15/06/2020
Chào mọi người 😍😍😍
Mình điểm sơ chuyến đi Huế 3 ngày 2 đêm của tụi mình hồi tháng 2/2020 từ Hội An xuất phát nhé, 😘
Tụi mình di chuyển bằng xe máy, phượt nhẹ lên đèo Hải Vân dành cho mấy bạn tay lái lụa xíu nha, đây là cung đường mà dân bản địa hoặc khách du lịch các tỉnh trong Huế có thể lựa chọn để khám phá, an toàn hơn các bạn có thể đi đường hầm nhoé 😅
Vài địa điểm mình nhớ trên hành trình nè:
Hội An - Đà Nẵng - vườn Quốc Gia Bạch Mã - Trung tâm thành phố - La cà bán xăng lẻ quanh phố - Đi chợ địa phương - Uống cà phê Muối - The Time coffee - ...
Nếu muốn tham quan hết vườn Bạch Mã bạn nên đi vào buổi sáng nghen, vé vào cổng đợt tụi mềnh đi 60k/pax, phí xe ô tô vận chuyển dao động khoảng 600k- dưới 1000k/7 chỗ, mọi người có thể không tốn phí xe vận chuyển nếu có xe riêng nhé,
Tụi mềnh đi 4pax nên đợi bắt thêm bạn ghép chung và chia sẻ phí nên tính ra giá khá ok, trường hợp không muốn mất thời gian nhiều thì bạn nên đi riêng nhóm của bạn nhé,
Theo kinh nghiệm của mình thì mình vẫn thích đi xe vận chuyển của vườn bố trí hơn vì có các bác tài với tay lái dày dạn kinh nghiệm và cũng là 1 bạn đường du lịch hướng dẫn điểm đến chi tiết và an toàn hơn vì đường lên núi khá cao nhé, ai say xe nhớ mang theo bao sẵn hỉ, 😂
Tụi mình đi vào buổi chiều sợ trễ hành trình khác nên chỉ tham quan được Đỉnh núi, công viên Đỗ Quyên, suối và thác (xin lỗi mấy bạn ở Huế vì mình k kịp nhớ ra tên hết các điểm 😛) và vội vã xuống núi nên cũng không có trải nghiệm cắm trại qua đêm tại làng Bạch Mã, ai đi rồi thì chia sẻ ngược với hỉ 😅
Trên đoạn đường từ Bạch Mã ra trung tâm Huế, sẽ đi qua ngã đường vào thiền viện Trúc Lâm, mình nghĩ đến đây chỉ tốn tiền đò qua sông thôi cơ mà nếu yêu Huế thì nên dành thời gian vô đây lâu xí, bạn sẽ thấy mình hiền ra bớt, cảnh đúng hữu tình luôn, ❤️ mà cũng nên đi buổi sớm nếu muốn trưa qua sông lại khỏi trễ đò nhé bạn,
Giá villa,homestay, khách sạn cũng khá rẻ vào thời điểm tụi mình check in, 2 đêm tụi mình ở 2 nơi rất xịn sò 😂 mọi người khá thân thiện,
Bạn nên đến 142, Đặng Thái Thân mần ly cà phê Muối trước khi có ý định quay về nhà nha, hương vị không chỉ làm bạn tỉnh táo mà còn khó mà quên được, ngon 👍
Muốn ngắm toàn cảnh thành phố thì leo lên The Time coffee check in hóng gió, mình lại quên địa chỉ chỗ này, cơ mà nó ngay trung tâm đó 😅
💥 Đừng quên làm một bụng mấy món truyền thống ở Huế hị, giá dao động từ 10-25k đó mấy bạn, đi ăn tán loạn nên chừ mình chỉ nhớ được tập trung ở trung tâm là siêu tiện lợi, chợ, minimart, cà phê, cửa hàng, đồ đặc sản các loại,...
Mình viết nhẹ review đến đây thôi vì mình hơi buồn ngủ rồi, các bạn ở Huế thấy mình có thiếu sót gì vào thả thêm cho tiết nhé, hi vọng bài viết nhỏ và "hơi ẩu" của mình sẽ giúp các bạn ở xa ở gần ai chưa đi Huế thì có chút thông tin nha, có thể cmt thêm mình trả lời chứ viết hết nổi rồi 😂