21/02/2021
1 ng bạn tâm sự
Hello mn, em là Bang năm nay 21 tuổi ạ, em là người con Nghệ An nhưng lại có cảm xúc mãnh liệt với Gia Lai, đặc biệt là Pleiku nên hôm nay em gửi gắm vào đây một vài dòng về Pleiku, hy vọng được kết bạn với những con người của mảnh đất xinh đẹp này (tìm được người dẫn em đi hết Pleiku thì càng tốt ạ :3), cảm ơn mn đã đọc bài!!
𝐏𝐋𝐄𝐈𝐊𝐔-𝐏𝐇Ố 𝐍Ú𝐈 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐓Ô𝐈
Không ồn ào, sôi động như thủ đô, không náo nhiệt, hoa lệ như thành phố mang tên Bác, Pleiku mang một nét đẹp tự nhiên, pha vào đó là một chút hoang dại, một chút mĩ miều và một chút quen thuộc đến lạ lùng!!
Chưa một lần được đặt chân tới mảnh đất này, chỉ tình cờ thấy Pleiku qua Facebook nhưng lần tình cờ ấy lại làm mình đắm chìm trong vẻ đẹp của Pleiku trong nhiều ngày và cả những ngày tháng sau đó nữa. Ngắm nhìn Pleiku qua đôi mắt của các vlogger, bloger khác nhau mới nhận thấy: "À, thì ra Pleiku cũng cho mình cái cảm giác tận hưởng 4 mùa trong cùng một ngày!", nghe thì có vẻ giống trải nghiệm như ở Sapa, Bà Nà, Đà Lạt hay Măng Đen, nhưng với Pleiku, hình thức thì giống nhau đều là mua nhưng ai giàu hơn ai thì phải sau 6h30 thì mới biết được :), nói như thế để chỉ ra rằng, cùng là cảm giác ấm áp vào buổi sáng, nóng bức vào buổi trưa và se se lạnh vào buổi tối nhưng với mỗi địa điểm lại đem lại một sức hút khác nhau và trải nghiệm thì đều là mới mẻ. Là một nơi chưa được khai thác nhiều về du lịch nên đến với Pleiku, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên, vốn có mà thiên nhiên đã ban tặng. Nơi đây hấp dẫn mình bởi những địa danh nổi tiếng như: Biển Hồ Chè, Biển Hồ T'nưng, đỉnh núi Hàm Rồng, Thác Chín Tầng, núi lửa Chư Đăng Ya, rừng cao su, đồi thông Hà Tam, vườn quốc gia Kon Ka King, thác Phú Cường...vv..Tới đây, mình không biết phải nói tới bao giờ mới hết được vẻ đẹp của từng địa danh mà chỉ nhìn thôi đã đủ khiến mình có một trải nghiệm tuyệt vời, chỉ mong một lần tới với Pleiku, ôm hết vẻ đẹp nơi này vào trong lòng!!
Chưa từng tiếp xúc với con người nơi đây, nhưng mình tin rằng Pleiku đã tạo nên những con người thân thiện, nhiệt huyết, hài hòa với thiên nhiên và với nhau!...To be continued...