Từ con đường ĐT 741 huyết mạch nối liền Bình Dương và Bình Phước, tới ngã ba cây khô rẽ phải, chạy thẳng tấp theo con đường nhựa mới, hai bên đường phủ bạt ngàn cao su thơ mộng có thể không nơi nào sánh bằng nếu đi trên con đường này vào 1 buổi chiều mùa thu thay lá. Cách trung tâm hành chính huyện Dầu Tiếng khoảng 9km, chúng ta sẽ đến được Khu đất với diện tích rộng 16,5 hecta dọc theo bờ Sông Bé
hùng vĩ, được phủ lên vô số ao hồ tự nhiên, cây ăn trái và cao su dày đặc, tạo nên khung cảnh thơ mộng và hoang sơ pha lẫn, sẽ làm chúng ta không khỏi tò mò khai phá. Cây ăn trái ở đây đa dạng và sum sê quả, được trồng chia ra từng khu vực rộng lớn, cũng như xen lẫn dọc theo bờ đê các ao hồ tạo bóng mát, tạo cảm giác như đang ở 1 vùng quê yên bình. Trái cây ở đây được trồng hoàn toàn không sử dụng các loại thuốc hoá học, được chăm sóc tận tụy từ cái tâm của chính người chủ mảnh đất này, không khỏi làm chúng ta phải tự tay hái dùng ngay và mang về cho gia đình, người thân. Dọc bờ sông bé được trồng bao phủ bởi hàng tre già thẳng tấp mát rợi, chúng ta sẽ rơi vào cảm giác êm đềm, bồng bềnh khó tả, lắng đọng nhìu cảm xúc làng quê triều mến. Kèm theo đó là những bãi đá ông kiên cố bao bọc giữ từng thước đất, được thời gian và dòng nước phù sa mạnh mẽ vẽ nên những hình thù đẹp mắt, những chổ ngồi nghĩ chân ăn uống có thể sẽ làm chúng ta xao xuyến không muốn rời xa. Và có lẽ sẽ không thể bỏ qua cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thân cây to lớn dang dài che mát cả khu vực, bám sát bờ sông chống chọi với dòng nước xoáy để giữ được khu đất này cho đến ngày nay. Tạo nên nét riêng độc đáo mang hương vị cổ xưa, oai hùng đậm chất văn hoá của người Việt Nam.