
16/01/2025
Nếu nói “đi Hà Giang, mùa nào cũng đẹp” thì quả thực không quá lời chút nào. Trong tất cả các mùa, mùa nào Hà Giang cũng mang một vẻ thu hút riêng. Và có một mùa mà khắp nơi ở Hà Giang đâu cũng thấy hoa. Chính là vào khoảng tháng 2, tháng 3 dương lịch khi mà thời tiết phía bắc có thể còn những ngày trời nồm ẩm ướt là lúc “miền đá nở hoa”. Hoa cải ngoài ruộng, hoa đào ven đường, hoa mận bên bờ rào đá, hoa lê bên hiên nhà trải dài khắp các bản làng thôn xóm trên miền cao nguyên đá. Hà Giang vào xuân đất trời thay áo mới. Trên miền đất khô cằn chỉ toàn đá nay trở nên tươi đẹp, nhiều màu sắc hơn. Núi rừng cũng trở nên tươi sáng bởi sắc màu của muôn hoa đua nở giữa những mỏm đá tai mèo xám xịt.
Mùa xuân trời trong xanh và ấm áp hơn, được coi là thời điểm đẹp nhất trong năm bởi khí hậu lúc này rất dễ chịu, dịu mát. Hà Giang tiết trời vào xuân không mưa, bầu trời như trong hơn, cao hơn. Không khí thoáng đãng, trong lành cùng với những tia nắng xuân nhẹ nhàng sưởi ấm cả vùng núi Đông Bắc.