14/02/2019
🔇Du lịch Phú Quốc và những điều KHÔNG NÊN làm.
Bài viết chia sẻ về kinh nghiệm đi du lịch Phú Quốc, nên ăn gì, ở đâu thì nhiều rồi ạ nên sau chuyến đi Phú Quốc vào cuối tháng 3 vừa rồi của em thì em muốn chia sẻ vài điều em đã trải nghiệm khiến em ko vui lắm khi đến đây.
1. KHÔNG NÊN ăn hải sản tại mấy hàng ở Chợ Đêm Phú Quốc. Gọi 2 con hàu nướng, 2 con sò nướng, thêm đĩa nhỏ xíu ốc giác xào và đĩa ốc móng tay xào me mà đứng lên tính tiền hơn 600k mà giật cả mình 😂 Mà rõ ràng em có hỏi giá các loại trước khi ăn rồi đó 😂 Nếu ăn hải sản thì nên ra quán Ra Khơi hoặc quán 343 trên đường 3/4.
2. KHÔNG NÊN ăn trưa tại mấy đảo nhỏ như Hòn Móng Tay hay Hòn Mây Rút nếu có đến đây. Kinh khủng! 800k/ kg cá gì đó (mà em nhớ cá đó trong chợ là 300-350k/kg) mà gọi con hơn 1 cân làm lẩu cho 4 người mà mang ra 1 nổi có vài khúc cá thêm vài cọng rau, trông như BÁT CANH CÁ chứ không được gọi là "nồi lẩu", cho 1 đĩa cơm mà sống nhăn sống nhở, như nhai gạo.
Đứng dậy tính tiền hết hơn 1 triệu bữa trưa mà thật sự là em vừa đói vừa bực, như kiểu bị lừa ý 😭
3. KHÔNG NÊN book phòng ở tại Eden Resort ko lại mua bực vào thân về dịch vụ tại đây. Lý do em giải thích ở dưới.
3 điều dại dột ở trên thêm vài điều nhỏ nhỏ dở hơi nữa khi đi taxi, khi thuê xe nhưng em vẫn thấy Phú Quốc rất đẹp và chuyến đi của mình khá vui.
☀️ Ở ĐÂU?
Em ở 3 nơi khác nhau trong 4 đêm tại Phú Quốc, đó là.
🌴 Wings Bugalow trong Cửa Lấp (từ Trần Hưng Đạo phải đi vào ngõ mới đến đây) Giá 750k/đêm/bugalow. Chỗ này khá okie, có cả máy giặt, giàn phơi quần áo, tủ lạnh to đùng và cả bếp, nồi niêu xoong chảo, dao, bát đũa,... cho nhà nào muốn mua đồ về nấu ở đây. Em ở đây cho biết vì book trên booking trông khá xinh. Chỗ này em chỉ để đồ xong đi chơi, tối về ngủ xong hôm sau đi luôn nên cũng ko dùng hết mấy tiện ích kia. Nếu nhà nào đi gia đình thì thuê Bugalow lớn ở đây có 2 phòng ngủ và cả phòng ăn nữa, em thấy khá tiện.
Em ở đây 1 đêm đầu tiên.
(Gần chỗ này có cái bugalow tên Nhà nghỉ Tắc Kè xinh lắm luôn ạ, giá chắc cũng ko cao, mọi người tìm chỗ ở có thể search ở đây xem)
🌴 Eden Resort 4 sao. Đây là nơi em book phòng cho 2 ngày 2 đêm tiếp theo. Và nhắc đến chỗ này thật sự em muốn chửi bậy. Thật là vcđ về cái dịch vụ 4* ở đây trong khi đó thì phòng cũng có rẻ đâu, >2 triệu/đêm mà ngay từ lúc đến check in em đã muốn đánh 1* trên booking và fanpage cho cái dịch vụ ở đây.
Em sang bên này khoảng 2h chiều. Như bình thường là giờ check in ở những chỗ khác rồi. Lễ tân báo em là: "Vì ngày thường nên em có nâng hạng phòng lên cho anh chị rồi ạ. Anh chị chờ em 30p để em dọn phòng rồi anh chị nhận phòng nhé" Cũng okie thôi vì em thấy ở đây khác rộng và đẹp nên đi thăm thú xung quanh, quay lại nhận phòng cũng ko sao. Và 40p sau lễ tân mới gọi điện cho bọn em về quầy lấy chìa khoá nhận cái phòng được gọi là "nâng hạng". Ôi! Hoá ra cái phòng được gọi là nâng hạng đó ở khu mới, rất xa sảnh, đi rã cả chân và vắng hoe vắng hẻo. Lúc nhận phòng bọn em ở tầng 4, và em để ý thì cả khu đấy mỗi phòng bọn em có người thì phải. Huhuhu. Em mới hỏi: đây là phòng nâng hạnh ah? Thì bạn xách đồ lên bảo đây là khu mới xây nên mới hơn ở chỗ nhà màu vàng. Chờ đợi va cuối cùng nhận cái phòng thì bé hơn cả phòng em book lại còn xa, em mới 3 máu 6 cơn bắt lễ tân trả lại phòng bọn em book và nhất quyết ko ở đây. Cảm giác như bị lừa ý.
Rồi lại cuốc 1 đoạn xa ròng rã quay lại bàn check in, khổ thân bạn mang hành lý. Và lễ tân lại tiếp tục bài ca chờ đợi mới nhận được phòng. Và lần này là GẦN 1 TIẾNG. Đến gần 4h chiều bọn em mới được nhận phòng, trong khi cứ vạ vật, lắc lư chờ đợi. Hết cả kế hoạch nhận phòng, đánh 1 giấc rồi chiều dậy đi chơi. Nhận đc phòng thì em lăn quay ta ngủ luôn đến gần chiều tối. THẬT SỰ RẤT BỰC MÌNH VỀ CÁCH LÀM VIỆC Ở ĐÂY.
Ở đây có bể bơi và bãi tắm khá được. Vì chỗ này nên em cho EDEN lên thành 2*.
Bổ sung: Dưới comment có nhiều người đã ở đây và khen Eden okie. Đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình để tham khảo thôi. Do ấn tượng đầu ko tốt nên là về sau có ác cảm.
Nếu ai có ý định book phòng ở đây thì cứ tham khảo 1 vòng ý kiến nha.
🌴 Mango Bay Resort ở Bãi Ông Lãng là nơi ngày cuối bọn em book phòng. Chỗ này hơi xa vì cách trung tâm Phú Quốc 25km, đi taxi hết >250k.
Chỗ này mang hơi hướng thiên nhiên, rất nhiều cây, mỗi phòng là 1 nhà gỗ và cách khá xa nhau. Trước hiên nhà có bàn ghế ngồi uống trà, có ghế ngả lưng phơi nắng, có cả võng để nằm đung đưa đọc sách nữa. Rất là đáng yêu ❤️
Nhà vệ sinh ở đây đúng chất về với thiên nhiên nữa chứ, vừa ngồi nhà vsinh vừa ngắm trời ngắm đất được 😆
Ở đây chỉ có đèn điện và quạt và 2 vật dụng chạy điện thôi ạ. Ban ngày rất mát nhưng ban đêm sẽ cần dùng quạt.
Điểm trừ ở đây là vì thiên nhiên quá nên có nhiều muỗi, côn trùng, bọ,...😂😂😂 Tối đi ngủ thì cần dùng màn.
Ở Mango Bay có khá nhiều các hoạt động cho khách ở đây, có cả tập Yoga với giáo viên người nước ngoài, chơi thuyền Kayak,...
Điểm tuyệt vời nhất khi book phòng ở đây là bữa tối lãng mạn tại nhà hàng của khách sạn, nhìn thẳng ra biển và ngắm hoàng hôn rất gần rất đẹp.
☀️☀️ ĂN GÌ?
Quán ăn ngon ở Phú Quốc thì mọi người search sẽ rất nhiều rồi ạ nên em chỉ recommend 1 số điểm em đặc biệt yêu thích thôi.
Chắc chắn mọi người nên đến thử quán PIZZA REGINA trên đường Trần Hưng Đạo.
Ngon, vừa miệng mà khá bất ngờ là lại còn rất rẻ. Pizza 25cm mà có hơn 100k xíu thôi ah, Burger ăn no căng bụng mà có 45-50k huhu. Món nào cũng ngon luôn ý, đến mức ăn 1 bữa vẫn thòm thèm, em phải ăn đến bữa thứ 2. Ăn căng bụng món chính thì nên mua 1 ổ bánh chuối ở đây mang về ăn đêm, rất ngon và thơm.
Ngoài ra thì em còn thích Cơm tấm sườn bì ở Phú Quốc, ngon hơn rất nhiều mấy quán ngoài Hà Nội luôn ý. Mấy quán vỉa hè trên đường 3 tháng 4 đều ngon.
☀️☀️☀️ CHƠI GÌ?
Đi chơi đâu mọi người search trong group cũng ra hết luôn. Em chỉ nêu mấy chỗ em ưng nhất thôi.
Thuê riêng 1 tàu đi 2 người qua 3 đảo: Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút và Hòn Dăm Ngang (??? em ko nhớ rõ tên ko biewts viết đúng ko). Giá 1,2tr/thuyền, sđt đặt thuyền là chị Sarah Nguyễn +84 97 4553722, trước bạn em đi có giới thiệu và em đi cũng thấy khá hài lòng.
Tại sao nên đi Thuyền riêng??? Em thấy có tour 500-550k/ người đi ngắm đảo này nhưng em thấy nó cứ lênh đênh trên thuyền gần đảo để ngắm thôi chứ ko tấp hẳn vào để chơi thoả thích.
Đây em book tàu riêng nên thích chơi bao lâu, tắm biển, ngắm san hô đến mấy giờ cũng được ý, tuỳ ý mình, bao giờ chơi chán thì mới về. San hô ngắm lúc đi mấy đảo ở đây thật sự rất đẹp. Bãi Mây Rút đẹp mà bơi tắm thích lắm luôn ý. Dù sợ đen mà vì san hô đẹp quá em phơi lưng ngắm nghía 2,3 tiếng liền mà ko chán.
Đi đảo nên chuẩn bị đồ ăn mang đi như thịt hộp, bánh mì, xúc xích, hoa quả,...như đi picnic ý. Lý do thì em đã giải thích ở điều KHÔNG NÊN thứ 2 phía trên.
Ngoài ra đi Bãi Sao, đi vườn tiêu, ngồi quán Rory's Bar, Chuồn Chuồn Bistro,... ai tìm hiểu đi Phú Quốc cũng sẽ thấy rồi ạ.
Quà mua ở Phú Quốc em thấy rượu Sim và mật Sim mua về ai ai cũng thích và uống khá ngon 😆
🌿 Trên đây là vài chia sẻ nhỏ của em, chúc ai có ý định đi Phú Quốc sắp tới sẽ có 1 chuyến đi thật đẹp, thật vui và nhiều kỉ niệm nha.
Nguồn: fb Phương Anh.