05/02/2025
🆘 CON NGƯỜI CHÚNG TA SẼ KHÔNG THỂ NÀO TỒN TẠI ĐƯỢC NẾU TIẾP TỤC TIÊU THỤ QUÁ MỨC NHƯ THẾ NÀY!!!
- Từ 2016-2021, con người đã tiêu thụ nhiều hơn 75% so với tổng tiêu thụ trong cả thế kỷ thứ 20!
- Con người đã mua sắm số quần áo lớn gấp 5 lần số đã mua những năm 1980s!
- Bình quân có 95% số xe ô tô đang đậu một chỗ, tức chỉ có 5% số xe trên hành tinh đang hoạt động!
- Số quần áo đang có mặt trên trái đất đủ cho 6 thế hệ tiếp theo mà không cần phải sản xuất thêm!
- Nếu mỗi người trên trái đất đều tiêu dùng như người Mỹ thì chúng ta sẽ cần ... 5 trái đất mới chứa nổi!
Góc độ cá nhân, mình nghĩ gì???
- Giảm tiêu dùng không cần thiết để đỡ áp lực kiếm tiền, vừa giúp chính mình & xã hội bớt ... căng thẳng hơn, vừa giúp giảm ô nhiễm môi trường!
- Mua vừa đủ số quần áo bạn cần vì sản xuất quần áo sử dụng một lượng lớn nước: Mất đến 2.700 lít nước để sản xuất ra một chiếc áo thun, và 7.000 lít nước chỉ để sản xuất một chiếc quần jeans!!!
- Chuyển dần sang sử dụng phương tiện công cộng, giảm các chuyến bay không cần thiết, tăng cường đi xe đạp và đi bộ. Theo số liệu từ Atmosfair (Đức), một chuyến bay dài 2.000 km là hơn 234kg CO2/hành khách – nhiều hơn mức một người thải ra trong một năm.
- Hạn chế xây nhiều hơn 1 nhà. Nếu muốn đi nghỉ dưỡng ở các vùng khác, hãy thuê khách sạn, homestay, vừa đỡ tạo ra phát thải, rác thải từ xây dựng, vừa đỡ tốn chi phí vận hành quản lý khi một năm chỉ ở có vài ngày. Riêng tại Hà Nội, mỗi ngày phát sinh từ 8.000 đến 10.000 tấn chất thải rắn xây dựng.
Lẩm cẩm đầu một ngày cuối năm và tự nhắc nhẹ: Giảm mua sắm cầu kì Tết nhất, dành thời gian để nghỉ ngơi, ngủ - xem - đọc - viết - vẽ!!!
😍 P/S: Nhưng mình cổ vũ việc mua và tiêu dùng các sản phẩm nghệ thuật, văn hoá... Sở hữu các tác phẩm nghệ thuật, đi xem, đi nghe, đi cảm thụ các tác phẩm, các chương trình nghệ thuật. Đọc sách, nghe nhạc (có chất lượng) và trả tiền tác quyền cho các tác phẩm để trân trọng và trả công xứng đáng cho trí tuệ và sự sáng tạo. Vì chỉ có sáng tạo mới tạo ra nhiều giá trị nhân văn và làm cho con người bớt nghèo nàn, cuộc sống giá trị và tinh tuý hơn!
Cre: Jang Kều