Hạ Long vốn được biết đến là thành phố trẻ trung bên bờ di sản, với nhịp sống năng động cùng những bãi biển tuyệt đẹp thì hình ảnh quen thuộc ấy sẽ được làm mới hơn bởi một địa điểm thú vị mà ít ai biết tới. Hãy theo chân chúng mình đến với Kỳ Thượng, cùng nhấm nháp một chút hương núi rừng và thưởng thức không gian yên bình nơi đây. Kỳ Thượng là một xã vùng cao nằm tại huyện Hoành Bồ, cách trung t
âm thành phố Hạ Long khoảng 40km. Khi đặt chân tới đây, chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi cảnh núi non hùng vĩ, những con đường đèo quanh co và cả những mái nhà nhỏ xinh ẩn hiện trong màu xanh của lúa non. Chúng mình đã thực sự bị say mê bởi khung cảnh tự nhiên đẹp như tranh vẽ cùng với bầu không khí trong lành và mát mẻ ở Kỳ Thượng. Mình nghĩ, giữa cái nhịp sống bộn bề, tấp nập nơi phố thị, nơi rộn ràng tiếng thanh âm, nơi những tiếng nói va vào nhau, thích thật đấy nhưng chắc hẳn ai cũng thèm được có những cảm giác thư thái và bình yên. Sẽ thật tuyệt vời nếu như bạn được tận hưởng những giây phút trong ngần với một không gian tĩnh lặng mờ hơi sương sớm, thoảng nhẹ trên cao những đốm mây hồng, chỉ có tiếng xe máy của mình ta giữa biển rừng bao la. Và chính Kỳ Thượng đã cho mình thứ cảm xúc tuyệt vời đó, rời xa thành phố, chúng mình cùng đón bình minh ở một nơi xa nhé!