27/07/2026
🇻🇳 27/7 – ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ 🕯️🌺
Có một sự bình yên được đánh đổi bằng máu xương. Có một Tổ quốc thống nhất được viết nên từ sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh.
📖 Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL, đặt nền móng cho chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Thực hiện chỉ đạo của Người, tháng 6/1947, Hội nghị đại biểu các cơ quan, đoàn thể tại Đại Từ (Thái Nguyên) đã thống nhất chọn ngày 27/7 là "Ngày Thương binh toàn quốc". Tháng 7/1955, ngày này được đổi thành "Ngày Thương binh - Liệt sĩ" và từ năm 1975 được tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, trở thành biểu tượng thiêng liêng của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.
🌹 Tháng Bảy là tháng của lòng biết ơn. Mỗi nén hương được thắp lên là lời tri ân sâu sắc gửi đến các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng.
👮 Đối với lực lượng Công an nhân dân, sự tri ân được thể hiện bằng hành động cụ thể: không ngừng rèn luyện, tận tụy công tác, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.
🙏 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
🇻🇳 Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ! 🌺 Tổ quốc đời đời ghi công!