Hớn mami-Chuyện thường ngày

Hớn mami-Chuyện thường ngày Chuyện Thường Ngày Hàng xách tay Hàn Quốc - Thực phẩm chức năng Hàn Quốc

28/07/2026

‼️Bộ y tế đề xuất‼️

Trang bị kiến thức chuẩn bị tuổi già cho người từ 40 tuổi

28/07/2026
| Có những ngôi sao không tỏa sáng trên bầu trời, mà ở lại trong trái tim của cả một dân tộc  🇻🇳|Có những khoảnh khắc ch...
27/07/2026

| Có những ngôi sao không tỏa sáng trên bầu trời, mà ở lại trong trái tim của cả một dân tộc 🇻🇳|

Có những khoảnh khắc chỉ cần nhìn thấy thôi, người ta đã bất giác im lặng. Không phải vì không biết phải nói điều gì, mà bởi trước những mất mát quá lớn, mọi lời nói dường như đều trở nên nhỏ bé. Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng được đặt ngay ngắn trong chương trình *Sao sáng dẫn đường* gợi lại một phần lịch sử được viết bằng máu, nước mắt và tuổi trẻ của biết bao người con đất Việt.

Mỗi ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ không chỉ là một biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Phía sau đó có thể là tên của một người con đã rời quê hương khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo lời dặn của mẹ, ánh mắt của cha và một lời hẹn ngày hòa bình sẽ trở về. Nhưng rồi có những người đã đi qua chiến tranh mà không thể bước lại qua cánh cổng nhà mình thêm một lần nào nữa.

Họ cũng từng có những ước mơ rất bình thường. Có người mong ngày trở về sẽ sửa lại mái nhà đã cũ. Có người hẹn cưới cô gái vẫn ngày đêm ngóng đợi. Có người chỉ mong được ăn lại một bữa cơm do mẹ nấu, được nghe tiếng cha hỏi han và được nằm xuống chiếc giường quen thuộc sau những ngày dài hành quân. Nhưng khi đất nước cần, họ đã đặt những mong ước riêng ở lại phía sau để bước về nơi hiểm nguy nhất.

Bởi vậy, hai chữ **“hy sinh”** dù được viết rất ngắn nhưng phía sau là cả một cuộc đời chưa kịp sống trọn vẹn. Đó không chỉ là sự ra đi của một người, mà còn là nỗi đau kéo dài trong lòng những người ở lại. Là người mẹ chờ con qua hết mùa mưa này đến mùa mưa khác. Là người vợ giữ lại một lời hẹn chưa thành. Là đứa trẻ lớn lên qua những câu chuyện kể về người cha mà mình chưa từng được gọi một tiếng thân quen.

Có những người đã trở về sau chiến tranh, nhưng một phần cơ thể của họ đã gửi lại nơi chiến trường. Hòa bình đến, tiếng súng ngừng vang, nhưng những vết thương vẫn âm thầm trở lại mỗi khi trái gió trở trời. Có những đêm ký ức cũ vẫn hiện về, những tiếng gọi đồng đội vẫn vang lên trong giấc ngủ và những khuôn mặt năm xưa vẫn không thể phai mờ sau hàng chục năm.

Nhìn vào những hình ảnh ấy, người trẻ hôm nay có thể hiểu thêm rằng nền hòa bình đang được sống không phải là điều tự nhiên mà có. Mỗi buổi sáng được thức dậy trong một thành phố bình yên, mỗi đứa trẻ được đến trường, mỗi gia đình có thể ngồi bên nhau trong một bữa cơm và mỗi người được tự do lựa chọn tương lai đều là những điều từng được đánh đổi bằng sinh mạng của biết bao thế hệ.

Có thể chúng ta chưa từng nghe tiếng bom rơi, chưa từng sống trong cảnh chia lìa và cũng chưa từng phải lựa chọn giữa sự sống của mình với sự bình yên của Tổ quốc. Nhưng chính vì được sinh ra trong hòa bình, chúng ta càng cần hiểu rằng bình yên không phải là thứ có thể xem như hiển nhiên.

*Sao sáng dẫn đường* không chỉ là một chương trình tri ân. Đó còn là một lời nhắc để những người đang sống nhớ về những người đã nằm xuống, để quá khứ không chỉ tồn tại trong sách sử hay những ngày kỷ niệm. Những ngôi sao ấy vẫn đang dẫn đường cho hiện tại bằng lòng yêu nước, sự can trường và tinh thần đặt vận mệnh dân tộc lên trên cuộc đời riêng của mình.

Có những ngôi sao không xuất hiện trên bầu trời đêm. Họ nằm lại giữa những cánh rừng, bên những dòng sông, trên các sườn núi hoặc dưới những phần mộ lặng im. Có người đã được trở về với quê hương, cũng có người đến nay vẫn chưa tìm thấy tên tuổi và nơi an nghỉ. Nhưng dù nằm lại ở đâu, họ vẫn hiện diện trong từng tấc đất bình yên, trong màu cờ Tổ quốc và trong ký ức của nhân dân.

Lòng biết ơn vì thế không nên chỉ được nhắc đến trong một buổi lễ hay một ngày kỷ niệm. Những vòng hoa rồi sẽ khô, khói hương rồi sẽ tan vào gió, nhưng sự tri ân cần được tiếp tục trong cách mỗi người sống. Đó là khi người trẻ chịu khó tìm hiểu lịch sử, biết trân trọng những người có công và không thờ ơ trước những hy sinh đã làm nên đất nước hôm nay.

Biết ơn không nhất thiết phải bắt đầu bằng điều gì quá lớn lao. Đôi khi, đó là một lần đến nghĩa trang liệt sĩ và cúi đầu thật lâu trước những hàng bia đá. Là dành sự quan tâm chân thành cho các thương binh, bệnh binh và gia đình có công. Là sống ngay thẳng, học tập nghiêm túc, làm việc bằng năng lực thật và không ngừng cố gắng để quê hương trở nên tốt đẹp hơn.

Người đi trước đã bảo vệ đất nước bằng máu xương. Người trẻ hôm nay có thể tiếp nối bằng tri thức, trách nhiệm và lòng tử tế. Có người viết tiếp câu chuyện hòa bình trên bục giảng. Có người giữ gìn sự sống trong bệnh viện. Có người ngày đêm nghiên cứu, lao động, bảo vệ biên cương hay lặng lẽ làm tốt công việc bình thường của mình. Mỗi người, ở một vị trí khác nhau, đều có thể góp phần gìn giữ thành quả mà bao thế hệ đã đánh đổi.

Có lẽ những người đã nằm xuống không mong thế hệ sau mãi sống trong nước mắt. Họ hy sinh để đất nước được hồi sinh, để trẻ nhỏ được lớn lên trong tiếng cười và để những người ở lại có thể sống, yêu thương, ước mơ. Vì vậy, cách tưởng nhớ sâu sắc nhất không chỉ là đau buồn trước quá khứ, mà còn là sống sao cho nền hòa bình ấy trở nên có ý nghĩa.

Những ngôi sao ấy đã không trở về, nhưng ánh sáng của họ chưa từng tắt. Ánh sáng ấy nằm trong màu cờ đỏ, trong những trang sử được gìn giữ và trong lòng biết ơn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ đã dùng tuổi trẻ để mở đường cho tương lai, còn trách nhiệm của người hôm nay là bước tiếp trên con đường ấy bằng tất cả sự trân trọng và tự hào.

Có những ngôi sao không tỏa sáng trên bầu trời, mà tỏa sáng trong trái tim của cả một dân tộc. Biết ơn quá khứ không phải để mãi ngoái nhìn phía sau, mà để hiểu giá trị của hòa bình và vững vàng bước về phía trước.
---
Ảnh : Cầu Truyền Hình | Sao Sáng Dẫn Đường | VTV

25/07/2026

Bà chị hàng xóm dạy con học tiểu học mà tưởng đâu đi vay nợ, tối nào cũng gào lên “thiếu thì đi mượn” “ơ thế mượn xong không trả à??” “Định ăn quỵt hay gì???” “Trả nợ chưa!!!”

23/07/2026

Ôi! Thật sự đáng tiền các chị ạ!

Cầm tay nhỏ gọn,mang đi công tác hay du lịch cũng tiện lắm luôn!Quan trọng là vải gì là cũng ok,lụa lủng được hết nha!

Đặt về mà ưng hết ý luôn! Em chia sẻ link cho các bác cùng mua nha! Hàng Tefal công nhận chất lượng thật😊

https://s.shopee.vn/AUscv2NHSt

22/07/2026

Tuổi già vui chút thảnh thơi
Gặp ông bạn quý, cuộc đời thêm vui
Sân nhà rợp bóng xanh tươi
Chậu bonsai nhỏ, hai người ngắm trông!

20/07/2026

Mình đã nhận được hơn 500 lượt bày tỏ cảm xúc cho bài viết trong tuần qua! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé! 🎉

Giới thiệu với anh chị em quốc tế và riêng khu vực Đông Nam Á.Đây là "chà là" made in Việt nam quê tôi đang vào mùa rất ...
18/07/2026

Giới thiệu với anh chị em quốc tế và riêng khu vực Đông Nam Á.
Đây là "chà là" made in Việt nam quê tôi đang vào mùa rất nhiều 🤣

Cắn ngang hay dọc đều ngon & ngọt. Cái nách nó giật giật.

Đã thế đập hột ra còn ăn được cả nhân….
🤭🤭🤭

Có ai nhận ra quả này chưaaa ta

Cả 1 bầu trời tuổi thơ ùa về!KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT QUẢ NÀY🤭
18/07/2026

Cả 1 bầu trời tuổi thơ ùa về!

KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT QUẢ NÀY🤭

Uii, Lậy Cô, quyền cô phép cô, theo cô thì sống mà chống cô thì ch.ết à??🙄Quá đáng sợ. Cô lại ng.áo quyền lực rồi, đừng ...
17/07/2026

Uii, Lậy Cô, quyền cô phép cô, theo cô thì sống mà chống cô thì ch.ết à??🙄Quá đáng sợ.

Cô lại ng.áo quyền lực rồi, đừng tự mãn cô ơi, khi đạt đến điểm cao nhất thì mọi bước đi tiếp theo đều là đi xuống.

Block cho sạch Fb 🙂

Address

Seoul
Nguyễn Công Hoan-Hanoi

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:00
Tuesday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 20:00
Thursday 08:00 - 20:00
Friday 08:00 - 20:00
Saturday 08:00 - 20:00
Sunday 08:00 - 20:00

Telephone

+84338000812

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hớn mami-Chuyện thường ngày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Hớn mami-Chuyện thường ngày:

Shortcuts

Share