30/12/2017
TÂM SỰ CỦA ÔNG CHỒNG CÓ VỢ LÀM NGHỀ BÁN VÉ (NGHỀ BÁN VÉ MÁY BAY, VÉ TÀU, VÉ SỐ...)
Ngày mới yêu mời nó đi ăn, ngồi đối diện với nó,
nó cứ chỉa cái ip6 ra, hết bấm bấm nhắn tin lại sang gọi điện ý ới !
Em kệ! Nghĩ bụng thôi ! Nó có cái ip6 thì cho nó "chảnh chó" tí không sao , phụ nữ mà mình chấp nó thì mình là thằng hèn, dù sao nó cũng khá xinh lại cũng khá ngoan ngoãn nên đôi lúc nó có chảnh chó 1 tí cũng là bệnh của bọn con gái
Lần nào đi chơi nó cũng thu mình vào 1 góc với cái điện thoại , khó chịu lắm nhưng rồi cũng vì yêu nen cũng chấp nhận
Sau 9 tháng em và nó tổ chức đám cưới : đêm tân hôn em hối nó trốn đi ngủ sớm vì vận mệnh cái đêm đầu tiên vàng Ngọc ấy , theo phong thủy đúng 21h là giờ đẹp thì "hình sự" luồn tay vào lưng nó gỡ cái móc xu chiêng thì điện thoái nó đổ chuông, hứng bị tụt cmnl ỉu xịu đang khó gượng dậy lần nữa thì nó lu loa lên" thôi chết rồi ! Sao lại ra trễ thế , xin đóng trễ chuyến nạp phạt để đi chuyến tiếp theo đi" mặt em nóng ran nhưng thấy nó đang gấp gáp nên đành nhịn,
Thả cái điện thoại nó nằm vật ra kiểu cụt hứng như mặc cho em làm gì thì kệ ý ! Lại tiếp cái nút thắt đang giở thì điện thoại nó lại reo lên" Alo anh năn nỉ thảm thiết vào không thì mua vé giờ chót bjo "
Bjo bố đếch nhịn nhục mãi được nữa rồi con điên , đêm tân hôn em giận nó nốt đến ngày hôm sau
Về ở chung cùng nó 1 nam thì chưa 1 bữa cơm nào nó được ăn 1 bữa ngon miệng , chưa 1 đêm nào nó được ngủ ngon giấc đến lúc đó cứ mỗi đêm nó mệt quá ngủ say em lại vuốt tóc nó nghĩ thầm : thương vợ quá
Ngày x tháng y năm n nó sinh thằng cu mậm, 2h sáng đang ngủ ngon thì nó lên cơn đau đẻ nó đau mà nó với vội cái điện thoại mang theo lên bệnh viện ,nó vật vã chuyển dạ cả đêm đến 7h sáng thì bs bảo đã mở 7p, nó la như con gà mái đẻ trứng ý ,
Thế mà điện thoại nó reo nó im mồm ngay như không có chuyện gì luôn mới tài nha các bác ,đang cơn gào khóc mà diễn ngay như xiếc" Alo !e chuyển dạ tối qua nên em quên xuất cho anh, mua vé giờ chót giúp e , đẻ xong về nhà e đền tiền anh "vừa điên vừa thương , phải mà khỏe mạnh ông thề sẽ cho mày 1 trận con điên ạ , đầu óc em lúc đó chỉ nghĩ đến cảnh muốn đánh nó thôi, con ông mà có vấn đề gì ông giết ,lên bàn đẻ mày k lo rặn còn lo cái vé hả con giở người
Ơn giời! Nó thế mà tài phết , đúng 11h mẹ tròn con vuông các bác ợ, em hân hoan đón mẹ con nó về nhà
trong ổ đẻ nó vẫn check check in in ,
Nó bảo em không vì tiền mà e vì uy tín , e không muốn khách hàng lãng quên mất mình chồng ak,
con ngặp vú tay nó vẫn check book
Lắm đêm e vẫn lén quay sang nhìn trộm khuôn mặt gầy guộc , nhem nhuốc của nó mà thương lắm
Em thề rồi !để nó ở cữ xong em vay ít vốn làm cho nó 2 mẻ cá trích ra chài ở đầu ngõ cho nó bán , ăn ít cũng được miễn là hết giờ về nhà nó lo được cơm cháo chu tất cho gia đình , nghề vé nó bạc tình bạc nghĩa với chồng con và gia đình lắm, bố mẹ gia đình em khó thông cảm với nó nên cứ bảo con vợ mày suốt ngày chỉ lo vé.. Vé... Vé bảo nó không bỏ được nghề vé thì làm đơn ly hôn đi con..😂😂😂😂
Tác giả:......