12/11/2019
Hành trình tour 🌋 Bromo và Ijen
(Tiếp theo)
11h30 sau khi check out xong, HDV kiêm tài xế chở nhóm mình từ hostel ở Bromo đi qua Bondowoso (nơi dừng chân nghỉ ngơi trước khi leo Ijen).
Tầm 16h30 bọn mình tới hotel bên Bondowoso (hotel này nằm trong giá tour nên do bên tour chọn).
Qua tới nơi thì có thêm 1 tourguide (người sẽ dẫn bọn mình leo Ijen), HDV này sẽ trình bày đầy đủ lộ trình giờ giấc cho hành trình leo Ijen, rồi 2 anh HDV chia tay bọn mình, hẹn 23h30 tới đón. Còn bọn mình sau đó đi lang thang gần hotel ăn tối, xong tranh thủ nghỉ ngơi sớm để lấy sức.
Leo núi giống như đi đánh giặc vậy á, đột kích từ đêm nên trận nào cũng lọ mọ trong khuya. 😂. Như đúng hẹn 23h30 2 anh HDV tới đón nhóm (và vì sau khi leo Ijen sẽ đi qua Bali luôn nen mang theo hành lý, check out hotel luôn).
01h30 sáng, xe chở nhóm đã tới Ijen. HDV phát đèn pin cho mỗi đứa 1 cái và cái quan trọng là mặt nạ phòng độc nhé. Nếu trong tour không kèm mặt nạ thì mình khuyên các bạn nên thuê nếu có ý định đi sâu xuống lòng hồ để xem Blue fire (đặc sản của Ijen). (Ở đây còn có dịch vụ cho thuê áo ấm, bán mũ, bao tay giữ ấm,...ai cần thì hãy mua hoặc thuê nhé, lên trên núi rất lạnh).
Sau khi nhận đủ đồ, giữ ấm cơ thể xong cũng là lúc bắt đầu hành trình leo núi Ijen. Đoạn đường đầu dễ đi, đoạn sau bắt đầu dốc và dốc nên bạn nào đi sau này nhớ phân bổ sức khúc này nha, tránh bị sốc. Và cứ thế các bạn đi lên dốc mà thôi, nếu đi tour ít người hoặc nhóm bạn của mình sẽ có lợi thế là dừng nghỉ nếu cần. Nhưng nếu đi tour lẻ mà sức đuối thì cũng nên nói cho HDV biết, chớ có cố nha. Càng lên cao áp suất loãng, nhiệt độ giảm nên cơ thể cần có sự thích nghi, hít thở sâu, dừng nghỉ nếu cần. Rồi mọi thứ sẽ được đền đáp.ahihi.
Lên đến đỉnh tầm 04h sáng, sau đó nhóm mình di chuyển xuống phía dưới lòng hồ Ijen để ngắm Blue fire. Đoạn đường này bắt đầu khó, giống như đi trên vách đá, rất trơn trượt nên cẩn thận từng bước một. Không gì phải vội nên cứ từ từ mà đi. Nếu trên đường thấy các Miners (thợ mỏ) gánh lưu huỳnh đi lên hay xuống các bạn nên dừng bước để nhường cho họ qua trước nhé (theo HDV nói thì mỗi gánh 2 sọt nặng tầm 80-90kg đó). Thời gian leo xuống khoảng tầm 30 phút nữa. Và lúc này mới thấy cái hữu dụng của mặt nạ. Đợt khói lưu huỳnh đầu tiên mình ngửi đã mém ói (mặc dù có mặt nạ, nếu không có không biết sao luôn😭). Vừa sặc khói, vừa cay mắt nhưng vì Blue fire bọn mình cố chen lên. Cũng hên là hôm mình đi có được 2 đám le lói, lúc ẩn lúc hiện, chỉ tiếc là không được nhiều như mấy bạn đi thời điểm khác. Dù sao cũng được thỏa mãn cái mong ước rồi. Hít thêm vài đợt khói nữa bọn mình chịu không nổi nên quay lên trên.
Tầm 5h30 HDV dẫn bọn mình đến điểm ngắm mặt trời mọc, chụp vài kiểu ảnh. Và cái đẹp nhất lúc này là hồ axit hiện hữu rõ hơn với màu xanh ngọc kết hợp làn khói trắng (khói lưu huỳnh) bên dưới, phía trên thì mây và mặt trời hừng đông tạo vệt màu đỏ rất đẹp.
Vì cảnh vật quá hùng vĩ, quá rộng lớn nên cụm máy ảnh mang theo không chụp được hết, bọn mình chỉ chụp bằng mắt mà thôi.
Sau đó xuống lại chỗ xe đậu và ăn sáng. Xong HDV sẽ đưa ra bến phà để đi qua Bali. Thời gian di chuyển hết gần 2 tiếng.
Qua phà tầm 30 phút. Rồi từ ngoại ô vào trung tâm Bali, mà điểm đến là sân bay Denpasar (do 2 bạn đi cùng mình bay về Sài Gòn trước) hết khoảng 6 tiếng (tùy vào việc đi thẳng hay dừng ăn trưa và tùy vào tình trạng giao thông).
Còn mình đi tiếp ở Bali 10 ngày nên xe đưa mình về hostel mình thuê gần cảng Sanur để hôm sau đi đảo Nusa Penida.
Mọi thứ có trong tour, tour đưa đến nơi mình cần đến mà không tính thêm phí nhé.