Tử vi và Cuộc sống - Dũng AloTrip

Tử vi và Cuộc sống - Dũng AloTrip Xin chào! Tôi là Nguyễn Mạnh Dũng, sáng lập “AloTrip - App du lịch tiện ích số 1 Việt Nam”

24/05/2026

Đến với lễ hội chùa Lương 2026, không khí rộn ràng không chỉ là ngày lễ chính mà những ngày chuẩn bị cũng là nhưng khoảnh khắc hết sức đáng để trải nghiệm và cảm nhận 🥰🥰🥰

Trong Video, mọi người sẽ cùng Dũng AloTrip đi tham quan một chút khung cảnh đường làng ngõ xóm xem mọi người đã chuẩn bị gì cho mùa lễ chùa Lương năm nay rồi nhé !!!

12/05/2026

Hôm nay cùng Dũng AloTrip "rời phố về quê" nào !

Đợt này xen kẽ với du lịch thì Dũng AloTrip cũng có thêm những Video về đời sống cá nhân của mình. Một phần để chia sẻ với mọi người mình và một phần cũng là để lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống thường ngày hay cuộc sống tâm linh 🥰🥰 Mọi người cũng đón xem ở trong video nhé !

12/05/2026

Tập 2 trong ngày "dời phố về quê" 🥰🥰🥰🥰

03/05/2026

Tiết Thanh minh, đi để nhớ về cội nguồn. Chỉ mong người nằm xuống được ấm chỗ , người ở lại được bình yên 🥰🥰

16/07/2024

Ai nào xem được video này thì thấu cảm cho Bạn ý nhé!



3 thế hệ…. Nghĩ mà thấy cuộc đời trôi nhanh quá. Nhưng cũng vì nhanh mà cho ta các thế hệ nối tiếp nhau. Để rồi, ai tron...
12/02/2024

3 thế hệ…. Nghĩ mà thấy cuộc đời trôi nhanh quá. Nhưng cũng vì nhanh mà cho ta các thế hệ nối tiếp nhau. Để rồi, ai trong chúng ta; trên có bố mẹ, ông bà tổ tiên để phụng dưỡng; dưới có con cháu để chăm lo; rồi chỉ mong được 2 từ “phụng dưỡng” lại chúng ta.

Mùng 3 Tết, Dũng AloTrip chúc mọi người theo dõi đầm ấm, sum vầy bên gia đình


2 Ba con Dũng AloTripng đi lễ Tổ ngày 30 TếtChúc  theo dõi chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn an lành, hạnh phúc!
09/02/2024

2 Ba con Dũng AloTripng đi lễ Tổ ngày 30 Tết

Chúc theo dõi chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn an lành, hạnh phúc!

📣 Thông báo:🙏 Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc toàn quốc và ban quản lý di tích lịch sử văn hoá quốc gia - Nhà Thờ Và Mộ Ngà...
10/11/2023

📣 Thông báo:

🙏 Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc toàn quốc và ban quản lý di tích lịch sử văn hoá quốc gia - Nhà Thờ Và Mộ Ngài Nguyễn Bặc, tại thôn Vĩnh Ninh, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

🙏 Xin trân trọng kính mời toàn thể bà con thân Tộc trên cả nước, và bà con Việt kiều ở Hải ngoại, cùng du khách thập phương và những người mến mộ Ngài “Nguyễn Bặc”; về dâng hương, dự lễ húy kỵ lần thứ 1044 năm ngày mất vì nghĩa cử của Đức Ngài. Cũng là dịp Hậu duệ của Ngài trong cả nước về gặp mặt, giao lưu. Trân trọng !

- Khước chú: Do có sự thay đổi về thời gian tổ chức lễ rước kiệu sẽ được tổ chức bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 14/10 năm Quý Mão, tức ngày 26/11/ 2023. Trân trọng kính báo đến toàn thể bà con thân Tộc !

Nguyễn Mạnh Dũng (Dũng AloTrip) tự hào là con cháu và hậu duệ của Ngài!

Thế Phả Họ Nguyễn - Thượng Phả Dòng Họ Nguyễn Bặc

Họ Nguyễn Dòng Thái Tể Đinh Triều Định Quốc Công Nguyễn Bặc

ℹ️ Nguyễn Bặc (chữ Hán: 阮匐; 924 - 7 tháng 11 năm 979), hiệu Định Quốc Công (定國公), là khai quốc công thần nhà Đinh, có công giúp Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp, chấm dứt loạn 12 sứ quân vào thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam. Do lập công lớn, ông được vua Đinh phong tước Định Quốc Công, vị trí như chức Tể tướng của các triều đại sau này. Ông là một trong số những người tận trung với nhà Đinh, đồng thời là bạn đồng hương, sinh và mất cùng năm với Vua Đinh Tiên Hoàng. Dân gian xem ông và Đinh Điền là những biểu tượng của tinh thần hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành.

TRONG ĐẦU NGHĨ GÌ - TRÊN TAY CÓ ĐÓ
05/11/2023

TRONG ĐẦU NGHĨ GÌ - TRÊN TAY CÓ ĐÓ

“TRONG ĐẦU NGHĨ GÌ - TRÊN TAY CÓ ĐÓ”

Hôm nay, Dũng AloTrip sẽ giải thích với mọi người câu nói trên nhé! Đại loại theo Dũng AloTrip hiểu thì câu trên có nghĩa là:

“ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG GÌ BẠN MUỐN CHỈ CẦN NGHĨ VÀ TƯỞNG TƯỢNG TRONG ĐẦU TRƯỚC. SAU ĐÓ HÃY NÓI RA VÀ HÀNH ĐỘNG”

- 27 năm trước khi còn học lớp 8, ngồi cùng bàn với 3 bạn nữ và trong 1 lần trước giờ học, bạn nữ ngồi đầu bàn bên tay phải của Tôi có hỏi: Lớn lên cậu có ước mơ gì? Không cần suy nghĩ gì, Tôi trả lời luôn: Tao muốn được đi đến nhiều nơi trên thế giới. Đó là suy nghĩ mà Tôi đã nghĩ và tưởng tượng từ lúc nhỏ; từ đó đã kích hoạt và thôi thúc thôi thích học Tiếng Anh hơn để phục vụ suy nghĩ này trong tương lai.

- 22 năm trước khi gần kết thúc lớp 12, trong cuốn nhật ký lưu bút rất phổ biến thời đó mà tuổi học trò chúng Tôi hay viết, Tôi cũng đã viết ra việc sau này mình sẽ làm đó là: Kinh doanh và Ca hát. Và đây cũng là những suy nghĩ và tưởng tượng của Tôi khi còn là học sinh cấp 2. Điều đó cũng thôi thúc Tôi hành động việc tự học âm nhạc, học hát và cố gắng học tốt để thi đỗ vào được một trường đại học nào đó. Và thực tế là Tôi cũng hành động để học và hiểu được nhạc lý, tự sáng tác cho mình những bài hát nghiệp dư và cuối cùng là có chút may mắn khi được vào đại học.

- 18 năm trước khi bước sang năm cuối của đại học, Tôi cũng đã nghĩ và tưởng tượng mình sẽ trở thành doanh nhân, ca sĩ sau này. Và Tôi đã tự nói với bản thân mình mục tiêu mà lúc đó Tôi nghĩ sẽ là rất viển vông khi nói với mọi người đó là: Đến năm 40 tuổi tôi sẽ được đi đến 20 quốc gia và đến năm 45 tuổi sẽ đến được 40 quốc gia và biết 6 ngôn ngữ.

- Đến thời điểm hiện tại, khi nghĩ lại những suy nghĩ, tưởng tượng và mục tiêu mà Tôi đã vẽ ra trong đầu mình từ lúc nhỏ, Tôi thấy mọi thứ vẫn đang diễn ra như những gì mình tưởng tượng:

+ Tôi vẫn đang tiếp tục con đường kinh doanh để trở thành một doanh nhân tốt hơn nữa. Tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng “AloTrip - App du lịch tiện ích số 1 Việt Nam” gồm AloTrip Travel, AloTrip Cafe, AloTrip Shopping và tiến tới tạo dựng AloTrip Business Group - ABG để hiện thực hoá suy nghĩ của mình.

+ Tôi đã không có may mắn để trở thành một ca sĩ hay nhạc sĩ nhưng Tôi vẫn luôn tưởng tượng mình như thế. Tôi vẫn dành thời gian lên livestream để cả hát và trở thành Ca sĩ bất tắc dĩ trong mắt những người yêu thích và follow Tôi.

+ Tôi đã đến được đúng 20 quốc gia ở tuổi 40: Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philipines, Indonesia, Brunei, Trung Quốc, Hongkong, Đài Loan, Bhutan, Ấn Độ, Bangladesh, UAE, Pháp, Monaco, Ý, Vantican, Hà Lan, Thuỵ Sĩ. Và Tôi đã giật mình khi nó chính xác đúng con số 20 nước mà Tôi đã mục tiêu trước đó. Dù chủ quan hay khách quan mang đến nhưng dường như sức mạnh của luật hấp dẫn đã giúp Tôi đạt được điều này.

+ Tôi đã biết Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tôi vẫn luôn cố gắng để học thêm 3 ngôn ngữ nữa cho đến năm 45 tuổi.

+ Và Tôi cũng có nhiều suy nghĩ và tưởng tượng về AloTrip đến năm 2030 và Tôi vẫn đang từng ngày tìm cách để hiện thực hoá nó. Tôi sẽ nói cho các Bạn biết khi các tưởng tượng của Tôi được hiện thực hoá từng bước một nhé!

👉 Các Bạn ạ, với bản thân Tôi thì câu nói trên thấy rất đúng: “TRONG ĐẦU NGHĨ GÌ, TRÊN TAY CÓ ĐÓ”; để nói ra và hành động được thì việc quan trọng đầu tiên là phải nghĩ và tưởng tượng trong đầu trước.

😀 Cho dù nếu Tôi chỉ đạt được 39 nước ở tuổi 45 nhưng Tôi tin chắc chắn rằng điều đó đã quá đủ vì luôn có một quốc gia cuối cùng mà ai cũng sẽ được đến nếu muốn đó là: “Tây Phương Cực Lạc”. Và Tôi đang làm điều đó thông qua kênh Tử vi và Cuộc sống - Dũng AloTrip 😊

😀 Trong thực tại, Tôi cũng nhận thấy rằng “Tây Phương Cực Lạc” cũng đang hiện hữu và có thật trên thế giới này. Các Bạn đoán xem quốc gia trong hình là quốc gia nào mà được Tôi ví như “Tây Phương Cực Lạc của trần gian” nhé! Tôi sẽ hiện thực hoá điều này qua AloTrip Guide

🤞Chúc các Bạn luôn an lành và ủng hộ Dũng AloTrip nhé! Hiện tại, Tôi vẫn đang tìm kiếm nhưng người cùng hệ tư tưởng và giá trị cốt lõi: NGHĨ - NÓI - LÀM = TÂM - PHÚC - ĐỨC” để xây dựng và bùng nổ thương hiệu “AloTrip” đến năm 2030.

👉 “ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG GÌ BẠN MUỐN CHỈ CẦN NGHĨ VÀ TƯỞNG TƯỢNG TRONG ĐẦU TRƯỚC. SAU ĐÓ HÃY NÓI RA VÀ HÀNH ĐỘNG”

Nguyễn Mạnh Dũng





Nam Mô A Di Đà Phật!Dũng AloTrip theo dõi
31/10/2023

Nam Mô A Di Đà Phật!

Dũng AloTrip
theo dõi

Address

Lương Định Của
Quận Đống Đa
10000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tử vi và Cuộc sống - Dũng AloTrip posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category