Lữ khách

Lữ khách Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Lữ khách, Tour Agency, Cầu Trắng, Quốc lộ 1A, Quang Tri.

12/10/2020

Hiện nay, tại Quảng Trị , nhiều vùng nước lũ đã rút nhưng ngành điện vẫn chưa đóng điện trở lại được vì không đảm bảo an toàn.

Ai cần mua xe hơi thì alo nhé.xe đảm bảo chính chủ không va đụng,không ngập nước. Giá cả hợp lý cho người thật sự có nhu...
02/08/2018

Ai cần mua xe hơi thì alo nhé.xe đảm bảo chính chủ không va đụng,không ngập nước. Giá cả hợp lý cho người thật sự có nhu cầu. Mọi chi tiết xin liên hệ 0914105864.

Co Thu rua ram nhat hanh tinh
13/11/2014

Co Thu rua ram nhat hanh tinh

Bộ Giáo dục công bố 6 môn thi tốt nghiệpSáng nay, Bộ GD&ĐT cho biết thí sinh THPT thi tốt nghiệp 6 môn gồm: Ngữ văn, Toá...
29/03/2013

Bộ Giáo dục công bố 6 môn thi tốt nghiệp

Sáng nay, Bộ GD&ĐT cho biết thí sinh THPT thi tốt nghiệp 6 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học, Địa lý. Trong đó các môn Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học thi trắc nghiệm.

Với môn Ngoại ngữ, học sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật. Thí sinh không theo học hết chương trình THPT hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy - học thì được thi thay thế bằng môn Vật lý (thi theo hình thức trắc nghiệm).

Đối với hệ Giáo dục thường xuyên, thí sinh sẽ thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Vật lý. Trong đó các môn Hoá học, Sinh học, Vật lý thi theo hình thức trắc nghiệm.

Kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến 4/6 với 6 môn thi bắt buộc. Bộ GD&ĐT khẳng định nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12 nhằm kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết thực hành của người học. Các thí sinh tự do phải thi đủ các môn này.

Năm 2013, ngoài bút, thước, compa... thí sinh được phép mang vào phòng thi các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Năm 2012, học sinh hệ THPT thi tốt nghiệp 6 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Hóa học, Lịch sử, Địa lý. Học sinh hệ giáo dục thường xuyên thi môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2013/03/bo-giao-duc-cong-bo-6-mon-thi-tot-nghiep/

Lần đầu triển lãm tranh tại Nghĩa trang Trường SơnNhững bức tranh sẽ được gửi về trưng bày tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trườn...
29/03/2013

Lần đầu triển lãm tranh tại Nghĩa trang Trường Sơn

Những bức tranh sẽ được gửi về trưng bày tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn trong hai ngày 6 và 7/4. Đây là ý tưởng của họa sĩ Trần Nhật Thăng.
Triển lãm nằm trong hoạt động của Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn (từ 1 đến 7/4) nhân tiết Thanh Minh năm Quý Tỵ, do Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị tổ chức. Họa sĩ Trần Nhật Thăng là người đưa ra ý tưởng về một triển lãm có quy mô toàn quốc lần đầu thực hiện tại nghĩa trang này. Trước đó một thông báo đã được gửi tới các họa sĩ kêu gọi tham gia triển lãm trên tinh thần tự nguyện. Theo đó tất cả họa sĩ người Việt Nam trên cả nước cũng như ở nước ngoài có thể gửi tranh, số lượng không hạn chế tới ban tổ chức từ 16/3. Do tính chất của triển lãm, nên các bức tranh dù không cần giám tuyển quá khắt khe, cũng phải theo các chủ đề phù hợp như tranh phong cảnh, tĩnh vật, thiếu nữ, tình cảm gia đình, hoặc thể hiện phức cảm cá nhân dưới hình thức trừu tượng.
Họa sĩ Trần Nhật Thăng mong muốn các bức tranh tham gia trưng bày sẽ được treo trên cây trong khuôn viên nghĩa trang. Tuy nhiên, do nằm trong hoạt động của đại lễ cầu siêu nên rất có thể không gian trưng bày bị thu gọn lại.

Sau khi thông tin về triển lãm tranh tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn được thông báo, có nhiều ý kiến cho rằng ý tưởng triển lãm là rất hay, nhưng việc đem tranh đi đốt sau triển lãm là không nên. Vì những tác phẩm ấy có giá trị, có thể tặng lại cho các bảo tàng, hoặc mang bán đấu giá làm từ thiện. Họa sĩ Trần Nhật Thăng cho biết ý đồ ban đầu của anh là sẽ hóa các bản sao của tranh, còn bản gốc sẽ mang tặng lại Bảo tàng Quảng Trị. Tuy nhiên, nhiều họa sĩ tham gia triển lãm lại muốn hóa tranh của mình: “Hiện tại phần đông các họa sĩ tham gia đều muốn hóa tranh. Nhưng Sở Văn hóa - Nghệ thuật Quảng Trị lại muốn mượn các bức tranh này để trưng bày ở một sự kiện kỷ niệm lịch sử khác. Tôi rất tôn trọng ý kiến của các họa sĩ tham gia, nên ai có yêu cầu đốt tranh thì sẽ đốt tranh của người đó, ai muốn giữ lại thì sẽ giữ lại”.

Trao đổi với VnExpress, họa sĩ Trần Nhật Thăng cho biết sau khi thông báo, nhiều nghệ sĩ đã ủng hộ cho triển lãm này. Hiện tại, tính riêng khu vực Hà Nội có hơn 20 họa sĩ sẽ tham gia. Ngày 5/4, họa sĩ Nhật Thăng sẽ mang tranh vào Quảng Trị và trưng bày theo đúng lịch trình của triển lãm.

Lam Thu

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/san-khau-my-thuat/lan-dau-trien-lam-tranh-tai-nghia-trang-truong-son-2539868.html

Xã Hải Phú: 43 mô hình lợn- cá cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm Từ năm 2007 đến nay, người dân xã Hải Phú, huyện H...
13/03/2013

Xã Hải Phú: 43 mô hình lợn- cá cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm

Từ năm 2007 đến nay, người dân xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất ruộng hiệu quả thấp sang đào ao thả cá kết hợp chăn nuôi lợn mang đến hiệu quả kinh tế rất cao. Nhờ mô hình lợn- cá kết hợp này mà đến nay, toàn xã đã có 43 mô hình có thu nhập sau khi trừ chi phí từ 150-200 triệu đồng/mô hình/năm.

Cùng với mô hình lợn- cá ngày càng phát triển hiệu quả, hiện nay tại xã Hải Phú cũng đã thành lập được 2 cơ sở sản xuất cá giống các loại (mỗi cơ sở sản xuất được trên 100 vạn cá giống/ năm) nhằm cung ứng giống cho bà con thả nuôi cũng như xuất bán ra thị trường. Những loại cá nước ngọt được phát triển mạnh ở đây là cá chép, mè, trôi, trắm cỏ, rô đơn tính…

Nhờ có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi, cá ít bị bệnh nên hiệu quả mang lại từ mô hình lợn- cá ở xã Hải Phú rất cao. Nhờ vậy, đa phần đời sống của người nuôi đều khấm khá, xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi con học hành đến nơi đến chốn.

http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=56&modid=377&ItemID=66497

“Hát mãi khúc quân hành ca” Ráng chiều đỏ quạch. Gió từ dòng Thạch Hãn hiu hiu thổi như đánh thức vùng kí ức sâu kín nhấ...
26/02/2013

“Hát mãi khúc quân hành ca”



Ráng chiều đỏ quạch. Gió từ dòng Thạch Hãn hiu hiu thổi như đánh thức vùng kí ức sâu kín nhất. Trong căn nhà nhỏ, lũ trẻ thôn Gia Độ quây quần bên người lính già nghe kể chuyện kháng chiến, rồi say sưa cùng ông hát những nhạc khúc cách mạng. Với các em, ông như vị anh hùng bước ra từ lịch sử, luôn mang niềm vui đến cho mọi người.


http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=84&modid=388&ItemID=65871

Dự cảm về thành phố hoa lộc vừng Đông Hà đang là thành phố trẻ. Ai cũng mong thành phố của mình không chỉ là những dãy n...
22/02/2013

Dự cảm về thành phố hoa lộc vừng

Đông Hà đang là thành phố trẻ. Ai cũng mong thành phố của mình không chỉ là những dãy nhà tầng cao vút, mà còn có những đường phố hoa đặc trưng để thỏa thích ngắm nhìn trong mỗi sớm chiều dạo bộ. Hoa lộc vừng ở Quảng Trị xứng đáng được chọn trồng làm loài hoa biểu trưng cho thành phố Đông Hà.

http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=84&modid=388&ItemID=64785

Tôi lại về đây với cỏ lau Thành Cổ. Tôi lại về đây với tuổi thơ vào buổi sập tối của cuộc đời. Tôi không ngẩng đầu để kh...
20/02/2013

Tôi lại về đây với cỏ lau Thành Cổ. Tôi lại về đây với tuổi thơ vào buổi sập tối của cuộc đời. Tôi không ngẩng đầu để khỏi nhìn thấy cách chừng trăm mét Đài Tưởng niệm thiêng liêng các chiến sĩ hy sinh tại Thành Cổ, mà tôi vừa cố nén xúc động leo lên dâng nén hương. Anh bạn trẻ cùng đi dường như thấy mặt tôi hơi biến sắc, tiến lên đi sát bên cạnh, trong khi tôi lại cảm thấy mình khỏe mạnh tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào trước vong linh những người con khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng đến đây bảo vệ Thành Cổ và lần lượt ngã xuống vì Thành Cổ, vì quê hương đất nước tôi. Đất trời đã vào thu, cữ này ngoài Bắc không nắng hanh vàng thì heo may nhung nhớ song quê tôi vào mùa mưa lụt, cỏ lau dù trắng xóa bông mềm rạp mình theo gió lượn trong khi lá cỏ vẫn mượt mà, đẹp hơn cả màu “Cỏ non xanh tận chân trời” hay “Yên thảo như bích ty/ Tần tang đê lục chi”… trong thơ xưa. Màu xanh lá cỏ từa tựa màu tấm áo ngẫu nhiên tôi mặc sáng nay, và những bông lau trắng kia đâu mấy khác bơ thờ tóc tôi bạc trong gió chiều nay.

http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=84&modid=388&ItemID=65468

Dọc trên con đường thiên lý Bắc Nam qua tỉnh Quảng Trị, nếu để ý bạn sẽ bắt gặp dăm cái chợ với những cái tên rất ngộ, c...
18/02/2013

Dọc trên con đường thiên lý Bắc Nam qua tỉnh Quảng Trị, nếu để ý bạn sẽ bắt gặp dăm cái chợ với những cái tên rất ngộ, chỉ độc một chữ duy nhất. Mỗi chợ có một “hộ khẩu” gắn với từng mảnh làng nhưng phần đa rất nổi tiếng dù chẳng ai lý giải được cái tên của chúng hoặc nếu có cũng rất mơ hồ…

http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=88&modid=391&ItemID=65616

Address

Cầu Trắng, Quốc Lộ 1A
Quang Tri

Telephone

0932459559

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lữ khách posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category