Du lịch Phú Yên

Du lịch Phú Yên Trang cung cấp thông tin Du lịch Phú Yên

Tin nổi không chứ nhóm bạn của bạn Nguyễn Bích Liên chỉ mất 1tr6 để khám phá Quy Nhơn - Phú Yên thôi đó, đọc Review sẽ r...
29/06/2018

Tin nổi không chứ nhóm bạn của bạn Nguyễn Bích Liên chỉ mất 1tr6 để khám phá Quy Nhơn - Phú Yên thôi đó, đọc Review sẽ rõ!! ❤️❤️

———————————————
Hi mọi người, như đã hứa hôm nay mình sẽ post cái review chi tiết to bự về chuyến đi Quy Nhơn vừa qua. Thật ra bọn mình đi từ hồi lễ 30/4-1/5 nhưng mà giờ mới rảnh để viết được đây. Bắt đầu nhé.

- Chuẩn bị:
Bọn mình lên kế hoạch trước tầm gần 1 tháng, vì biết lễ lên đã lo đặt vé xe, nhà nghỉ và xe máy trước rồi.
Nhà nghỉ bọn mình đặt trên Traveloka 400k/1 phòng/1 đêm (dành cho 4 người, bọn mình ở 6 người nên phụ thu thêm 200k/1 đêm) ~ tổng tiền phòng hết 1.200k
Xe máy thì bọn mình có liên hệ đặt trước nhưng gặp chút sự cố, mình sẽ kể chi tiết sau.
Vé xe giường nằm đi từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn nhà xe Sơn Tùng là 170k/1 người. Bọn mình có 5 người đi từ Đà Nẵng và có 1 bạn đi từ HCM tới, giá vé xe giường nằm nhà xe Hoàng Quy (đã được đổi tên) là 300k/1 người. Sau đó cả 6 bọn mình đều về Đà Nẵng bằng xe Sơn Tùng. Tổng chi phí vé xe là: 2.170k.

- Đêm trước khi lên đường:
Mình thêm mục này vì cái sự cố thuê xe máy xẩy ra lúc này. Chả là trước khi lên xe giường nằm thẳng tiến Quy Nhơn thì mình nhận được cuộc gọi chỗ thuê xe máy bảo là không thể giao xe đúng hẹn vào lúc 11h trưa được vì khách đang đi và muốn mượn thêm đến 4h chiều??? Rõ ràng là bọn mình không đồng ý, đôi co qua lại họ cũng xin lỗi và bảo thông cảm, bọn mình đã gọi quanh các số thuê xe đều bảo hết xe rồi…. Biết nói gì đây, cứ lên đường tới Quy Nhơn rồi tính thôi. Cảm giác 1 sự thiếu trách nhiệm không hề nhẹ.! (tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta nên mình không cho sđt lên đây)
Đúng 11h30 bọn mình trên xe Sơn Tùng đi Quy Nhơn (Yeah!) (bạn ở SG thì xuất phát lúc 10h rồi)

- Bình minh đầu tiên ở 1 nơi xa:
Theo lịch thì 6h xe tới Quy Nhơn nhưng mà 5h hơn bọn mình đã được thả rồi 😊))) đúng là xe đêm. 5 đứa thay phiên vệ sinh thay đồ các kiểu (WC ở bến xe bẩn quá T_T) rồi tiếp tục tìm xe chứ từ 5h sáng đến 4h chiều k có xe máy thì biết làm gì.
Bọn mình có liên hệ được chị Phấn (0905273273), nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của chị bọn mình đã thuê được 1 chiếc xe T_T
Từ bến xe về nhà nghỉ Minh Hoàng chổ bọn mình đặt phòng chỉ tầm 700m, cả bọn lết bộ đến, 12h mới được nhận phòng nên bọn mình gửi đồ ngồi café tí, kể lể với anh chủ nhà nghỉ chuyện xe, ảnh cũng nhiệt tình chở mình đi quanh tìm xe và thế là thuê được 2 chiếc nữa. Mừng hú hồn, đã đủ 3 chiếc mà đi.

- Chuyến đi thật sự bắt đầu:
Tìm được “CHÂN” đi rồi bị bụng lại réo (Khộ!) Bọn mình tấp vào quán bún gần nhà nghỉ ăn sáng (quên mất tên quán bún rồi T_T). Quán bún nhỏ nhưng ngon, có bún tôm, bún rạm, bún cá (12k/1 tô - rất nên ăn thử - ở đường Lý Thái Tổ nhé).
Vì bạn ở SG trên chuyến xe Hoàng “Quy” vẫn chưa đến Quy Nhơn nên bọn mình đi mấy chỗ gần trước, đầu tiên là Ghềnh Ráng. Cách trung tâm TP khoảng 4km thôi, đi chưa kịp nóng máy xe đã đến rồi, các bạn gửi xe ở ngoài rồi lết bộ lên đồi, nhờ mấy ng dân ở đây chỉ cho đến bãi trứng (Ghềnh Ráng đang được tu sửa nên không có thu vé, ở đây còn có mộ, tượng Hàn Mặc Tử…)
Nóng quá chịu không nổi mà ở gần trung tâm TP lại không còn chỗ nào đi, đành chui vào BigC mua ít mì gói, nước, phồng tôm, nhân tiện tránh nóng luôn.
12h bọn mình chạy dọc đường Xuân Diệu kiếm quán ăn hải sản. Bọn mình ngồi quán Mộng Mơ ăn ngon mà cũng khá là rẻ nữa, có điều không nhiều loại ốc (5 đứa chiến hết 420k). No say xong bọn mình về nhà nghỉ Check-in chờ cái bạn đi xe Hoàng “Quy” đến. (theo lịch thì 11h trưa là đến mà 12h trưa vẫn còn ở Phú Yên T_T)
Sau bao trắc trở thì cũng đã tập hợp đủ 6 đứa, 1h30 xách đít thẳng tiến Eo Gió (lúc này mới gọi là chuyến đi thật sự bắt đầu).
Eo Gió cách trung tâm thành phố khoảng 20km (~ 30p đi xe). Trên đường đi các bạn sẽ đi qua cầu Thị Nại, đồi cát nên có thể dừng lại checkin luôn nếu muốn. đường thì dễ dàng tìm trên Google Maps. Vé vào cổng Eo Gió là 25k/1 bé, gửi xe 10k/1xe. Vào đây ấn tượng đầu tiên là biển nhìn quá sức đã, xanh cực kì, mỗi tội bọn mình đi trúng lễ nên đông quá, chụp hình khó kinh T_T . Mải mê Pose hình ở Eo Gió thì đã 4h chiều, giờ này thì trễ rồi nên không đi Kỳ Co luôn được, bọn mình quyết định đi Trung Lương (cách Eo Gió tầm 14km ~ gần 30p đi xe).
Băng băng trên đường theo tiếng chỉ đạo của chị Google, đường dễ đi nhưng mùa gặt nên người ta phơi lúa đầy đường, đi để ý chứ k té sml 😊)) Đi lên 1 con núi để đến được Trung Lương. Vé vào cổng 30k/1 bé (bao gồm dịch vụ tắm nước ngọt luôn thì phải), gửi xe 10k/1 chiếc. Vì là khu cắm trại nên ở đây có mấy cái nhà chòi khá dễ thương. Mọi người đến đây tắm biển có thể thuê chòi cất đồ hoặc ở lại đêm luôn, bọn mình dân Đà Nẽng nên đến đây chủ yếu pose hình thôi chứ k ham tắm biển :P .
Tranh thủ pose được vài tấm thì trời tối rồi, chạy o o về TP ăn tối thôi. (Từ Trung Lương về TP khoảng 25km ~45p đi xe – đường buổi tối có nhiều đoạn k có đèn đường).
Về tới TP bọn mình đi ăn bánh xèo tôm nhảy (quán Anh Vũ – đường Diên Hồng). Trời má cái quán đông dữ thần (chắc tại lễ) thế là khách phải tự phục vụ, có gì ăn nấy chứ k gọi theo ý được T_T. Tổng thiệt hại hết 185k (ăn chưa no đâu mà đông quá nên ăn cho biết rồi đi thôi – nói chung ăn ngon nhưng không đặc sắc lắm 😊)) ).
Vẫn chưa chắc cái bụng nên cả bọn đi ăn chè, đến quán chè Nhớ đường Ngô Mây, lần đầu thấy cái quán chè mà như quán Café vậy, đẹp vcl. Nhưng 8h30 tới thì hết chè rồi nhé T_T Thôi hẹn hôm sau, đi ăn sinh tố lề đường (thiệt hại 108k).
Đến đây thì đuối rồi, về nhà nghỉ nghỉ ngơi mai lại tiếp vại.

- Ngày 2 – Phú Yên, vùng đất hoa vàng có xanh:
Theo lịch trình thì ngày hôm nay sẽ đi Phú Yên nên 5h cả đám phải dậy chuẩn bị rồi. 6h xuất phát đến gần bến xe thì thấy quán bánh mì ghé vào lót bụng. Bánh mì ở đây ng ta bỏ vô máy ép dẹp lại lạ ghê 😊)) ăn cũng ngon đó (Thật ra ngon đến độ sáng hôm sau cũng ăn tiếp =))) - 10k/1 ổ)
6h30 xe ta bon bon thẳng tiến Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên (cách Quy Nhơn khoảng 77km) đi qua đường Quốc Lộ 1A nhiều xe nên các bạn nhớ đi cẩn thận nhé :D Trên đường đến Ghềnh Đá Đĩa sẽ đi ngang qua nhà thờ Mằng Lăng, ghé ngang qua chụp mấy tấm hình max ảo, nhà thờ trông cổ, rêu phong (gửi xe miễn phí, mua mấy bịch nước mía ủng hộ họ cũng được).
Từ nhà thờ Mằng Lăng đi thêm tầm 15p (do đường đi dốc và nhiều ổ gà vịt voi các kiểu nên không đi nhanh được). Vé vào cổng Ghềnh Đá Đĩa là 20k/1 bạn, gửi xe 3k/1 chiếc (3 chiếc tính 10k 😊)))) ng gửi xe đúng vui tính) Vào cổng rồi bạn có thể đi bộ vào chỗ ghềnh đá hoặc đi xe điện (5k/1 người). Cũng vì trúng lễ nên rất đông, muốn chụp tấm hình mà phải né hết người ni đến người kia T_T. Ở đây biển cực kỳ trong xanh, mát, view quá sức đẹp, bọn mình chụp ở đây đến 1h chiều lận 😊)))
Ở ngay cạnh Ghềnh Đá Đĩa có cái ngọn hải đăng, lấy xe rồi chạy men theo đường mòn tầm 5p là tới (mình khuyên là đừng đi bộ, ngó rứa chứ xa lắm đó) Ở ngọn hải đăng thì gửi xe hết 5k, vào miễn phí, view thì quá trời đẹp, cảm giác còn hoang sơ lắm, đá rồi xương rồng, cây cỏ các kiểu, xem hình sẽ hiểu 😊)))
Chụp hình mà đói bắt lụi người, cả bọn cuốc xe tầm 15km đến đầm Ô Loan, nghe quảng cáo bảo ở đây ăn hải sản ngon mà rẻ, nhưng đi sml đến nơi thì thấy được 2 quán (ngay dưới chân cầu Long phú)? Mà vào lại rất đắt nữa (đồ tươi lắm nhưng quá đắt so với chi phí bọn mình có), đành ăn tạm đĩa cơm chiên 😊)) rồi đánh xe phi 1 mạch về Quy Nhơn (Ở đầm Ô Loan chắc tại bọn mình đi sai đường, bạn nào có kinh nghiệm chỗ này cmt bên dưới với hề :D ).
Về tới Quy Nhơn thì đã 5h chiều, cả nhóm đi ăn ốc ở quán Thúy Kiều ở đường Tặng Bạt Hổ. Trời đựu, phải gọi là mother of ốc, thể loại ốc gì cũng có, bạt ngàn, từ nướng, nấu, cháo, gỏi…. phần lớn đồng giá 25k, một số món 30k 35k (chắc cũng vì lễ nên quán đông cực kỳ, lại phải tự phục vụ T_T). Ăn ốc mà no cả bụng với tổng thiệt hại 325k (😊))) rẻ cạn lời).
Hôm qua hụt vụ chè Nhớ rồi, hôm nay quyết tâm phải ăn cho bằng được. Vì đến sớm nên chắc chắn là còn chè, chè ở đây không phải ngon đặc sắc nhưng mà không gian quán đẹp, ly chè làm cũng đẹp nữa, rất nên thử (tổng thiệt hại 143k).
Xong chè Nhớ rồi nên tạm quên nó qua 1 bên đi, cả bọn về phòng tắm rửa lên đồ đi SurBar ở đường Xuân Diệu, quán này nổi tiếng quá rồi nên chắc khỏi cần giới thiệu thêm nhể, có điều đồ uống ở đây không được ngon, view để checkin thì tuyệt vời (thiệt hại 192k). Ngồi check in ngắm cảnh thư thả xong thì cũng đã 11h30 rồi, thôi về ngủ nghỉ mai quẩy ngày cuối.

- Ngày 3 – Kỳ Co trong xanh, sóng đánh say sml 😊))
Ngày cuối ở Quy Nhơn rồi nên bọn mình cũng tranh thủ đi mấy địa điểm còn lại, checkin ở quảng trường, rồi đến tháp Đôi (cả chi phí vé và gửi xe là 57k – cái này mình không nớ rõ lắm nhé), sáng sớm chụp hình ở đây thì quá sức là ảo, lúc bọn mình đến còn sớm nên không có ai nữa, thoải mái mà chụp :p .
Rồi xong lên đường đi Kỳ Co, bọn mình có đặt cano đi Kỳ Co trước rồi (mình k lưu sđt của chỗ đặt cano, các bạn có thể dễ dàng tìm trên google :D ), mỗi bé 200k đã bao gồm phí cano ra Kỳ Co và lặn ngắm san hô, nếu có ăn hải sản nữa thì 280 hay 300k gì đó thì phải. Các bạn cứ đến Eo Gió người ta sẽ đón bạn bằng xe điện (đến đúng chỗ hẹn họ dặn chứ k đón lộn nhé 😊)) ).
Quanh co xe điện quanh làng chài (ở đây mà làm làng bích họa như Busan - HQ thì chắc đẹp phải biết). Xe điện chở đến chỗ cano, lên cano đi tầm 5p thì tới Kỳ Co rồi, biển xanh, trong, hôm mình đi sóng khá lớn, nắng thì cháy đầu cháy da 😊))) Chụp hình ở đây chán chê xong thì cano chở đến chỗ lặn ngắm san hô, đoạn từ Kỳ Co đi tầm 20p mới tới chỗ ngắm san hô lận, trong đoàn có 2 bạn say sóng sml, còn cho cả cá ăn chè nữa 😊))))
San hô thì phải nói là đẹp quá trời, nhân viên ở đây sẽ hướng dẫn bạn cách đeo kính, lặn coi…
Coi chán thì cano chở tiếp vào bờ, và nhân viên dẫn bạn đến 1 chỗ để tắm nước ngọt (mình thấy ng ta làm dịch vụ chu đáo ghê luôn :D kết chỗ này) rồi lên xe điện chở về lại chỗ ban đầu để lấy xe máy.
Đoạn đó cũng 1h trưa rồi, tranh thủ chạy về nhà nghỉ checkout rồi đi ăn trưa, mua quà rồi còn lên xe về Đà Nẵng nữa.
Trưa đó bọn mình ăn bún thịt nướng ở đường Nguyễn Thái Học, ở đây họ làm khác ở Đà Nẵng, với lại ng ta bỏ ớt cay lắm, ai ăn cay không được nhớ nhắc họ nhé. (tổng thiệt hại 150k)
Ăn xong cả bọn đi mua quà ở cửa hàng Hải Sản Khô Phụng Nga – đường Vũ Bảo (nếu có thời gian các bạn có thể lội chợ, đồ chắc sẽ rẻ hơn)
Thấy còn dư giờ nên cả bọn lại tiếp tục đến chè Nhớ 😊))) ăn chè Nhớ mà Quên luôn giờ lên xe, lúc đi trả xe máy phải nhờ anh chỗ mình thuê xe chở dí theo xe Sơn Tùng (dí theo tầm 20km luôn ấy) 😊)) Cũng may là vẫn lên xe về Đà Nẵng kịp, kết thúc chuyến đi Quy Nhơn đầy nắng, sóng và gió 😊)))

----------------------
Tổng kết thiệt hại vào khoảng 1.600k/1 người (đã bao gồm ăn ở, vé xe, thuê xe máy, đổ xăng, vé vào cổng, nước mía, nước ngọt giải khát…)
Ưu điểm ở Quy Nhơn: người dân ở đây rất thân thiện và nhiệt tình, bọn mình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, chỉ đường là trúng phốc, không chỉ lung tung :3. Đồ ăn ngon mà rẻ nữa, nhất là ốc và hải sản.
Nhược điểm: đường xá 1 số nơi hơi kém, nhất là đang mùa du lịch mà đường Xuân Diệu dọc biển lại đang thi công (!?!) mất cả con đường view đẹp. Đường đèn đỏ nhiều mà toàn núp sau lùm cây, tí thì phanh sml mấy lần. Thời tiết khá hực vì ít gió.
Chân thành cảm ơn chị Phấn và anh ở khách sạn T2 đã giúp đỡ bọn em nhiệt tình. Nhân tiện quảng cáo chút, khách sạn T2 của 2 ac này cực đẹp nha, giá rẻ ngang với nhà nghỉ bọn mình ở mà phòng thì hiện đại, thoáng, có cả thẻ khóa từ (vi diệu chưa 😊)))) và chủ thì quá sức nhiệt tình. Lần sau đến QN nhất định sẽ ở ks T2 này.

Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc đến đây, mình viết theo trải nghiệm từng nơi từng việc nên dài nhưng hy vọng sẽ cho các bạn chút kinh nghiệm khi đến Quy Nhơn để không bị mấy tình cảnh oái ăm như bọn mình :p

Hết!

============'''=================
⛵️ hỏi đáp kinh nghiệm ăn chơi ở Quy Nhơn tại: https://www.facebook.com/groups/reviewquynhon/

Ad thấy thật là đúng mà😊😊
28/06/2018

Ad thấy thật là đúng mà😊😊

· 🌴🌴KINH NGHIỆM ĐI QUY NHƠN - PHÚ YÊN TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM!!🌴🌴Những chia sẻ của bạn Đỗ Linh siêu chi tiết về chuyến đi Qu...
19/06/2018

·
🌴🌴KINH NGHIỆM ĐI QUY NHƠN - PHÚ YÊN TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM!!🌴🌴

Những chia sẻ của bạn Đỗ Linh siêu chi tiết về chuyến đi Quy Nhơn và Phú Yên của mình sẽ giúp các bạn có cái nhìn toàn diện hơn về nơi đây đó nha!! Cảm nhận về cái đẹp mỗi người mỗi khác, cá nhân Ad vẫn rất thích Kỳ Co, Eo Gió!! ❤️❤️

-----------------------------------------------
Cái nắng Hà Nội chưa là gì đâu, bạn nào muốn nhuộm da thì vào Miền Trung nha.
Quy Nhơn – Bình Định là một thành phố đang chuyển mình, xây dựng nhiều và chưa quá phát triển như Nha Trang.
Quy Nhơn nổi lên trên bản đồ du lịch cách đây khoảng 2-3 năm, sau bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì đa số mọi người đều kết hợp đi Quy Nhơn và Phú Yên luôn.

1. Vị trí địa lý.
Tp. Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định.
Tp.Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên.
Từ Bắc vào Nam thì Bình Định xong đến Phú Yên. Cả 2 tỉnh đều thuộc vùng duyên hải miền trung Việt Nam.

2. Di chuyển.
Cả Bình Định và Phú Yên đều có sân bay nội địa. Mình bay từ HN vào Bình Định ( sb Phù Cát). Đi vào ngày lễ nên Vietjet 1tr8 / 1 chiều, 1 ngày hình như có 2 chuyến vào khoảng 7h30 và 11h thôi thì phải. Ngoài ra các bạn cũng có thể đi Ô tô khách và tàu hỏa, theo mình 2 cách di chuyển này tốn thời gian và khá là mệt mỏi.
Sân bay Phù Cát- Bình Định cách xa thành phố ( khoảng 30km ). Sân bay siêu bé ( bé hơn cả sb Chu Lai), mình đi cuối tháng 4 thì thấy xây xong sb to hơn bên cạnh rồi mà chắc chưa đi vào khai thác.
Nếu đi 1-2 người thì bạn nên đi xe bus sân bay vé 50k/ng cho tiết kiệm. Sb ít chuyến nên xe bus cũng căn giờ máy bay đến để đậu ở cửa đón khách nên các bạn yên tâm là bước xuống máy bay 150 bước là lên bus rồi. Mất khoảng 30ph - 40ph là về tới trung tâm thành phố.
Nếu đi đông hơn thì các bạn nên suy nghĩ phương án đi taxi. Giá khoảng 250k chiều thì phải.
Taxi đỗ đầy ngoài sb.
Di chuyển tại Quy Nhơn thì mình thuê xe máy luôn tại chỗ nghỉ 130-150k/ ngày chưa đổ xăng.

3. Ở ?
-TP.Quy Nhơn: Dom Homestay&Coffee 161 Chương Dương, Quy Nhơn.
Mình ở phòng riêng 350k/ ngày đêm. Phòng sạch sẽ, có chỗ phơi đồ, đi bộ 3ph ra tới bến xe khách Quy Nhơn nên rất tiện đi lại. Mình đi xe khách vào Phú Yên nên chọn homestay này.
- Cù lao xanh : Mình mua tour 400k/ người ( Ăn tối và sáng, phòng 2 người ). Liên hệ Toàn 01629 599 507.
- Phú Yên : Joy house homestay.
Mình ở phòng dom tầng 1 vì chỉ để đồ chứ k ngủ lại đêm nào. 130k/ người/ ngày đêm.Cảm nhận là thấy phòng quá đông tận 12 giường lận, hơi phức tạp nếu full. Có tủ đồ khóa, 1 phòng vệ sinh trang thiết bị cơ bản. Được cái xe máy ngon, mình thuê xe số 100k/ngày.

4.Lịch trình ?
Chỉ phù hợp với các bạn có sức khoẻ và muốn hành xác :)))
Ngày 1: Cù Lao Xanh
- 7h 30 bay từ HN vào Quy Nhơn. Đến nơi đi bus sân bay 50k /ng, 10h về đến tt thành phố.
- Đi ăn sáng cơm quán ngay bãi xe, chọn bừa 1 quán thôi. Ăn cũng tạm 35k/suất.
- Ngồi cf chờ tới giờ tàu ra Cù Lao Xanh.
- Di chuyển ra bến cảng Quy Nhơn, đúng 13h tàu xuất phát. Ra Cù Lao Xanh có 2 cách là đi tàu cá hoặc tàu cao tốc. Nếu may mắn bạn có thể ghép được tàu cao tốc ra đảo hoặc thuê nguyên chuyến độ 3tr. Còn bình thường thì có tàu cá đi mất 1h-1h30 ra tới đảo, vé 25k/ng, đi lênh đênh và khá vất cho bạn nào say sóng. Được cái có chỗ nằm ngủ trong khoang thuyền, mình thì chưa say tàu bg nên quẩy thoải mái.
Ra tới đảo là khoảng 3h, chỗ mua tour ra tận bến đón bọn mình, đi bộ 2ph là tới phòng rồi vì đảo bé và tập trung hết về 1 khu.
Đi ra đảo muộn, thời gian chơi gấp gáp + ngày thường vắng khách nên được 2 em bên Homestay đèo xe máy đi khắp đảo, đi xe máy lên tận ngọn hải đăng ( k phải leo bậc nào ). Phí tham quan đã nằm trong tour hết nên mình k rõ phí tham quan bao nhiêu.
Đi ngọn hải đăng + cột mốc đảo + bãi đá nghiêng ( siêu đẹp ) + ngắm hoàng hôn. Nếu đi sớm sẽ được lặn ngắm san hô nữa nhưng bọn mình đi muộn nên k thể ngắm được. San hô trên này xem qua clip của 1 chú bộ đội ở đó siêu đẹp, sánh ngang đảo yến Nha Trang.
Tối tắm, ăn rồi ra ngồi uống nước mía ở bến tàu. 5k/ cốc nước mía vị khá đặc biệt. Điện chỉ có từ 7h -9h tối nên giờ đó là toàn dân sạc điện thoại.
Sáng hôm sau 5h dậy đi ngắm bình minh, thử đặc sản quả dại trên đảo rồi về lên tàu về đất liền.
Cù lao xanh đẹp, đáng đi trước khi FLC đổ bộ tới các bạn nhé!

Ngày 2 : TP.Quy Nhơn
9h sáng trở lại đất liền, di chuyển tới Dom để nhận phòng. Tắm táp thoải mái sau cs thiếu nc ngọt trên đảo, 10h30 lấy xe máy đi Kỳ Co, eo gió gần nhau.
- Kỳ Co:
cách trung tâm tp khoảng 25km về phí Đông Bắc.
Đi qua cầu Thị Nải.
Có 2 cách tới Kỳ Co, một là chạy xe máy bằng lối đường bộ rồi buộc phả gửi xe và đi xe trung chuyển do đường dốc núi nguy hiểm, hai là đi cano. Mình chọn đi cano và mua tour 210k/ ng ( vé tham quan Kỳ Co + cano di chuyển + lặn ngắm san hô),sẽ có nhiều ng ra mời chào bạn đi tour khi gần tới nơi nên các bạn yên tâm k bị bơ vơ nhé.
Kỳ Co cũng đẹp nhưng mình k ấn tượng lắm. Chụp chợt xong lên cano đi ngắm san hô. Lặn san hô thì đúng nghĩa nghịch nước cho bõ ra biển chứ san hô ở đây k đẹp.
- Eo gió:
Tầm 3h lấy xe ra eo gió ngay gần luôn. Vé 25k/ng.
Eo gió lên ảnh ảo thôi vì có cái hàng đỏ đỏ nhân tạo lên hình nổi. K bằng 1 góc Cù Lao Xanh, gió thì k mát bằng bãi Xép Phú Yên đâu.
Các bạn có thể đi khu dã ngoại Trung Lương cũng dọc đó, chúng mình thì về luôn vì chơi xong ở eo gió cũng hơn 5h chiều

Về tp ăn bánh xèo tôm nhảy ( quên tên quán rồi)-> về tắm -> suftbar -> ra phố ăn đêm khám phá chè, bún bò, tré -> quay về ks nghỉ ngơi.

Ngày 3: Phú Yên
Sáng sớm hôm sau trả phòng lên xe Thuận Thảo đi Tuy Hoà. Nhận phòng cất đồ, thuê xe máy tại ks rồi đi Bãi Xép - Đầm Ô Loan - Gành Đá Đĩa.
- Bãi xép chính là quay Hoa Vàng Cỏ Xanh. Cách tp Tuy Hoà cũng phải 35 km về phía bắc.
Ở Bãi Xép chỉ có xương rồng cạnh biển xanh thôi, k có hoa vàng trên cỏ xanh đâu. Nắng dã man, mát lồng lộng và biển đẹp hơn Quy Nhơn.
Chỗ này hợp chụp ảnh, hóng gió và tắm nắng nha các bạn.
- Gềnh đá đĩa : phép màu của tạo hoá. Công nhận nó đen xì xì và xếp vào nhau như người làm ra ý.
Tuy nhiên hơi khó lấy góc chụp đẹp, vé 25k/ng.
Ra về khi trời đã dần tắt nắng và 40-45km đường đang chờ phía trước.
Về tới Tuy Hoà là gần 6h chiều, ăn vội ăn vàng quán ven đường r mua lấy 4 cốc hoa quả dầm 10k/ cốc siêu rẻ để mang lên ô tô tối.
Không kịp tắm rửa gì, trả phòng và lên xe trung chuyển để di chuyển đi Cam Ranh.

Kết thúc 3 ngày Bình Định - Phú Yên ở đây nhé, mình còn đi vào Khánh Hoà,Ninh Thuận và vào miền nam nữa nhưng để dành cho bài viết sau !

============'''=================

⛵️ hỏi đáp kinh nghiệm ăn chơi ở Quy Nhơn tại: https://www.facebook.com/groups/reviewquynhon/

‼️‼️Chuyên mục GÓC CẢNH BÁO!!‼️‼️Em ơi đừng tin nó lừa đấy!! 🤣🤣
15/06/2018

‼️‼️Chuyên mục GÓC CẢNH BÁO!!‼️‼️
Em ơi đừng tin nó lừa đấy!! 🤣🤣

Đắng mề...Hận lắm con yêu nghiệt đó, ông trời hãy ban cho con một con bạn chụp có tâm được không?
12/06/2018

Đắng mề...
Hận lắm con yêu nghiệt đó, ông trời hãy ban cho con một con bạn chụp có tâm được không?

Ad tháng 2 😂😂😂Mẹ bảo: " Chắc không thằng nào nó rước mầy đâu". Và Ad vẫn ế tới tận bây giờ :v
04/06/2018

Ad tháng 2 😂😂😂
Mẹ bảo: " Chắc không thằng nào nó rước mầy đâu". Và Ad vẫn ế tới tận bây giờ :v

31/05/2018

🏖🏖CHIẾN HỮU ƠI, QUY NHƠN - PHÚ YÊN Ở ĐÓ, CHÚNG MÀY Ở ĐÂU, ĐIỂM DANH!!🏖🏖

Muốn có một hội bạn thân để cùng nhau đi du lịch hết cả Quy Nhơn -
Phú Yên. 😍😍😍

✅Đủ độ lầy, đồ điên, độ mặt dày để cũng nhau tạo nên những khoảnh khắc tuổi trẻ ngông cuồng, đáng nhớ, không rụt rè trước ánh mắt người lạ, cùng nhau làm những trò "con mèo" mà người ta hay bảo "Ôi, lũ khùng!!", cơ mà vui hết nấc!!

✅Cùng gu ăn uống, chung niềm đam mê, yêu những cung đường, mê sống ảo nhưng là sống ảo lầy, ảnh phải thật độc, thật chất, thật điên để ghi dấu lại cả Quy Nhơn - Phú Yên xinh đẹp!!

✅Cùng nhau tận hưởng cái khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ mà đẹp đến nao lòng nơi đây, cảm nhận nhịp sống, con người thân thiện của nơi đây chứ chẳng đơn giản là nghỉ dưỡng rồi mỗi đứa một cái điện thoại check-in sang chảnh nhàm chán.

✅Là tình bạn mà không phải là suốt đời không cãi nhau, mà là cãi nhau những vẫn hạ cái tôi của mình xuống để có thể ở bên nhau, chia sẻ cho nhau đến suốt đời!!

💋💋Đơn giản mà khó tìm, tìm thấy rồi hãy trân quý nó như trân quý chính bản thân mình, là vậy đấy!!

Nhấp vào HD để có được chất lượng hình ảnh về chất lượng chuyến đi Quy Nhơn - Phú Yên chất nhất, vui nhất, lầy nhất của hội bạn nhé!!

26/05/2018

·
❤️❤️THƯỞNG THỨC MÓN “ ĐÈN PHA ĐẠI DƯƠNG” CỦA PHÚ YÊN NGON RỤNG RỐN!!!❤️❤️

🎉"Đèn pha đại dương”, đó là cái tên mỹ miều mà người dân đặt cho món mắt cá ngừ đại dương, đặc sản có một – không – hai của vùng biển Phú Yên. Phần mắt cá tưởng như không có giá trị, nhưng đây lại là món ăn gắn liền với đời sống ẩm thực của người Phú Yên.

🎉Sau thời gian ướp chừng hơn 30 phút, mắt cá được xếp vào thố,bỏ những vị thuốc bắc vào trên cùng là hành lá cắt ngắn và hành tím cắt khoanh. Để làm thố mắt cá ngừ ngon hơn, nhiều đầu bếp còn chèn vào ít thịt hoặc lườn cá ngừ trước mang đi chưng cách thủy. Khoảng gần một giờ đồng hồ sau là bạn đã có món ăn tuyệt vời rồi!!!!🤤🤤🤤

🎉Giữa tiết trời lúc nào cũng mát rượi nhờ gió biển thì việc húp một chút nước dùng, cắn một miếng táo tàu và thưởng thức mắt cá… sẽ khiến bạn cảm nhận rõ văn hóa ẩm thực của người dân địa phương. Mắt cá ngừ khi ăn hơi bùi bùi, béo béo, nhiều người còn cho thêm đậu phộng, bánh tráng vào ăn cùng.😍😍😍

🎉Đến Phú Yên mà không thưởng thức mắt cá ngừ đại dương thì quả là một điều tiếc nuối đấy các bạn nhé!
Video by: VTV3
============'''================

⛵️ hỏi đáp kinh nghiệm ăn chơi ở Quy Nhơn tại: https://www.facebook.com/groups/reviewquynhon/
Hotline: 0973.206.205 (Call/Zalo)
website: www.quynhonme.vn

🥗🌮MÊ ĐẮM MÓN CÁ MƯƠNG ĐẶC SẢN ĐỘC NHẤT PHÚ YÊN🥗🌮😍Du khách tìm đến Phú Yên bởi những danh lam thắng cảnh đẹp hoang sơ như...
21/05/2018

🥗🌮MÊ ĐẮM MÓN CÁ MƯƠNG ĐẶC SẢN ĐỘC NHẤT PHÚ YÊN🥗🌮

😍Du khách tìm đến Phú Yên bởi những danh lam thắng cảnh đẹp hoang sơ nhưng cái níu chân người lại chính là những món đặc sản có một không hai tại vùng đất Phú này, trong đó có món cá mương ngon nức nở!!!

😍Những con cá mương bắt ở sông Ngân Sơn có thịt tươi, dai và thơm hơn hẳn những con sông khác. Bạn có thể chiên hoặc nướng cá đến khi có màu vàng và mùi thơm tỏa ra tức là cá đã chin rồi, chuẩn bị chén thôi. Với một con cá mương nướng nhỏ vàng giòn, với ít bún tươi, rau củ, bánh tráng và bùm… bạn đã có một món ăn ngon không thể chối từ😋😋

😍Vào ngày gió chiều, ngồi gần lửa than, nướng một chùm cá mương đến khi chín vàng và thưởng thức sẽ không thể làm bạn thất vọng!

============'''==================
hỏi đáp kinh nghiệm ăn chơi ở Quy Nhơn tại: https://www.facebook.com/groups/reviewquynhon/

Hotline: 0973.206.205 (Call/Zalo)
website: www.quynhonme.vn

🌺🌺CHECK-IN “HOA QUẢ SƠN” TẠI PHÚ YÊN- SUỐI THẠCH KHÊ🌺🌺🌳Mùa hè là khoảng thời gian mà chúng ta cần đến một  nơi mọi người...
18/05/2018

🌺🌺CHECK-IN “HOA QUẢ SƠN” TẠI PHÚ YÊN- SUỐI THẠCH KHÊ🌺🌺

🌳Mùa hè là khoảng thời gian mà chúng ta cần đến một nơi mọi người tránh nắng, hòa mình vào thiên nhiên, thư giãn trong dòng nước. Vậy thì đừng tìm kiếm nữa, ngay Phú Yên này có một nơi lý tưởng đến thế bạn ơi!

🌳Thạch Khê là con suối có rất nhiều đá. Những tảng đá nằm dọc hai bên bờ suối, trong lòng suối, bị nước chảy mòn theo thời gian đủ mọi kích cỡ. Cánh rừng bao quanh hoang dã, thực vật tươi tốt, hoa cỏ nở bốn mùa xinh tươi, tạo cho cảnh vật hài hòa, lòng người ai cũng cảm thấy yêu mến. Bạn có thể đem theo đồ ăn để tổ chức picnic hoặc lều bạt để nằm nghỉ ngơi, tận hưởng những giây phút không đâu có được

Ước mơ nhỏ nhoi thôi mà, sao khó khăn quá vậy!! 😭😭
13/05/2018

Ước mơ nhỏ nhoi thôi mà, sao khó khăn quá vậy!! 😭😭

🏖🏖THÁNG 5 MÌNH CÓ HẸN VỚI QUY NHƠN - PHÚ YÊN PHẢI KHÔNG ANH!!🏖🏖Bài review ngập tràn sắc màu hạnh phúc của vợ chồng bạn H...
11/05/2018

🏖🏖THÁNG 5 MÌNH CÓ HẸN VỚI QUY NHƠN - PHÚ YÊN PHẢI KHÔNG ANH!!🏖🏖

Bài review ngập tràn sắc màu hạnh phúc của vợ chồng bạn Hoang Manh kiến cho Ad ghen tỵ quá. Biết bao giờ mới được dắt tay người thương đi du lịch như vậy nhỉ??

Address

01 Hùng Vương
Tuy Hòa
620000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Du lịch Phú Yên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Du lịch Phú Yên:

Share

Category