06/06/2026
10 NĂM CHẠY TRỐN TIẾNG ANH
Nguyễn Nhi, cựu sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Mười năm trước, khi vừa bước chân vào năm nhất đại học, Nhi từng nghĩ:
“Tiếng Anh để sau cũng được, còn tận 4 năm đại học mà.”
Nhi vẫn đi học tiếng Anh nhưng học cho có, học vì môn học chứ chưa thực sự thấy nó quan trọng.
Rồi thời gian trôi qua…
Nhi đi làm thêm tại nhà hàng, quen dần với công việc và tự nhủ:
“Công việc này đâu cần tiếng Anh nhiều.”
Thế là việc học tiếng Anh cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Ngày tốt nghiệp đại học cũng đến.
Nhi tiếp tục làm công việc cũ.
Nhưng lúc này Nhi bắt đầu nhận ra một sự thật:
Mức lương của một sinh viên làm thêm và một người đã tốt nghiệp đại học gần như không có nhiều khác biệt. Cơ hội thăng tiến cũng rất hạn chế.
Những vị trí tốt hơn, mức thu nhập cao hơn đều yêu cầu một thứ mà Nhi còn thiếu: Tiếng Anh.
Lúc đó Nhi mới hiểu rằng: Không phải mình không có năng lực. Mà vì không có tiếng Anh nên nhiều cánh cửa đã không mở ra. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Nhi quyết định dừng lại. Tạm nghỉ công việc hiện tại. Tạm bước ra khỏi vùng an toàn.
Và chọn TSES để bắt đầu lại hành trình chinh phục tiếng Anh. Một hành trình đáng lẽ phải bắt đầu từ 10 năm trước.
Khi được hỏi:
“Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?”
Nhi trả lời:
“Em ước gì năm nhất đại học mình nghiêm túc học tiếng Anh hơn.
Nếu ngày đó em cố gắng một chút, có lẽ hôm nay em đã đi xa hơn, tự tin hơn và không phải bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng dù sao, muộn còn hơn không.
Em không muốn 10 năm nữa lại tiếp tục hối tiếc.”
Tiếng Anh không phải là môn học.
Tiếng Anh là cơ hội.
Cơ hội để có công việc tốt hơn.
Cơ hội để tăng thu nhập.
Cơ hội để nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.
Và điều đáng tiếc nhất không phải là bắt đầu muộn.
Mà là biết mình cần thay đổi nhưng vẫn tiếp tục trì hoãn.
Đừng để 10 năm sau bạn phải nói câu: “Giá như…” ❤️