01/02/2025
REVIEW LỊCH TRÌNH SAPA 3 NGÀY 2 ĐÊM ( HÀ NỘI – SAPA)
I. Chuẩn bị:
1.1 Đồ ăn:
Khuyên thật là các bạn có ý định đi bản nên mua đồ ăn vặt linh tinh, bánh mì các kiểu đầy đủ nha. Vì trong bản k có đồ ăn, các bạn mua mang theo di sẽ rất tiện lợi, rẻ và k sợ bị đói.
1.2 Khách sạn:
Để được ở khách sạn phòng view dẹp, các bạn nên book phòng trc ít nhất 1 tuần nhé! Anh Thơ book giá siêu tốt
Nên chọn khách sạn khu vực gần nhà thờ, trung tâm sunplaza, dường đi xuống bản Cat, núi Hàm Rồng,…. Nói chung là mình thấy ở ks khu này là ok nhất, thuận tiện đi lại thậm chí là có thể đi bộ, có view núi xịn xò.
1.3 Trang phục:
Chỉ cần mang áo len , kèm them áo dài tay , áo khoác ấm nếu nhà có trẻ
Giày, dép: mang 1 đôi giày thể thao, 1 dép lê( chắc chắn phải mang, k mang lại mất 30k mua ạ)
Các bạn đừng nghĩ trên đấy lạnh thì k sợ đen nha, vì n ở cao nhất nên cũng gần mặt trời nhất, nắng nhất ạ ( mn biết trang bị gì rùi đóa - kem chống nắng )
II. Xuất phát:
1. Ngày 1:
- 22h30 mình xuất phát 120 Trần Quốc Hoàn , 11h kém xe đến, lên xe ngủ 1 giấc, 4h sang đến nơi. Ngủ trên xe, 6h sang dậy. Người bên combo gọi taxi dưa mình vào ks. Vì 12h mới đc nhận phòng, trời mưa nhỏ nên mình gửi đồ đi ăn sang dạo quanh thị trấn, ra Sun plaza chụp ảnh =))).
- 11h mình nhận phòng, vì khách trả sớm. trời hửng nắng. Nghỉ ngơi tầm 1h30 mình đi bộ ra Hàm rồng. Chú ý, nên leo đến cổng trời 1 và đến Sân mây thì hãy về nhé. K thì lãng phí 70k vé vào lắm nha.
- Về phòng ngỉỉ 1 lúc, 4h30 mình quyết định đi bộ xuống bản Cát. Các bạn yên tâm, ở Sapa trời tắt nắng muộn, tầm 6h trời vẫn sáng nếu k mưa. Nếu như k có sức khỏe tốt, bạn nên đi xe máy nhé, vì bản Cát rất rộng, vô cùng rộng luôn. Mang theo dép lê, đừng đi giày ạ ! Vì có suối.
- Mình đi bộ xuống hết bản Cát, k còn sức về, 2 đứa phải bắt taxi về.
- Tối: lên chỗ cạnh Sunplaza ăn đồ nướng, . đi bộ ra khu phố đi bộ Cầu Mây
2. Ngày 2:
- Ăn sáng buffet ks
- Sáng: 8h ngta mang xe đến, đi đèo ô quy hồ 15-20km, đổ đèo siêu phê với thời tiết đẹp , làm mình mêm mẩn và nhớ mãi - dù lúc đó cũng sợ và run chứ
- Trên dường đi đèo có thác Bạc và thung lũng tình yêu luôn nha, Vì mình check thấy 2 chỗ đó k có gì nên bỏ qua.
- Trên đường đi còn có vườn hoa H’Mông, đẹp cực luôn. 20k vé vào k thấy phí.
- Mình rẽ vào vườn lê mua tại vườn 80k 1 kg. lúc thanh toán hết 400k xót hết cả ruột =))). Khuyên thật các bạn nên mua người ta hái rồi ý. Có tầm 30-50k ( cũng là 1 dạng trải nghiệm )
- 12h: Khuyên thật, các bạn nên đi Fanxifan vào lúc 12h trưa, vắng người đi nên 2 đứa 1 cáp treo luôn. Đã vậy lúc 1h nắng mới lên đánh tan mây che phủ và nắng ấm nữa, k sợ bị lạnh. Nếu lên đc đến chỗ cap treo dừng chân rồi ,Lên fan đoạn đường mình leo lên tiếp theo mới đã,. Chụp ảnh đoạn đường leo thì vô vàn cảnh sống ảo.
- 2r xuống đến nơi, ngồi ghế mát xa 10k 6 phút =))) đánh tan mệt mỏi lúc leo núi ^^
- 3r về KS, nghỉ ngơi, 4h30 vác xe đi Tả Van, mình may đi k mất tiền, a thu vé bảo cứ vào đi =))). Mình k kịp đi Lao Chải vì sợ muộn. Lao Chải cùng tuyến với Tả Van, Lao Chải đi xuống sâu hơn tầm 2,5 km mới đến . Nếu k có thời gian giống mình thì bạn nên đi Tả Van. Đẹp cực kì. Ruộng bậc thang sát nhau tạo nên 1 không gian kì vĩ. Mình gọi nó là cung đường đáng di nhất tuổi trẻ!!
- Xuống đến Tả Van, đi trên cây cầu bằng sắt, nhìn sang trái sẽ thấy cây cầu mây. Đây là cây cầu nhà ngta tự làm, vé 10k. chụp ảnh đẹp thôi r. sang cầu sắt bạn hỏi mấy dứa trẻ mua vé cầu mây ở đâu là chúng chỉ cho nhé!
- Tiện thể mình gửi xe ở nhà bác đầu ngõ nhỏ dẫn ra suối ý. Ra đấy chơi, hay có tây tắm cực kì. Lúc về mình cho cháu của nhà bác gửi xe bánh kẹo coi như quà cảm ơn
- 5r mình ra về, trên dường đi có hoàng hôn, đẹp cực kì ý!
- Tối mình đi dạo xung quanh, ăn đồ nướng. chỗ này rẻ mà ngon hơn. ở phố đi bộ cầu mây. Đi từ trên xuống bên tay phải, ngõ có bậc thang đi xuống. Ở đấy 10_20k 1 xiên, có cả cháo, khoai lang nướng,.,. ăn ngon mà rẻ!
3. Ngày 3:
- Sáng: Ăn sáng KS
- 9h xuất phát đi bản Sâu Chua. Tả Phìn
- Sâu Chua: k mất phí, đường xa, trải nhựa vào hẳn bản nhưng đường núi, dốc, tay lái yếu k nên đi, cảnh nhìn sang phía bên kia núi thì đẹp. Những ngôi nhà trên đỉnh núi sát nhau, tạo nên 1 bức tranh như những ngôi làng bên châu âu thực sự. Nhưng mà chỉ có thể cảm nhận n bằng mắt thường, chụp ảnh thì k đẹp lắm.
- Tả Phìn: Phí vào 40k 1 người =))) đúng chuẩn k có gì ngoài cái hang cuối bản. Hang thì mình đố bạn nào đi hết đc. Mất 20k tiền thuê đền pin và người dẫn đường. Công nhận mấy hình khối bên trong giống mấy con vật thật, nhìn như kiểu hóa thạch thật. Đi vào hang đc tí phải ra, vì muốn đi vào sâu phải lên trèo, trong đó tối, ẩm thấp, sợ lắm.
- 11h về đến Ks, thay quần áo, đi ăn trưa.
- Mình ăn ở quán lẩu 99k. Thật sự mình thấy nó rẻ, ngon hơn cả HN =)))). Quán mới mở. Mình ăn suất 1 buffet là 129k 2 đứa 270k cả nước.
- Ăn xong no quá ra hồ đạp vịt =))) 50k 1 thuyền 30ph
- Đi về vào kai tea mua trà sữa =))) ngon vch 40k size l đủ trân châu, pudding =)))
- Về Ks ngồi chờ xe đến đưa ra nhà xe. 16h kém xuất phát về. 22h30 mình về đến HN.
- Kết thúc chuyến đi mệt nhưng mà vui =)))
Nguồn: Sưu tầm
_______
Nếu bạn cần thông tin cho chuyến đi sắp tới cứ nhắn tin vào Page là được đội ngũ Admin thổ địa Sapa hỗ trợ siêu nhiệt tình nha.