19/08/2026
CHÚC MỪNG VĂN VĨNH -
Sinh viên ĐH TÔN ĐỨC THẮNG hoàn thành KHÓA HỌC PHẢN XẠ NGHE NÓI THỰC CHIẾN!
Là sinh viên năm cuối ngành Du lịch, em đang trong kỳ thực tập, Vĩnh vẫn tranh thủ thời gian để học Tiếng Anh với một mục tiêu rất rõ ràng: chinh phục B2 và hướng đến tấm thẻ Hướng dẫn viên Quốc tế.
Người ta thường nói, những gì chúng ta làm trong những năm tháng tuổi 20 có thể tạo nên phiên bản của mình trong tương lai. Vì vậy, thay vì chờ đến khi “đủ giỏi”, Vĩnh đã lựa chọn bắt đầu ngay từ năm cuối đại học.
Trước khi đến trung tâm, Tiếng Anh chưa bao giờ là “người bạn thân” của Vĩnh. Sự rụt rè và thiếu tự tin khiến bạn gần như bỏ quên Tiếng Anh trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng rồi khi xác định được điều mình thực sự muốn theo đuổi, Vĩnh nhận ra: nếu muốn trở thành một Hướng dẫn viên Quốc tế, Tiếng Anh không còn là lựa chọn — mà là một kỹ năng bắt buộc phải chinh phục.
Năm cuối có muộn không?
👉 Không! Không bao giờ là muộn nếu bạn thật sự muốn bắt đầu.
Trong quá trình học, Vĩnh luôn giữ tinh thần cầu tiến và không ngại sửa sai. Từ những câu nói còn ngập ngừng, bạn từng bước cải thiện khả năng phản xạ và tự tin giao tiếp hơn.
Đặc biệt, những buổi thực chiến cuối tuần, đi tour bằng xe máy, trực tiếp giao tiếp và xử lý các tình huống thực tế đã giúp Vĩnh có thêm cơ hội va chạm với Tiếng Anh thay vì chỉ học trên sách vở.
Khóa học kết thúc, nhưng hành trình của Vĩnh vẫn tiếp tục. 💪
Phía trước là mục tiêu B2 Tiếng Anh và xa hơn là trở thành một Hướng dẫn viên Quốc tế chuyên nghiệp.
Chúc Vĩnh luôn giữ được sự chủ động, tinh thần cầu tiến và đặc biệt là đừng bỏ cuộc với mục tiêu mà mình đã lựa chọn.
Bắt đầu ở năm cuối vẫn chưa bao giờ là muộn. Quan trọng là bạn có dám bắt đầu hay không. ❤️