khoảng 100tr, vì con và anh Phong coi nhau như anh em trong nhà và thời điểm năm 2025 anh Phong làm ăn không thuận, xe bị tai nạn và buôn bán không được giá nên cũng mất khá nhiều. Sau khi cả đoàn đề cập đến vấn đề hỗ trợ tiền đền bù cho anh thì anh từ chối nên anh chị con trong đoàn mỗi người một chút gom vào hỗ trợ anh và lúc đó con không có nên em bảo con không có con đăng bài lên để mỗi người giúp anh một chút gom lại là đủ. Lúc đấy con và mọi người đang ở ngoài này chờ đoàn xe vào để đón khoảng 2 ngày thì mọi người có về hải Dương để nghỉ ngơi còn con về Hà Nội thi nốt cái chứng chỉ ở trường vì lúc đấy em đang theo học tại Học Viện Hành Chính Và Quản Trị Công. Sau khi đăng bài, khoảng gần 2 hay 3 tiếng, con kêu gọi được hơn 80tr. Trong 80 triệu này có 43 triệu do 1 chị liên hệ với em để chuyển giúp đỡ nhà xe, con xin thông tin chị để công khai cảm ơn nhưng chị không muốn nên thôi, con nghĩ sau thừa thiếu thế nào về báo lại chị và chị cũng bảo nếu thừa thì bù vào tiền sửa xe và chi phí cho đoàn. Sau đấy em nghĩ nếu thế sẽ phát sinh các khoản trừ trong tài khoản sau này sao kê sẽ khó nói( vì trong bài đăng kêu gọi em có nói sẽ sao kê sau khi xong hành trình) và lúc đó con cũng có nghĩ nếu 40tr này chưa dùng đến thì mượn tạm 20tr trả khoản nợ cá nhân và sau khi về tổng kết sẽ bù lại và sau đấy con đã sử dụng vào đấy 25tr( trong tâm niệm của con lúc sao kê cũng sẽ nói khoản mượn này vì cũng nghĩ đơn giản mình cũng đi giúp mọi người mà lại đúng thời điểm mình đang cần nên mọi người giúp mình mấy hôm chắc cũng không sao, chắc mọi người cũng thông cảm) Lúc này thì con tự ý chuyển 40 triệu ra tài khoản khác của con. Sau 2 ngày cả đoàn lại gặp lại nhau để đón đoàn 14 xe đang ra lúc này con nói chuyện với anh Phong và con chuyển cho anh Phong hơn 43 triệu là vừa đủ 100tr để đền bù vụ va chạm thì vẫn dư hơn 40 triệu. Lúc này con không dám nói thật với anh Phong chỗ tiền con mượn mà chỉ nói là ngoài tiền đền bù còn chỗ tiền sửa xe thì bên chỗ kênh em có 1 chị bảo sửa hết bao nhiêu) chị ấy giúp đỡ ( nói vậy vì sau chuyến đi con xác định bù lại vào khoản mượn tạm đấy vì công ty lúc đấy đã đang gọi tài trợ cho chuyến đi Lào của con) và cả đoàn cũng không ai biết hay thắc mắc gì cả.
🔶Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi hoàn thành xong 14 xe hàng cho các tỉnh và đoàn di chuyển về Đăk Lăk. Cả đoàn thống nhất sẽ ghé vào Công an Tỉnh Thanh Hóa để nói chuyện và giải quyết vụ va chạm vì giải quyết vẫn chưa xong. Sau khi làm việc với cơ quan CSĐT thì lúc này các cán bộ mới giúp con nhận thức được việc tự ý chuyển và sử dụng hơn 40 triệu là vi phạm vào Hiến Pháp và Pháp Luật của nhà Nước và lúc này con thấy rất có lỗi với những người theo dõi, yêu quý và ủng hộ mình.
Về số tiền hơn 40 triệu con chuyển riêng ra thì đã hoàn trả lại chị mạnh thường quân giấu tên và số tiền thừa đã xung công quỹ nhà Nước. Và con cũng mong mọi người hiểu giúp con là số tiền này con kêu gọi là chỉ giúp đỡ anh Phong chứ không phải con kêu gọi để làm từ thiện giúp mọi người ạ( vì trong những lần con kêu gọi con đều có dòng caption là không nhận tiền và cơ quan Công An cũng đã xác nhận những lần trước con không có khoản tiền bất chính nào)
Qua sự việc lần này con thấy rất có lỗi với mọi người và thất vọng về chính bản thân mình. Con đã được tiếp nhận sự giáo dục và răn đe cũng như sự khoan hồng của các cơ quan Pháp Luật. Con đã nhận thức rõ được bài học và đây là một cú vấp khiến con phải nhìn vào đó để hoàn thiện bản thân trong quá trình phát triển sau này.
🔶Đặc biệt, con muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới bà con Đăk Lăk. Vì một chút bồng bột của con mà bị ảnh hưởng tới công sức mà mọi người gây dựng và tin tưởng. Con sẽ cố gắng thật nhiều để có thể bù đắp được một phần nào đó những điều con gây ra ạ.Con mong mọi người tha thứ và bỏ qua cho hành động bồng bột và thiếu hiểu biết của con lần này để con có cơ hội tiếp tục phát triển và tiếp tục làm được những việc có ích cho xã hội. Và một điều nữa con mong hoạt động thiện nguyện của Đăk Lăk trong những lần thiên tai lớn sẽ vẫn luôn đi đầu và không vì con mà bị ảnh hưởng.
🔶Mong mọi người sẽ nhẹ nhàng với con vì bản thân con nếu muốn chiếm đoạt hoàn toàn số tiền thì con sẽ không làm như thế và ví dụ nếu có đánh đổi thì cũng sẽ liều với số tiền nhiều hơn chứ không vì 40 triệu mà để mất cả quá trình phấn đấu và những vẻ vang của tuổi trẻ.
🔶Hoàn toàn toàn con không chuyện đem việc từ thiện ra làm lá chắn hay kim bài miễn tử gì cả ạ. Ai cũng như ai công tư phân minh sai là vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hoàn toàn không chuyện lấy cớ từ thiện mà dẫm đạp lên pháp luật hay lấy nó để lấp liếm hay nguỵ biện cho hành vi sai lầm của mình. Và con không hề có ý xem thường hay thách thức pháp luật. Mà tại thời điểm đó con chưa nhận thức được hết và và con vẫn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Nếu con sai thì pháp luật xử lý chứ con không bao giờ coi thường pháp luật hay nghĩ mình là ngoại lệ.
🔶Mong mọi người tha thứ và nhẹ nhàng với con. Con xin cúi đầu xin lỗi mọi người và cảm ơn mọi người rất nhiều!