08/04/2024
Đi Lý Sơn đi mn ơi, Lý Sơn xinh đẹp và tuyệt vời lắm.
Mn đi cứ book một bạn hdv theo cho đỡ bỡ ngỡ nè . Nhiệt tình, chụp hình siêu có tâm, lo cho mình từ A-Z, vé tàu, homestay, ăn uống, mình chỉ việc lên đồ và đi thoai
Lịch trình 3n2đ của nhà mình ạ:
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟏.𝟎𝟑
- 9h00p mình đi tàu siêu tốc Hòa Bình từ cảng Sa Kỳ ra đảo ( tàu này cho dắt theo pet ạ)
- trưa ăn bún cá siêu ngon ạ
- chiều check iin cổng Tò vò, ăn xu xoa, ram chả cá
- ăn tối nhà hàng Đại Hằng 2 suất 120k siêu siêu nhiều món, 3ng ăn no nê mà không hết luôn á. Recommend mn ăn gỏi tỏi nhenn, siu siu ngon
- ăn xong mn lượn xe máy đi dạo quanh đảo mát dữ lắm, khát thì qua Tiệm trà Tháng mười uống nước nha, nngo và rẻ. Tiệm sinh tố bên cạnh cũng oke la lắm ạ👌
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏.𝟎𝟒
- sáng tụi mình đi ăn sáng, tạt đại quán nào cũng ngon, yên tâm khoong bị "chém" đâu ạ😂
- 8h00 đi tàu qua Đảo bé ( recomment đi tàu Thanh Trân lướt siu nhanh, đã lắm hehe). Đến đảo mn thuê xe máy cxung được, nhưng nên đi xe điện nha, muốn đi đâu cứ đưa hình là ngta chở đến tận nơi
- hơi tiếc là hôm mình đi gió lớn nên 11h phải về rồi, không kịp tắm biển hay lặn san hô🥲
- chiều tầm 2h30 mình đc bé hdv dẫn đi nướng ốc, sò,... ngoài biển. Tầm 300k 3ng ăn nó ứ hự lun
- tối lượn đi ăn bánh xèo, chè, sinh tố ngòai quảng trường mát lắm, món gì cũng ngon
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟐.𝟎𝟒
- sáng 5h30 tụi mình đón bình minh và check in trên đỉnh núi Thới Lới, cột cờ, hang Câu, còn ngọn hải đăng nữa mà mệt quá mình đi hông nổi😂
- trưa về ăn cháo nhum ở nhà hàng Đại Hằng, huhu ngon lắm mn, ăn là mê luôn á
- 1h15 mình lên tàu về lại đất liền. Lúc về mình đổi giờ xuất cảng phụ thu thêm 15k/ vé, đi tàu super 2 biển đông không cho pet vào phải ngồi trên cabin hơi mệt và say sóng, mn để ý book tàu nhenn
Cre: Nguyễn Thị Bích Hậu