
15/05/2025
Sinh viên quảng bá du lịch rất hấp dẫn
Đường Yến Vy - K20 - Truyền thông đa phương tiện
"Hoàn thành 7 ngày trải nghiệm quốc tế, tự tin khám phá giới hạn bản thân qua từng khoảnh giữa lòng thành phố Bangkok".
Trước chuyến đi, mình chỉ là một cô sinh viên năm nhất vừa rời ghế phổ thông, còn nguyên những bỡ ngỡ giữa giảng đường đại học. Mình bước vào chuyến đi với một tâm thế dè dặt:
“Chắc chỉ học tiếng Anh thôi, đi xa một chút rồi về, cũng chẳng khác mấy so với những buổi học thường ngày.” Mình không mong chờ điều gì quá lớn lao, chỉ đơn giản nghĩ rằng đây sẽ là một trải nghiệm ngắn, rồi nhanh chóng trôi qua như bao điều khác. Tại Bangkok mình quyết định đăng ký tham gia 7 ngày trải nghiệm_Cá nhân với thử thách trải nghiệm quốc tế.
Ngày đầu tiên, mình còn ngơ ngác giữa sân bay, ôm chiếc vali to hơn cả người. Lần đầu đến một đất nước xa lạ mà chẳng có gia đình ở bên, mình thấy tim đập nhanh hơn cả nhịp bước chân. Bangkok lúc ấy thật rộng, thật lạ, và mình thì nhỏ bé đến mức chỉ muốn quay về nơi quen thuộc. Những ngày sau đó trôi qua như một thước phim ngắn nhưng đầy màu sắc. Mỗi địa điểm mình đi qua đều để lại trong lòng một dấu ấn rất riêng.
Ngày thứ hai mình có buổi học tại trường đại học Chulalongkorn, đây không chỉ là nơi mình trau dồi tiếng Anh, mà còn là khoảnh khắc mình dần cởi mở, dám phát biểu, dám kết nối với những người bạn quốc tế.
Buổi sáng thứ ba, mình dậy sớm để ngắm bình minh bên Wat Arun - khi ánh mặt trời nhuộm vàng cả dòng sông là lúc mình thấy lòng mình dịu lại, mọi lo lắng tan dần trong không khí tĩnh lặng thiêng liêng ấy. Sự trầm mặc giữa lòng thành phố khiến mình lặng lại. Ở đó, mình hiểu rằng, dù đến từ đâu, mỗi con người đều có một hành trình riêng để tìm kiếm sự an yên bên trong.
Đến ngày thứ tư, mình dạo bước trên Silom Road đông đúc, rực rỡ sắc màu lễ hội, để rồi bất chợt òa cười khi bị một dòng nước lạnh tạt vào giữa phố, Songkran đã “rửa trôi” hết những ngại ngùng đầu tiên. Lúc ấy, mình không còn là “sinh viên năm nhất lần đầu đi xa”, mà là một Yến Vy hòa mình vào dòng người, sống trọn trong từng giây phút.
Ngày thứ năm, mình choáng ngợp khi bước vào Dior Gold House - một không gian lộng lẫy, xa hoa như bước ra từ phim. Trái lại, ngày thứ sáu, mình thả hồn theo làn nước sông Chao Phraya, ngồi lặng ngắm Bangkok lên đèn -mọi thứ chậm rãi, bình yên, và thật gần gũi.
Đến ngày cuối cùng của thử thách, khi ngồi trên xe trở về sân bay, mình lặng lẽ nhìn lại 7 ngày đã qua. Mình đã học được nhiều hơn, học cách quan sát, cách kết nối, cách trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh. Và quan trọng nhất, mình học cách mở rộng giới hạn của bản thân.
Mình tin, dù tương lai phía trước còn mông lung, thì những điều nhỏ bé đã chạm vào trái tim mình trong 7 ngày trải nghiệm vừa qua sẽ là hành trang để mình vững vàng hơn trên những hành trình sau này. 7 ngày này với mình không chỉ là một chuyến đi, mà là một bước chuyển. Một hành trình ngắn nhưng đủ để mình biết rằng: có những ký ức, dù chỉ đi qua một lần,nhưng sẽ mãi mãi ở lại trong tim.