09/04/2021
Để mang bức tranh Hà Giang tuyệt đẹp uốn lượn trong những câu từ của mình mà ngắn gọn thì thật khó. Vì vậy, thay vì nói sâu về vẻ đẹp ấy, thôi chọn cách liệt kê cho đỡ dài nhé.
Đầu tiên là hai điều mình tâm đắc nhất:
1. Mình được khẳng định lại một lần nữa giá trị của sự trải nghiệm thực tế - là chính mình cần bước trên hành trình đó chứ không phải thông qua những video, hình ảnh hay bài viết nào. Đây là một điều cũ được khẳng định lại để ghi sâu hơn vào tâm trí và là chất xúc tác tạo ra thêm ý tưởng hay ho. Thứ mình đã nghĩ tới là phương pháp giáo dục, hay cách tiếp nhận thông tin, cách làm du lịch. Tạm thời là vậy ha.
2. Đi trong tâm thế sẵn sàng khám phá giá trị văn hóa luôn giúp mình có những góc nhìn sẽ là chất liệu tốt cho cuộc sống.
Những thứ Hà Giang gây ấn tượng, đeo đuổi tâm trí mãi đến bây giờ:
1. Dinh thự họ Vương (tức dinh Vua Mèo) ở Đồng Văn: Được nhìn tận mắt ngôi nhà của một “đại gia” vào những năm 1900. Sau khi về mình có xem thêm vài video thì biết danh tiếng gia tộc họ Vương không chỉ là câu chuyện về cuộc sống vương giả của một gia tộc giàu lên từ thuốc phiện mà còn là một gia tộc yêu nước nổi tiếng thời bấy giờ.
2. 90% là đường đèo uốn lượn ôm lấy vách núi trập trùng, cảnh đẹp hai bên đường thì nhiều vô kể, đi tới đâu là xuýt xoa tới đó.
3. Những cô cậu bé vẫy tay chào khách du lịch đầy thân thiện, để lại nhiều cảm xúc vui trong lòng.
4. Con nít nhiều và dễ thương đến xỉu, mặt đứa nào cũng nhớp nháp như mèo mới chui ra từ góc bếp, xúng xính váy đỏ váy xanh đi theo từng nhóm nhìn tụi mình chạy ngang qua với vẻ mặt thật trong sáng.
5. Đi xuyên mây lạnh buốt và lịm tim trong vẻ đẹp ẩn hiện của những hàng cây sa mộc.
6. Nhà sàn, nhà đất sơn vàng lợp ngói, hàng rào xếp đá thẳng tắp, từng cụm nhà như thế lọt thỏm giữa núi đồi nhấp nhô bao quanh. Ẩn hiện trong làn mây là mảng xanh và cả những cánh đồng hoa cải mọc xen nhiều tảng đá xám xịt, tất cả tạo nên nét hòa hợp đẹp thần sầu.
Sơ sơ vậy thôi vì mình sẽ không thể lột tả hết được mọi thứ bằng chính bạn tận mắt trải nghiệm. Ba chị em chọn đi tự túc, đi theo kế hoạch tự lên, dừng ở mọi nơi mình muốn, xuất phát khi sẵn sàng nhưng không có nghĩa là đi theo tour thì không vui nhé. Một người bạn của mình đã có trải nghiệm đi tour cực kỳ thành công, tour phù hợp với bạn nào không muốn tự lái xe, hướng dẫn viên địa phương sẽ đưa bạn đến nhiều nơi mới lạ và cũng được nghe nhiều câu chuyện hay ho về cuộc sống, văn hóa Hà Giang nữa.
Chuyến này đặc biệt có bà Thanh – đứa con gái lì lợm nhất định phải đi, nó bảo nếu đường khó đi nó không chạy xe được thì cũng đi bộ để tới. Bả xuất hiện như một cái duyên, sau một thời gian lâu lười tám, bà Thanh nhắn tin vào lúc gần 12 giờ đêm trước ngày đi và thế là Hà, Thanh và Lâm có một chuyến đi để đời cùng nhau.
Mình đã yêu Hà Giang ngay từ những km đầu tiên và thực sự muốn lan tỏa tình yêu này đến những ai còn trẻ, còn có thể đi vì đó không chỉ tốt cho tâm hồn bạn mà còn là một cách để ủng hộ sự phát triển của con người vùng đất cằn cỗi nơi đây. Mình tin mọi người sẽ hiểu hai cảm nhận đan xen trong chuyến đi này, một là nét đẹp bình yên khi là người khách du lịch đến Hà Giang trong vài ngày và hai là cuộc sống mưu sinh của con người Hà Giang thông qua những câu chuyện cày bừa trên miền đất lắm sỏi nhiều đá, trường trạm xa xôi và điều kiện kinh tế khó khăn.
- Nguồn: Facebook Ngô Thị Mỹ Lâm -