14/07/2020
Rv sương sương 2n1d Huế🤣🤣🤣🤣
🚐🛵Di chuyển---->>>
_Vì thời kì nghèo đói nên chúng mình quyết định đi bằng xe khách đến Huế *(Chiều đi:Xe Tân Kim Chi 300k/ng (19h30-5h30 đến nơi))
*(Chiều về: Xe A Ba 310k/ng vì xe hơi cũ nên di chuyển khá lâu nếu để chọn lại thì chắc mk sẽ k chọn xe này)
* Di chuyển quanh Huế và A Lưới mk chọn phương tiện xe máy
🏞🏔🏯 ------->>>>Về địa điểm chụp ảnh thì cứ nhắc đến Huế là mk thấy thơ mộng r. Huế đẹp đi vào lòng người là có thật các bác ạ
•(Có ai như e nhắc đến Huế là nhớ đến tím mộng mơ k nè, lần này đi e chọn gần như toàn là màu tím thôi)🤣🤣🤣
*Day1: 5h30 xuống xe ở Cầu Tuần, có bạn đón nên e chạy thẳng lên A Lưới .Cung đường đi các bác sẽ thấy vừa thân quen lại vừa lạ lạ😝😝 Vì cung đường uốn lượn, đổ đèo và săn mây sáng sớm thì nó y Tam Đảo ấy ạ( cho phép e được gọi n là Tam Đảo thứ 2 ạ🥳)sẽ có rất nhiều chỗ đễ các bác dừng tại đèo checkin nào là sương mù, rừng núi..vv Mê luôn đấy các bác ạ🤣🤣🤣
Tầm 8h e đến nhà b nghỉ ngơi và ăn uống sau đó lên đồ xúng xính đi chụp ảnh thôi ạ. Địa điểm đầu tiên e đến đó là
• "Cội Nguồn "nơi checkin tuyệt đẹp mà k hề mất phí nhé các bác
•Sau đó là e checkin sau nhà của bạn e là đồng cỏ mênh mông và 1 bầu trời đầy cây và núi ạ
• Và cuối cùng e đi thác A Nôr úi đẹp cực các bác ạ
• Tầm 3h e di chuyển về Huế cx may trên đường e kịp ghé quán ăn vặt mag rẻ cực nhá e ăn cả đống đồ mà hết có 40k( 2 ng ăn no đẫy bụng luôn ạ) ngay gần lối về Cầu Tuần luôn
• Tôi về bọn e tắm rửa và laih xúng xính lên đồ đi ngắm cầu Tràng Tiền về đêm: cầu thay đổi màu liên tục, có ca nhạc dưới sông trên bờ là có phố đi bộ y như HN các b ạ🤣🤣🤣
Day 2:☀️🕶
-7h bắt đầu xuất phát đi nhà thờ Phủ Cam (ở đây phong cách cổ cổ nên cứ chọn vây vintage là auto đẹp ạ)🥳🥳
-8h xuất phát sang Hoàng Thành Huế đúng là thấy tận mắt nhìn n đẹp và rông thật sự luộn ạ( đến đây e chọn trang phục là áo dài,quạt đỏ và nón) vì cảnh đẹp quá nên e tá túc ở đây 2 tiếng lận
-10h e xuất phát đi chùa Thiên Mụ ( ngoài chùa có rất nhiều hoa phượng nở đẹp cực ra lm vài kiểu auto chill luôn nhé, e ưng nhất cái góc chuông ngay gần cửa chẳng hiểu sao e thấy thích n dã man luôn nhé🤣🤣🤣)
-10h30 e di chuyển sang Chùa Thiền Lâm( phong cách Ấn Độ luôn ạ, 1 địa điểm khá là mới rất lạ, đẹp và độc😝😝)
-11h e đến làng Hương( trao ơi đẹp đẹp dã man con ngan luôn, coa rất nhiêud gian hàng đẹp sắp xếp khác nhau( đến đây cứ xin ngừoi ta là được chụp free các bác nhé và nhớ ghé gian hàng của bà lão ở bên tay trái đường đi vào í ạ... bao đẹp bà thì bao nhiệt tình luôn, các bác khi đến gian hàng của bà sẽ được nghe rất nhiều sự tích rất hay và các bác chớ quên ghe quán nước Nha Đam đối diện quán bà🤣🤣🤣 ngon, mát và rẻ cực )
•tiện đường chúng mình đi luôn lăng Tự Đức
-Và cuối cùng e lượn qua Hồ Thuỷ Tiên( ở đây là công viên bỏ hoangg đã lâu nhưng bên trong đẹp cực, vì là k được phép vào nhưng nói khó với bác Bảo Vệ thì bác sẽ châm trước cho ạ)
Sau đos vì đến g lên xe nên e về luôn phòng ạ😅😅😅
------>>> Ăn uống🍵🍹🧁🥙
-e ăn Bún Bò Huế đặc sản của Huế ngay trên đường đi A lưới luôn
- trưa e lên thác có c gái của b rất khéo tay nên chúng e được thưởng thức món nộm gà ăn với xôi nếp cẩm bao ngon luôn
- tối e đi ăn cơm hến, chè huế, súp Cua ngon cực luôn nhé
- hôm sau sáng đi tìm quán bún bò huế nhưng vì là ngày rằm nên ngta bán bún chay nên chúng e chuyển ăn món "bò né" giống như bánh mì chảo ở mk í ạ--->> ngon dã nam( gần hoàng thành huế í ạ
-Bánh ép: ngon tuyệt cú mèo luôn ngay gần chỗ khúc cua đi vào làng hương cũng coa 1 quán đấy ạ)
Kết thúc chuyến đi tổng chi phí 1400 quá rẻ luôn ạ🥳🥳🥳
Chốt lại e bị mê luôn Huế các bác ạ🤣🤣🤣🤣 các bác đi và cảm nhận nhé
Nguồn: Hiếu Goby