23/03/2018
ĐÀ LẠT, ĐI SAO CHO TIẾT KIỆM
Đà Lạt có lẽ là một trong những địa điểm mà hầu như bất kỳ phượt thủ phía Nam nào cũng ít nhất một lần 1 năm đặt chân tới, bởi đơn giản là Đà Lạt mùa nào cũng đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm. Tuy nhiên thời điểm đẹp nhất để du lịch Đà Lạt đó là từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11 ( mùa hoa Dã Quỳ ) và mùa hoa mai anh đào (Từ tháng 1- 2).
Di chuyển: Bạn có thể săn vé máy bay giá rẻ trước vài tháng hoặc đặt xe khách, còn nếu muốn cảm giác phiêu hơn thì có thể đi bằng xe máy để trải nghiệm cảm giác leo đèo và cảm nhận thời tiết thay đổi từng phút một khi qua đèo. Tuy nhiên các bạn hạn chế đi đèo vào buổi đêm vì việc này khá nguy hiểm( thỉnh thoảng xe khách hay vượt, lấn làn khi đi đèo) nên nếu đi nhóm đông, khi leo đèo các bạn tuyệt đối đi một hàng và không vượt. Giá thuê xe máy dao động từ 80k-120k 1 xe/ 1 ngày, tránh thuê xe theo giờ vì giá khá đắt ( 40k-50k 1 giờ).
Nơi ở: Đà Lạt là xứ sở homestay nên chỉ cần search 1 tý sẽ có kết quả vô vàn homestay hiện ra với nhiều mức giá cho bạn lựa chọn. Nếu độc hành bạn có thể chọn homestay nhà ống kiểu tổ ong (100-150k/ 1 ngày đêm), nếu đi đông hãy chọn phòng dorm cho tiết kiệm nhé. Còn nếu muốn tiết kiệm tối đa thì bạn có thể tìm đến homestay free 100% tại địa chỉ 50 Nguyễn An Ninh. Lưu ý anh chủ chỉ nhận từ 5-7 khách và khi ở đây bạn phải dành ít nhất 30’ để trồng cây, dọn vệ sinh đổi lại như là tiền phí bạn ở đây vậy đó. Và homestay này cũng khá nhiều bạn tìm đến nên bạn nên liên hệ trước với anh chủ để check xem còn phòng không nhé.
Ăn uống: Đã đến Đà Lạt thì không thể bỏ qua món nem nướng Bà Nghĩa(40k 1 phần/ 1 người ăn), bánh tráng nướng Cô Hoa 56 Thông Thiên Học (20k/ 1 cái), Bánh Ướt lòng gà Long ( gần ngã ba Thông Thiên Học, Bùi Thị Xuân)quán này chỉ bán từ 14h-18h, kem bơ Thanh Thảo (76 Nguyễn Văn Trỗi ), ăn sáng thì có bánh mì xíu mại. Buổi trưa bạn có thể ghé thử ăn buffet rau 49k Le’guda. Buổi tối bạn có thể ghé uống sữa đậu nành chợ đêm, ăn sữa chua phô mai. Tuy nhiên để tránh bị chặt chém khi đi chợ đêm bạn nên hỏi giá trước khi ăn hoặc chỉ ăn ở những quán có niêm yết giá rõ ràng.
Chơi đâu khi tới Đà Lạt: Đà Lạt có khá nhiều điểm để khám phá nhưng tốt nhất là bạn nên chia theo 2 hướng là tham quan những điểm nằm trên trục đường lúc đi như đồi chè Cầu Đất, Linh Sơn Pháp ẩn, trang trại Đà Lạt Milk farm trước, sau khi đến trung tâm thành phố bạn có thể đi các đểm: nhà thiếu nhi( có hàng ghế sống ảo thần thánh), Trường Cao Đẳng Sư Phạm, nhà thờ con gà, tiệm bánh cối xay gió ( bức tường sống ảo quá nổi tiếng rồi), vườn hoa thành phố…là những nơi không thu vé tham quan. Những điểm xa trung tâm nằm về phía Bắc Đà Lạt : Ma rừng Lữ Quán phim trường “49 ngày” với ngôi nhà tím trên đồi hoa tím cực lãng mạn ( đóng góp tự nguyện hoặc ăn uống tại đây rồi thì không cần bỏ tiền vào thùng nữa vì giá thức uống khá cao và bao gồm phí tham quan rồi), Thung Lũng Vàng, Làng Cù Lần ( cung đường dã quỳ rất đẹp nhưng vào trong làng không có gì đặc sắc) café Mê Linh ( đối diện có cánh đồng tam giác mạch, hoa cải, hoa hướng dương,..tùy theo mùa, tham quan có phí từ 20k-30k). Nếu thích đi thác nước bạn có thể đến Datanla, Thác Prenn, Thác Voi, nằm ở phía nam thành phố; hầu hết các điểm này đều có thu tiền vé tham quan ( 20k-50k). Để tiết kiệm bạn nên ưu tiên đi những nơi miễn phí vé tham quan. Và nhất là đặc biệt tránh xa những điểm có biển quảng cáo: tham quan vườn dâu miễn phí, hái cà chua, hái hồng miễn phí,..vv. Không có gì là miễn phí ở những nơi này cả, vì hầu hết là do bọn lừa đảo dựng lên 1 khu vườn giả nhỏ tý xíu, bao kín xung quanh để bạn không nhìn rõ, khi bạn đến họ sẽ ép bạn mua mứt, rượu, trái cây sấy,… với giá cắt cổ. Nếu muốn tham quan vườn dâu, vườn hoa bạn có thể đến Vạn Thành tham quan giá vé 20k/ 1 người lớn, trẻ em free vé. Và tuyệt đối không bao giờ có chuyện hái dâu tại vườn với giá 20k/1kg nhé. Không nghe theo lời cò để tham quan vườn vì chúng thường sẽ chở bạn đến chỗ làm mứt và ép mua, nếu không mua sẽ bị dọa đánh. Để có 1 chuyến đi vui vẻ và chi phí thấp các bạn nên đi vào những ngày bình thường, tránh đi vào dịp lễ tết hoặc lễ hội Festival hoa. Với mình thì Đà Lạt mùa nào cũng đẹp và nhiều hoa nên mình chọn đi ngày thường nên chi phí khá rẻ chỉ tầm 2tr5 cho 3 ngày 2 đêm bao gồm cả xăng xe.