Nhà Xe Quang Khanh Yên Thành Đaklak Sài Gòn .

Nhà Xe Quang Khanh Yên Thành Đaklak Sài Gòn . Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nhà Xe Quang Khanh Yên Thành Đaklak Sài Gòn ., Tour Agency, XÓM 6 XÃ TRUNG THÀNH/YÊN THÀNH/NGHỆ AN, Vinh.

Dòng sông hay đó dòng đờiNgượcxuôi cùng ta năm thángChim có bay xa rồi cũng hợp bầyMà đời ta như cánh lục bìnhDạt trôi,b...
24/05/2016

Dòng sông hay đó dòng đời
Ngượcxuôi cùng ta năm tháng
Chim có bay xa rồi cũng hợp bầy
Mà đời ta như cánh lục bình
Dạt trôi,bèo mây tan tác....

Mai anh lại về dòng sông nhỏCó chiếc thuyền trôi đợi bến neo.Dưới tán dừa xanh chen đáy nướcBên ao bông súng lẫn hoa bèo...
23/05/2016

Mai anh lại về dòng sông nhỏ
Có chiếc thuyền trôi đợi bến neo.
Dưới tán dừa xanh chen đáy nước
Bên ao bông súng lẫn hoa bèo.
Vầng trăng xiên bóng hàng cau rủ
Làn khói tỏa nghiêng mái lá nghèo...

.YÊN THÀNH quê em tràn ngập hương lúaMời anh về từ dạo đó yêu nhauLúa mơn mởn đương thì con gáiCũng như em vừa qúa tuổi ...
21/05/2016

.YÊN THÀNH quê em tràn ngập hương lúa
Mời anh về từ dạo đó yêu nhau
Lúa mơn mởn đương thì con gái
Cũng như em vừa qúa tuổi trăng tròn

Anh thương em người con gái yên thành
Luôn phải đối đầu cùng bão gió
Vẫn ngọt ngào như đòng non mới trổ
Vẫn vui tươi sau những buổi đồng trưa.

Câu dân ca đằm thắm tình người
Em đã hát trong những đêm trăng bạc
Bên bờ mương bên lúa trổ đòng đòng
Nay xa rồi có nhớ lắm không anh?

Biết bao giờ lại về quê anh_anh nhỉ?
Để đắm mình trong hương lúa yêu thương
dạt dào tiếng ca ngày xưa em hát
Nay lại trở về trong trái tim ta.

Nắng khóc thương ai gặt lúa đồng...Mây hờn chán cảnh chẳng thèm trông...Trời xanh thăm thẳm như rừng láLúa chín và...
19/05/2016

Nắng khóc thương ai gặt lúa đồng...
Mây hờn chán cảnh chẳng thèm trông...
Trời xanh thăm thẳm như rừng lá
Lúa chín vàng thơm phải trái bồng...

Khi ta ở ...chỉ là nơi đất ở...Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn....
18/05/2016

Khi ta ở ...chỉ là nơi đất ở...
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn....

18/05/2016
Việt nam đất nước ta ơiMênh mông biển lúa đất trời đẹp saoCánh cò bay lả zập zờnMây mù che đỉnh trường sơn sớm chiềuQuê ...
16/04/2016

Việt nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đất trời đẹp sao
Cánh cò bay lả zập zờn
Mây mù che đỉnh trường sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau....

Mỗi người đều có những suy tư riêng của mình....
13/04/2016

Mỗi người đều có những suy tư riêng của mình....

Con gấy Nghệ an....chẳng phải dạng vừa đâu...
13/04/2016

Con gấy Nghệ an....chẳng phải dạng vừa đâu...

Con du của mệ.....
29/03/2016

Con du của mệ.....

Iêm là iêm phục vụ tận tình,chu đáo nhé....
29/03/2016

Iêm là iêm phục vụ tận tình,chu đáo nhé....

Hãy gọi đểbiết lịch đi....
11/02/2016

Hãy gọi đểbiết lịch đi....

Address

XÓM 6 XÃ TRUNG THÀNH/YÊN THÀNH/NGHỆ AN
Vinh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà Xe Quang Khanh Yên Thành Đaklak Sài Gòn . posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category