07/07/2026
Hành Ngò xin reup đánh giá của khách sau khi lưu trú tại nơi đây
Hành Ngò luôn trân trọng từng vị khách đã ghé và chọn Hành Ngò, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người nhé ❤️❤️ 🫶🏻🫶🏻
————————————————————
Viết tiếp chuyến đi đã qua ❤️
Tiếp tục rong ruổi trên mảnh đất Ninh Thuận, ngày cuối cùng nhà mình dừng chân ở Hòn Đỏ.
Hòn Đỏ nằm ở làng chài Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Ở Hòn Đỏ, nhà mình chọn lưu trú tại Hành Ngò Homestay – cái tên Hành Ngò đúng theo nghĩa đen luôn, vì bên cạnh nghề chài lưới, người dân nơi đây còn sống nhờ nghề trồng hành ngò. Trên đường từ Vĩnh Hy về, chắc Google dẫn nhà mình đi đường ngắn nhất nên đường hơi hẹp, bù lại được chạy qua những cánh đồng hành ngò xanh mướt giữa buổi trưa nắng. Hành ngò thì thấp lắm, chẳng che được nắng đâu, chỉ thấy đã mắt thôi. 🤣
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào Hành Ngò là không gian thoáng đãng và rất nhiều cây xanh. Mọi thứ được sắp xếp đơn giản nhưng có gu, lối đi phủ cát trắng xen kẽ những bậc đá nhỏ, nhiều vật dụng trong homestay ưu tiên chất liệu thân thiện với môi trường. Cảm giác rất thư giãn và dễ chịu.
Từ homestay đi vài bước là ra biển. Nước biển trong, bờ thoải, sóng nhẹ nên khá phù hợp với các bạn nhỏ.
Nhân viên của home cực kỳ thân thiện, nhiệt tình và dễ mến. Nói chung nếu có dịp ghé Hòn Đỏ, mọi người cứ thử tìm đến Hành Ngò nhé. Đây là một trong những homestay khiến nhà mình cảm thấy thoải mái ngay từ lúc đặt chân tới.
✌️ Một vài hoạt động mọi người có thể tham gia:
* Tham quan Hòn Đỏ và khu san hô hóa thạch. Nên đi sáng sớm hoặc chiều muộn để đỡ nắng. Có thể nhờ nhân viên homestay hướng dẫn sẽ thuận tiện hơn.
* Nếu chịu khó dậy sớm, mọi người còn có cơ hội ngắm bình minh ở Hòn Đỏ – nơi được nhiều người đánh giá là một trong những điểm đón bình minh đẹp nhất Ninh Thuận. Tiếc là nhà mình ngủ quên mất. Hẹn Hòn Đỏ vào 1 ngày khác nha 😅
* Dậy sớm xem ngư dân kéo lưới. Những hôm nước rút còn có thể bắt cua, ốc, cá nhỏ dọc bờ biển.
* Chèo SUP, ngắm san hô hoặc tham gia các hoạt động khác do homestay tổ chức.
🔥 Một điều khá thú vị nữa là nhà mình đi đúng dịp lễ nên buổi tối bờ biển rất đông vui. Người dân địa phương tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trải bạt ngồi ăn uống, trò chuyện. Có nhà mang theo loa kéo, có chỗ còn kéo cả tivi ra bờ biển để hát karaoke. 😆
Ban đầu mình cũng nghĩ sẽ hơi ồn, nhưng thật ra lại thấy khá thú vị. Đi dạo dọc bờ biển, nhìn mọi người hát hò, nhảy nhót, cười nói rôm rả mới cảm nhận được sự hào sảng, gần gũi của cuộc sống làng chài nơi đây.
Điều mình thích nhất là dù ngoài biển nhộn nhịp như vậy, chỉ cần bước qua cổng Hành Ngò là cảm giác như bước sang một thế giới khác. Không gian bên trong vẫn rất yên tĩnh, nhiều cây xanh, đủ riêng tư để nghỉ ngơi và tận hưởng sự bình yên của chuyến đi.
✌️ Ăn gì ở đây?
* Sáng đi bộ dọc bờ kè có quán bánh canh chả cá khá ổn.
* Homestay cũng chuẩn bị mì và trứng miễn phí, ai thích có thể tự nấu ở khu bếp chung.
* Chiều tối quanh khu vực có bánh căn và một số món ăn vặt.
* Tối nhà mình ăn hải sản ở quán cách homestay vài trăm mét, đi bộ được. Giá cả hợp lý, đồ ăn tươi, khá hợp khẩu vị gia đình mình.
* Hoặc mua hải sản về nhờ homestay chế biến, đặt cơm ngay tại home cũng tiện.
Với mình, Hòn Đỏ không phải nơi dành cho những ai tìm kiếm một bãi biển thật đẹp hay những trải nghiệm du lịch quá sôi động. Nhưng nếu muốn tìm một góc biển bình yên, ít đông đúc, sáng nghe tiếng sóng, chiều ngắm hoàng hôn, tối nghe tiếng gió và sống chậm lại một chút, thì đây là một điểm dừng chân rất đáng thử.
------------------------
HÀNH NGÒ - KHÁNH HOÀ
🏩 Cơ sở 1: Hành Ngò Homestay
🏩 Cơ sở 2: An Hải Beachfront
🏡 Hòn Đỏ - Mỹ Hiệp - Vĩnh Hải - Khánh Hoà
📱0904 080 090 (sms/zalo)
🌎 https://www.facebook.com/hanhngohomestay