30/04/2026
TỔNG KẾT LẦN LEO YÊN TỬ 171 – MỘT NGÀY ĐẸP TUYỆT
Hi cả nhà,
Có lẽ mình vẫn tin vào hai chữ nhân duyên. Khi đủ duyên, mọi thứ rồi sẽ tự thành.
Theo lịch thì thứ Hai mình leo, nhưng bận nên lùi sang thứ Ba. Rồi thứ Ba cũng chưa đủ duyên, lại lùi sang thứ Tư. Tối hôm trước đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, sáng chỉ việc dậy sớm là đi. Trước khi ngủ còn xem lại thời tiết, thấy báo nắng nên yên tâm.
4h30 sáng dậy pha bình trà chuẩn bị lên đường, thì bất ngờ trời đổ mưa rào rất to, kéo dài chừng 20 phút. Mình đã chuẩn bị tinh thần mặc áo mưa để đi, vậy mà trời lại tạnh. Đến 6h, mình xuất phát khi ngoài trời vẫn còn lác đác vài hạt mưa.
Thế rồi càng đi, trời càng đẹp. Đến gần Yên Tử thì đường đã khô cong, không gian trong veo. 7h nắng lên, nhìn về phía đỉnh thiêng mà lòng đã thấy nhẹ.
8h sáng, mình bắt đầu leo cùng cậu cháu bên Uông Bí sang. Cứ thong d**g mà đi, vì đã xác định hôm nay sẽ về muộn để đón hoàng hôn. Dưới chân núi nắng nhẹ và mát. Lên đến đường Tùng, nắng đã rõ hơn nhưng không khí vẫn rất dễ chịu.
Như thường lệ, mình dừng lại pha trà và ngồi khoảng 30 phút, rồi tiếp tục lên tháp Tổ. Hôm nay tháp Tổ đẹp lạ thường. Trời trong veo, hai bên hồ lại có rất nhiều cụ rùa ngoi lên hóng gió, nhìn vừa vui vừa an lành.
Lên đến chùa Hoa Yên thì trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Cảnh sắc đẹp đến mức vừa đi mình vừa thầm biết ơn các Ngài đã ban cho một ngày nắng đẹp như vậy.
Hôm nay mình quyết định xuống thác Bạc ngồi trà. Sau một hồi luồn lách mới tới nơi, thác hôm nay nhiều nước và rất đẹp. Ngồi bên thác uống trà hơn một tiếng, nghe tiếng nước chảy giữa núi rừng, thấy lòng mình dịu lại.
Rời thác Bạc, mình lên chùa Bảo Sái. Đến nơi lại gặp anh bảo vệ, thế là hai anh em ngồi trà, ngắm mây núi và trò chuyện hơn một tiếng. Mãi gần 4h chiều mình mới tiếp tục lên đỉnh.
Hơn 4h, mình chạm đỉnh thiêng. Lúc này trời vẫn trong, tuy không có biển mây nhưng hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Cả không gian Yên Tử hiện ra thật đẹp, thật yên, thật rộng.
Loay hoay chụp ảnh, uống trà và ngắm cảnh mãi đến 6h30 mình mới hạ sơn. Hôm nay không vội, nên vừa xuống núi vừa trò chuyện với các bạn trẻ dọc đường. Một hành trình nhẹ nhàng, thong d**g và đầy niềm vui.
8h tối, mình bắt đầu rời bãi xe chạy về. 9h đến nhà, kết thúc hành trình leo Yên Tử lần thứ 171 — một ngày cực đẹp, toàn điểm 10.
Xin biết ơn chư Phật, chư Thiên và các vị Hộ Pháp đã gia trì, trợ duyên cho một ngày viên mãn.
Yên Tử, 29/4/2026
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Thích Leo Núi
Mountain Lover | Reiki | Monk Mode | Healing
❤❤❤❤❤
❤❤❤❤❤