Du Lịch Suối Lìn

Du Lịch Suối Lìn Điểm đến du lịch sinh thái

10/05/2026

🌟🌟FUll HD TIẾT MỤC DỰ THI "VUI HỘI NGÀY MÙA" THĂM GIA HỘI THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG NHÍ TỈNH SƠN LA 2026 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH (15/5/1941 - 15/5/2026) CỦA CLB THIẾU NHI SUỐI LÌN✨✨✨

Tuổi 20 làm gì để tuổi 30 không hối tiếc? Gần chạm đầu 3, tôi mới nhận ra là mình đã nuối tiếc quá nhiều điều tuổi trẻ. ...
05/05/2026

Tuổi 20 làm gì để tuổi 30 không hối tiếc?

Gần chạm đầu 3, tôi mới nhận ra là mình đã nuối tiếc quá nhiều điều tuổi trẻ. Nhiều thứ đáng ra nên làm khi hơn 20 tuổi, để bây giờ mình có cuộc sống tốt hơn. Tự hỏi bản thân rất nhiều lần, là tại sao ngày ấy không chịu học thêm một ngoại ngữ, không trải nghiệm thêm một vùng đất, không thử nỗ lực hơn với ước mơ ngày trẻ nữa đi,...

Hôm trước người anh em Nghề Mới chia sẻ thế này: Những người trẻ ngoài kia ơi, hãy cứ mạnh dạn lên, dũng cảm trải nghiệm những điều mới. Sai thì sửa, thất bại thì làm lại. Đặc quyền của chúng ta là cái giá của những lần thất bại không hề đắt. Bỏ lỡ mới hối hận.

Thấy đúng lắm, nếu tuổi trẻ không mạnh dạn thử nghiệm, thì sau này có thể chúng ta sẽ nuối tiếc vì bỏ lỡ nhiều điều quý giá. Nên ở topic này, những người trên 30 tuổi để lại một lời khuyên cho người trẻ đi, rằng tuổi 20 nên làm gì để tuổi 30 không hối tiếc?
📸 Bùi Quang Thụy
Cánh đồng lúa Suối Lìn 2023

02/05/2026

Đừng để văn hoá chỉ là hoài niệm, mà phải tìm cách biến văn hoá biến thành bát cơm miếng nước trên bàn ăn, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng sống 🌟

Bông lúa đứng thẳng, là bông lúa còn non lắm, hoặc bị bệnh rồi.Tự nhiên thấy câu hát “lúa chín nhưng không cúi đầu” mấy ...
28/04/2026

Bông lúa đứng thẳng, là bông lúa còn non lắm, hoặc bị bệnh rồi.

Tự nhiên thấy câu hát “lúa chín nhưng không cúi đầu” mấy hôm nay tranh cãi mà nhớ ngày trước theo mẹ lên đồng nhặt cỏ, cắt lúa. Mình bảo con sau này không làm đồng đâu, nhưng mẹ vẫn bắt phải làm, vì con nhà nông phải biết cây lúa nó trông như nào, không thì mất gốc. Mình giờ ở thành phố nhiều năm rồi nhưng ký ức ngày xưa vẫn còn nguyên.

Thực ra bông lúa cũng có thời điểm nó thẳng tắp, là khi vừa trổ bông, lúa non, hạt gạo bên trong chưa có… và khi lúa bị bệnh, lép khô, đứng thẳng hong trong gió và nước mắt người nhà nông.

Nông dân Việt Nam mình vất vả. Cây lúa là cây phải chăm bẵm, vì nếu để nó tự lớn sẽ nhiều lúc không cúi đầu thật. Quanh năm trông mưa trông nắng, làm cỏ cuốc bờ, tát nước… năm nào bão lũ khi lúa non thì nó không kịp cúi đầu mà nó nằm rạp ra một thể luôn, người cũng khóc theo. Nói cây lúa không cúi đầu thì khó, vì trước giờ người nông dân hiểu cả, lúa không phải tre, mưa to gió lớn chút đều phải lo chứ nào có yên tâm mà nằm ngủ được.

Thế nên mình nghĩ, cây lúa Việt Nam không phải là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, lúa đứng mình nó thì thẳng hay cúi cũng mặc kệ, nhưng lúa chín ở nhà mình thì phải cúi đầu, nếu không cúi thì đói lắm. Lúa là biểu tượng của cần cù chăm chỉ, bàn tay lao động của người nông dân, là gửi gắm của mong ước no ấm từ bao đời rồi.

Giờ bảo, cây lúa chín nhưng không cúi đầu, nói đó là nghĩa bóng, nói là tinh thần Việt Nam bất khuất… ừ thì theo suy nghĩ riêng của ai thì cũng là của người đó, mỗi người một lối mà.

Nhưng nếu nói với mẹ, mẹ mắng cho…

| aT
Nguồn chuyện: Chuyện của Hà Nội
📸 Xuân photo

26/04/2026

Một ngày cuối tuần của các em nhỏ trong bản

| 19. 04. 2026 |Hi vọng chúng ta rồi sẽ ổn hơn...Bây giờ có thể kiếm ít tiền một chút, nhưng ít ra đã biết tiền quan trọ...
18/04/2026

| 19. 04. 2026 |
Hi vọng chúng ta rồi sẽ ổn hơn...

Bây giờ có thể kiếm ít tiền một chút, nhưng ít ra đã biết tiền quan trọng, và giờ đang cố gắng từng ngày để khiến mọi thứ tốt hơn...

Chuyện tình cảm có thể đang trống trải chưa có ai, cũng có thể đang thất tình, nhưng cuộc sống mà, ai biết được ngày mai ta sẽ gặp được người đặc biệt thì sao, phải không? Cứ yêu bản thân mình đi, rồi ông trời sẽ tự khắc an bài.

Cuộc sống có thể bộn bề, bản thân có thể chưa tốt, có thể chẳng xuất chúng, có nhiều dự định chưa làm được.
Nhưng ít nhất giờ này vẫn còn biết mình là ai, cần phải cố thêm những gì. Thời gian, sức trẻ còn đó, mình gắng thôi, đi nhanh chậm gì cũng sẽ tới, nhỉ?

Hi vọng rằng chúng ta rồi sẽ tốt hơn!

-aT-
📷: Nam Lêu Lổng

Mình thích cái cảm giác được ở cạnh một người mà tâm trí mình yên bình, suy nghĩ của mình không còn rối ren và trái tim ...
15/04/2026

Mình thích cái cảm giác được ở cạnh một người mà tâm trí mình yên bình, suy nghĩ của mình không còn rối ren và trái tim mình cảm thấy tràn đầy.

Đi bên họ lúc nào mình cũng cảm thấy thoải mái hết, có thể là cuộc sống sẽ không dễ dàng nhưng mình vẫn thấy cuộc đời đáng sống. Mình vẫn còn hy vọng vào tương lai, vẫn còn rất nhiều những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình ở phía trước.
Nguồn ảnh: Xuân photo

| 14 . 04 . 2026 -  thanh âm mùa hè |Còn nhớ những ngày tháng ấy, ve đã kêu râm ran ngoài sân trường, phòng học 40 người...
13/04/2026

| 14 . 04 . 2026 - thanh âm mùa hè |

Còn nhớ những ngày tháng ấy, ve đã kêu râm ran ngoài sân trường, phòng học 40 người chen chúc chỉ có mỗi 2 chiếc quạt trần chạy vo vo, đứa nào đứa nấy cũng than nóng. Nhưng chúng mình vẫn cố gắng chịu đựng, vẫn miệt mài giải đề toán, làm đề văn, tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng bấm máy tính lạch tạch... Tất cả vì trường Đại học phía trước.

Còn nhớ những ngày tháng ấy, chúng mình phải len lén làm mấy trò bùng học, chui xuống gầm bàn ăn vụng bánh tráng, cho nhau mượn vở để né kiểm tra, sáng đến lớp buồn ngủ díp mắt lại vẫn cố căng não để "cầm cự" tới 11h trưa tan học... Nghĩ lại khi đi học Đại học rồi, bùng học thì cứ bùng, vở ghi cũng không có, tự dưng thấy thèm được các thầy cô mắng, ghi sổ như xưa.

Còn nhớ những ngày tháng ấy, chúng ta với chiếc áo trắng, vô tư nói chuyện cuộc đời, bước đi dưới hành lang ngập nắng hoàng hôn. Những tập đề kiểm tra nhiều bất tận chẳng biết bao giờ mới "thoát", giờ cũng nằm im trong quá khứ. Không còn những buổi sáng dậy sớm đạp xe tới lớp, không còn nơm nớp lo gọi tên kiểm tra miệng...

Nhưng đó mới là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Khoảng thanh xuân đã qua không thể nào tìm lại được, những ngày tháng rực rỡ luôn được ta trân trọng cất sâu một góc trái tim.

📸 Ngọc Anh Bùi - Kỷ Yếu TTGDTX Vân Hồ, địa điểm Quảng Trường Trung tâm xã Vân Hồ

| 12 . 04 . 2026 -  Ngưng liên lạc, chúng mình trở thành 2 người lạ, rơi vào lãng quên |Mình thấy khả năng kết nối của l...
11/04/2026

| 12 . 04 . 2026 - Ngưng liên lạc, chúng mình trở thành 2 người lạ, rơi vào lãng quên |

Mình thấy khả năng kết nối của loài người đỉnh lắm, nó có thể biến hai người lạ thành thân, thậm chí thành người yêu ngồi chung nhà, chỉ cần có một xíu điểm chung thôi, họ sẽ cùng nói cùng cười, hạnh phúc.

Mình đang hơi tiếc một chút, tiếc sau khi ngẫm ra mình và một người đã không còn nhớ tới nhau nữa sau một tháng không nói chuyện.
Mình thì để bụng người ta không nhắn trước, mình luôn là người kết thúc cuộc trò chuyện.
Người ta thì bận, chắc 3 ngày là hết nhớ mình là ai.
Vậy, chúng mình ngưng liên lạc, và trở thành 2 người lạ, dù mình đã từng cười ngớ ngẩn và thương nhớ người ta.

Có những lúc mình thấy không liên lạc cũng thật tốt, nhất là với hai người đã không còn chung đường được nữa. Một người dứt khoát, bốn người vui.

Những cũng có những lúc, mình thấy tiếc quá, tiếc ánh mắt hạnh phúc của mình khi đó, tiếc cái ôm của người ta, tiếc cho những suy nghĩ dại khờ.

Loài người ích kỷ, loài người dễ quên, loài người chẳng vì nhau mà ở lại.

Nguồn ảnh: Ngọc Anh Bùi. - Kỷ yếu TTGDTX Vân Hồ, địa điểm Quảng trường trung tâm xã Vân Hồ

GEN Z VÀ NHỮNG CÁI BÓNG QUÁ LỚN XUNG QUANH. “Bạn này 20 tuổi mà đã kiếm gần trăm triệu một tháng, mấy chốc mà mua nhà mu...
10/04/2026

GEN Z VÀ NHỮNG CÁI BÓNG QUÁ LỚN XUNG QUANH.

“Bạn này 20 tuổi mà đã kiếm gần trăm triệu một tháng, mấy chốc mà mua nhà mua xe.”
“Giỏi quá, nó thi 8.5 Ielts… Mình còn đang nợ môn đầm đìa…”
“Vừa ra trường không lâu, người ta kiếm được job ngon, suốt ngày thấy mua túi hiệu, ở chung cư, áp lực quá huhu…”

Chắc hẳn ai trong chúng mình cũng một lần phải ca thán rằng vạn điều xung quanh chúng ta đang quá xuất chúng để ta với tới, rằng thế giới này quá rộng, người tài giỏi quá nhiều, còn ta thì nhỏ bé và chẳng làm được gì nên hồn cả, đúng không?

Nhưng có hai điều chỉ mang tính thời điểm trong đời là: Thành công và Hạnh phúc. Ai sinh ra cũng có một sứ mệnh của riêng mình, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận và bước đi vững vàng trên con đường mình đã chọn là được, những thứ khác, đừng bận tâm quá nhiều.

Mình biết các bạn Gen Z thời nay ngày càng giỏi, ngày càng tỏa sáng và ngày càng đạt được những thành tích không ngờ, nhưng mỗi một gen Z là một mảnh ghép đặc biệt không hề bị trộn lẫn bởi màu sắc nào ở thế giới ngoài kia, nên các bạn hãy tin vào chính mình. Tin là mình sẽ làm được, thì chúng ta chắc chắn sẽ làm được thôi.

Mình đã từng gặp các bạn gen Z thành công ở rất nhiều độ tuổi khác nhau, vậy nên mỗi chúng ta đều có khoảng thăng và khoảng trầm trong cuộc sống. Mình chưa thành công không có nghĩa là mình không thành công. Vậy nên hãy cứ cháy hết mình, và chắc chắn một ngày chúng ta sẽ tỏa sáng.

Thật ra việc áp lực trong cuộc sống là điều cần thiết để chúng ta nỗ lực, nhưng đừng biến những áp lực ấy thành tiêu cực để đánh giá bản thân, bạn có điểm mạnh và năng lực của riêng bạn, mọi người xung quanh cũng thế thôi. Đừng lấy điểm mạnh của người khác để so với điểm yếu của chính mình, bạn nhé

Address

Son La

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Du Lịch Suối Lìn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share