03/04/2018
REVIEW THIÊN ĐƯỜNG LÝ SƠN 2018!
Khoảng 2 3 năm về trước, Lý Sơn nổi lên như một hiện tượng, nhà nhà đi Lý Sơn, người người đi Lý Sơn.
Bản thân cũng đã thử đi Lý Sơn vào tháng 12/2016 nhưng bị dính bão ko ra được đảo mới chim cú. Năm nay lại quyết tâm đi cho bằng được, để xem Lý Sơn có cái gì mà người ta ngợi khen ghê thế?
Và thế là hành trình Lý Sơn 4 ngày 3 đêm của chúng tôi bắt đầu =))
Tổng chi phí: 4 triệu đồng/ Người
1. Vé máy bay: 800k khứ hồi/ người ( săn vé khuyến mại )
2. Ở đâu?
- Hai đêm đầu mình ở ks Mường Thanh trên đảo Lý Sơn (giá 1tr3/ người/ 3 ngày 2 đêm đặt trên traveloka)
Đêm cuối cùng 4 đứa ở chung 1 phòng ở nhà nghỉ Thanh Lịch tại thành phố Quảng Ngãi để sáng hôm sau còn ra sân bay, giá 400k/ phòng/ 4 người)
Ngoài ra trên đảo còn rất nhiều nhà nghỉ, homestay khác nhau, tuỳ vào hầu bao mà đặt ạ!
Vị chi chỗ ở hết 1tr4/ người
3. Lịch trình cụ thể:
Ngày 1: Hà Nội - Quảng Ngãi - Lý Sơn
- Đến sân bay Chu Lai, ra ngoài cửa rẽ trái lên xe bus đến Tp Quảng Ngãi với giá 35k/ người
( Có thể đi taxi với giá tầm 550k/ xe)
- Đến Tp Quảng Ngãi đi bus 15k hoặc nhờ chú lái xe bus gọi cho 1 xe 16 chỗ để chở đến cảng Sa Kỳ với giá 600/xe (Bọn mình chọn cách này và rủ thêm được 6 người đi cùng, tổng là 10 người, chia ra có 100k/ người)
- Đến cảng Sa Kỳ, ăn tạm bữa trưa ở đó(ko ngon lắm) rồi mua vé tàu đến Đảo Lý Sơn với giá từ 100k đến 129k/ vé tuỳ loại tàu. Có các khung giờ khác nhau như 7h30, 11h30, 13h30.. cứ đến đấy hỏi chuyến tàu gần nhất là okii. Tàu đi hết 1 tiếng 10 phút. Liu ý tàu này đi say sóng sấp mặt l =)) anh em nào yếu nên cẩn thận.
- Đến Đảo Lý Sơn, bạn có thể thuê xe tuktuk chở đến khách sạn hoặc alo cho lễ tân nhờ điều xe đến đón, nếu ở homestay thì alo cho chủ nhà
- Lấy phòng, nghỉ ngơi 1 2 tiếng rồi thuê xe máy (nhờ chỗ mình ở thuê xe hộ luôn) với giá từ 120 đến 150k/ xe. Đi chùa hang, Đỉnh Thới lới.
Nhớ ngắm hoàng hôn trên đỉnh thới lới nhé đẹp mê ly sờ ti con lợn :v
- Tối về ăn uống ở nhà hành Thành Lợi ở gần cảng. Gọi cả tôm hùm, ghẹ gủng, ốc ủng, hàu nướng, cơm chiên, rau xào, cầu g*i mà ăn chưa đến 300k một đứa. Tối trên đảo hơi buồn nên về phòng chơi bài hất cùn ngủ sớm sáng mai đi đảo bé.
Vị chi ngày 1 hết 800k/ người
Ngày 2: Đảo lớn - Đảo bé
- Sáng 6h dậy sớm ăn sáng rồi đi xe máy ra cảng mua vé đi đảo bé với giá 35k/ người.
(Cứ khoá cổ vứt xe trên cảng nha ko ai lấy đâu để gọn vào là đc)
Khi nào đủ 25 người thì tàu sẽ đi. Nếu ko đủ thì mỗi người mất thêm 1 chút tầm 100k/ người.
- Đến đảo bé, thuê xe điện với giá 30k/ người. Xe điện sẽ đưa mình đi vòng quanh đảo, muốn dừng lại để chụp ảnh thì xe sẽ dừng ở đó. Điểm cuối cùng là bãi tắm siêu đẹppp. Nước trong veo như lời đồn của hạ giới =)))
- Đến tầm 11h30 thì đi về chỗ ban đầu để lên tầu về đảo lớn.
- Trưa đi ăn tạm Hủ tiếu ở gần cảng, 20k/ bát
- Buổi chiều tầm 3h đi Hang Câu rồi về ăn Ram nướng, uống sinh tố ở cảng. ( Ram 2,5k/ chiếc. 3 người bọn mình ăn hết 50k/ người)
- Tối về mua thêm đồ ăn vặt ra hồ bơi ở khách sạn chill một xíu :3
Vị chi ngày 2 hết 200k/ người
Ngày 3: Lý Sơn- Quảng Ngãi
- Sáng dạy sớm ra cổng tò vò ngắm bình minh rồi ra cảng mua vé tàu về Quảng Ngãi. Liu ý là nên mua sớm vì thời tiết mà xấu 1 cái là bị cấm tàu luôn. Anh em chúng mình suýt bị ở lại đảo 1 ngày, may sao trời đẹp trở lại nên lại dc về đất liền ạ =))
- Đến cảng Sa Kỳ thuê 1 xe 4 chỗ về tp Quảng Ngãi với giá 200k/ xe. Đưa đến tận nơi bạn ở.
Tối sau khi ăn uống no nê bánh tráng xoài lắc bánh canh canh ram rủng hết tầm 80k/ người. Bọn mình đi hát karaoke ở quán Quý Phi ở đường Nguyễn Quang Diệu giá 160k/ tiếng vui hết nấc
( Quán ở đây toàn bài mới, ost Những Năm Tháng rực rỡ còn có luôn cơ mà, đĩa hoa quả 100k thì đầy ắp)
Hát hò hết tầm 100k/ người
Vị chi ngày 3 hết 250k :))
Ngày 4:
Sáng đi bus đến sân bay hết 35k/ người.
Kết thúc hành trình 4 ngày 3 đêm với tổng chi phí khoảng: 3650 ~ 4 triệu :))
Lịch trình này chỉ mang tính chất tham khảo, không nhất thiết phải đi theo lịch trình của mình, biết đâu các bạn tự khám phá ra nhiều điều thú vị hơn ở Lý Sơn thì sao hehee
Mong rằng bài review này sẽ giúp ích được phần nào cho những bạn có í định ghé thăm Đảo Lý Sơn