03/01/2025
Anh Giàu Bình Dương ơi. Sao lại chặn fabook của em thế. Anh em mình đang bình luận sự việc mà.
Kính thưa cộng đồng mạng.
Anh Giàu Bình Dương có tới nhà hàng mình ăn cơm tối.
Anh vào đc anh em phục vụ chu đáo.
Mời anh ngồi. Đưa menu cho anh chọn món.
Anh cầm menu chọn món ăn.
Anh em phục vụ bê nước trà đá ra mời anh uống trong khi chờ đợi món anh kêu.
Anh kêu món cá lăng kho tiêu.( Ngay dòng đầu tiên của menu nhà mình) Có niêm yết giá cách đây 10 tháng.
Anh ăn 1 nồi cá lăng kho tiêu ( giá 200 k)
1 tô cơm trắng ( khoảng 4 -5 chén cơm nhỏ)giá 20 k.
Uống hết 1 ca trà đá.( Miễn phí)
Anh em đi ăn cũng biết khi khách hàng kêu món gì thì nhân viên phục vụ làm theo món đó. Ko đc làm sai món. Để khách hàng ko vui, phật ý khách hàng.
Với phương châm khách hàng là thượng đế.
Phục vụ khách hàng như phục vụ người thân. Ngon từ chất. Thật từ tâm của nhà hàng mình.
Anh không kêu món ăn dở. Hay không ngon. Hay phục vụ chưa chu đáo.( Nếu anh đăng nội dung như thế này mình ghi nhận và sửa chữa cùng anh em phục vụ)
Nhưng Phục vụ anh ăn lo. Uống đủ. Anh không kêu thêm gì nữa.
Anh ăn xong chụp hình quay video. Và có hành vi xúc phạm nhân viên ( người già đi lao động) anh xỉ nhục người già.( Trên video anh đăng cộng đồng mạng có theo dõi có nghe thấy)
Mình có vào trang Facebook của anh bình luận. Anh vào thách thức mình, xúc phạm mình. Đe doạ mình. Và bây giờ anh chặn fabook của mình luôn. Anh nói mai anh đăng cho cộng đồng mạng biết thêm. Vì anh có tiếng nói. Anh từng chải. Anh đi hết mọi nơi rồi. Đc cộng đồng mạng tin tưởng nên sẽ cho nhà hàng biết. Anh thách thức mình.
Mình biết mình không phải người gốc Tây Ninh. Nhung mình đã gửi gắm mồ hôi công sức, tiền bạc để có cơ hội mua đc mảnh đất an cư lập nghiệp tại Tây Ninh nơi có Phật Bà ở trên nhìn xuống.
Buôn bán anh em xa mua láng giềng gần
Tìm hiểu phong tục tập quán
Tìm hiểu món ăn
Tìm hiểu khẩu vị
Làm giấy phép kinh doanh
Đóng thuế hàng tháng
Cũng mong muốn anh em , khách hàng có 1 không gian ăn nghỉ sạch sẽ mát mẻ trong lành
Cũng muốn Tây Ninh lớn mạnh hơn với vùng đất linh thiêng cao quý.
Nhưng với anh Giàu Bình Dương ( anh được Bình Dương bảo kê. Anh nói mình thế nên ko sợ ai)
Không biết anh cầm menu gọi món anh có coi kỹ không ý.( Hay anh ko biết chữ)Mà anh kêu món đầu tiên có giá luôn. Anh kêu mắc. Giá cắt cổ. Lưỡi lam ..
Vậy sao lúc đầu anh ko kêu cho anh phần cơm cá kho 50k-100 k đi anh. Để vừa túi tiền của anh. Bên em phục vụ theo nhu cầu của anh mà
Nếu 1 người có khí chất có mối quan hệ rộng từng chải trong xã hội được anh em cộng đồng mạng quý mến sao lại có hành vi ko đáng có của con người như thế nhỉ???
Nếu anh đúng sao anh lại chặn fabook của chủ nhà hàng. Của fb nhà hàng??? Và có hành vi lăng mạ . Xỉ nhục.
Anh ăn xong giờ mình nhan tin trên Facebook chê bai đủ thứ( dùng từ rất vô văn hóa) mà ko phải trong món ăn mới sợ chứ.
Anh góp ý mình ghi nhận. Chứ sao lại có hành vi thô tục như thế.
Được biết cộng đồng mạng gọi anh là đại úy. Với thân hình săm trổ, tóc dài. Không biết có đáng là đại úy không anh.