19/08/2026
Ai đó nói rằng: "trên đời này bỏ cuộc có lẽ là việc dễ nhất".
Mệt thì nghỉ. Khó quá thì thôi. Không được như ý thì quay về. Nhưng càng đi leo núi nhiều, mình càng thấy núi dạy mình một bài khá giống với cách mình đang làm việc mỗi ngày.
Có những chặng leo dài đến mức chỉ muốn ngồi phịch xuống và tự hỏi: “Ủa, mình lên đây làm gì vậy?” 😅 Nhìn mãi vẫn chưa thấy đỉnh, chân thì đau, người thì mệt, trong đầu bắt đầu có đủ 7749 lý do để quay xuống.
Nhưng rồi cứ đi thêm một đoạn. Nghỉ một chút. Lại đi tiếp.
Và nhiều lần mình nhận ra cái ngưỡng mà mình tưởng là “hết sức rồi” thực ra vẫn có thể đi xa hơn một chút nữa.
Leo núi dạy mình kiên trì, nhưng cũng dạy một điều khác quan trọng không kém: không phải lúc nào bỏ cuộc cũng là yếu đuối.
Có những cuộc mình đã DNF – không về đích. Nếu cố thêm có thể chấn thương, ảnh hưởng công việc, gia đình và những chuyến đi sau. Lúc đó dừng lại lại là quyết định đúng hơn. Không phải cứ lao đến cùng bằng mọi giá mới gọi là mạnh mẽ. Quan trọng là biết mình đang cố gắng vì điều gì và cái giá phải trả có đáng hay không.
Làm nghề visa cũng vậy.
Mỗi hồ sơ là một hoàn cảnh khác nhau. Có hồ sơ nhìn qua tưởng dễ nhưng làm rồi mới thấy cả một câu chuyện phía sau. Có khách hiểu và tin mình, có khách không hiểu. Có người rất dễ thương, cũng có lúc gặp những tình huống khiến mình chỉ muốn… DNF luôn khỏi nghề dịch vụ 😂
Thôi thì làm dâu trăm họ.
Và sau mỗi chuyến đi, mình lại quay về với công việc bình tĩnh hơn một chút.
Kiên trì với những thứ đáng để kiên trì.
Cố vượt qua giới hạn của mình khi còn có thể.
Và đủ tỉnh táo để dừng lại khi có những điều quan trọng hơn cần được bảo vệ.
Chắc đó là điều lớn nhất mà leo núi đã dạy Mai — cả trong công việc lẫn trong cuộc sống.
Còn nghề du lịch thì… mình rất vui được làm dâu trăm họ. Ai cần làm visa, đi tour thì cứ nhắn Mai Vi để mình gom tiền đi leo núi tiếp nhá 😌⛰️