YÊU PHƯỢT

  • Home
  • YÊU PHƯỢT

YÊU PHƯỢT To travel is to live ! Hãy phượt theo cách của bạn!

ĐÀ NẴNG VÀ NHỮNG CƠN MƯA ĐẦU MÙANhớ thành phố này quá. Hẹn gặp nhau sau dịch nhé!_________  : Nhật Hoàng
05/06/2021

ĐÀ NẴNG VÀ NHỮNG CƠN MƯA ĐẦU MÙA

Nhớ thành phố này quá. Hẹn gặp nhau sau dịch nhé!

_________

: Nhật Hoàng

220 km VEN BIỂNHành trình từ Mũi Né đến Cam Ranh của mình cùng chiếc xe máy hồi đầu hè.___________________ : Trinh Nguye...
10/08/2020

220 km VEN BIỂN

Hành trình từ Mũi Né đến Cam Ranh của mình cùng chiếc xe máy hồi đầu hè.

___________________
: Trinh Nguyen

BALI in VIET NAMCác bạn có biết đây là đâu không nhỉ ?________________
10/08/2020

BALI in VIET NAM

Các bạn có biết đây là đâu không nhỉ ?

________________

REVIEW BUÔN MÊ THUỘC ĐẸP NGẤT NGÂY !"Ở tuổi 40, mình vẫn có đam mê đi du lịch, và kể từ khi mình 32 tuổi, sau khi mình k...
18/07/2020

REVIEW BUÔN MÊ THUỘC ĐẸP NGẤT NGÂY !

"Ở tuổi 40, mình vẫn có đam mê đi du lịch, và kể từ khi mình 32 tuổi, sau khi mình khám phá ra hình thức du lịch trải nghiệm mình thấy rất thú vị. Lần đầu tiên đi tới vùng đất Tây Nguyên cách đây khoảng 10 năm, mình không có ấn tượng nhiều về vùng đất này. Và cho đến tháng 2/2020, mình quay trở lại Buôn Ma Thuột với lịch trình 4N3Đ mà thấy chưa khám phá hết."

Là một người đã từng đi nhiều nơi trên thế giới nhưng chị My Trần vẫn đánh giá cao cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. Dù có đi thêm lần hai, lần ba, cảnh sắc quê hương vẫn khiến chị vô cùng bất ngờ, như lần trở lại Buôn Ma Thuột vào tháng 2 vừa qua của chị. Đối với những du khách yêu thiên nhiên, thích vẻ đẹp hoang sơ, chắc chắn đừng bỏ qua Buôn Ma Thuột nhé!

Lịch trình 4N3Đ của chị My Trần tại Buôn Ma Thuột

Buôn Ma Thuột đi vào thời điểm nào đẹp nhất?

Khí hậu ở đây phân làm 2 mùa là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa ở Buôn Ma Thuột thường xuất hiện vào tháng 5 và kết thúc vào tháng 10, vào mùa mưa thời tiết Buôn Ma Thuột thường xuất hiện những cơn mưa có thể bất chợt và có thể kéo dài dai dẳng. Vì vậy, mùa khô từ tháng 11 cho đến tháng 4 năm sau khí hậu khô vừa phải, trời nắng nhưng không oi bức, chiều đến nhiệt độ se lạnh khoảng 25 độ C, sẽ phải mặc áo khoác gió nhẹ.

Phương tiện đi lại: Máy bay, từ một số nơi đã có máy bay đi Buôn Ma Thuột rất tiện: Hà Nội, TP. HCM, Thanh Hoá, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Vinh. Các tỉnh phía Nam các bạn có thể đi ô tô giường nằm sẽ rẻ hơn.

Nơi ở: Mình ở 2 nơi là The Highland House trong Thành phố và Lee’s House cách TP 12km.

- Lee’s House cách thành phố 12km: Đã tới Buôn Ma Thuột mà không ở đây ít nhất 1 đêm thì bạn đã bỏ lỡ nơi rất đẹp. Phòng ốc mình đánh giá rất ổn, đáng giá tiền, phục vụ tốt. Nhưng ở đây rất hay full phòng, mình muốn đặt 2 đêm mà hết phòng luôn. Đồ ăn ở đây cũng khá ngon và giá cũng hợp lý. Vì homestay này xa trung tâm nên bạn nên ăn ở đây, còn nếu bạn thuê xe máy từ trung tâm Buôn Ma Thuột thì tối các bạn có thể đi xe máy vào trung tâm để ăn uống nha. Taxi từ trung tâm tới homestay mất khoảng 200.000/chiều nên các bạn cân nhắc ăn tối luôn ở đây vừa tiện, không mất tiền taxi mà đồ ăn cũng khá ngon đó.
- Homestay thứ 2 mình ở là The Highland House. Homestay này sạch, đẹp, phòng nhỏ nhắn xinh xắn, sạch sẽ. Tầng 1 rất đẹp để các bạn có thể chụp hình nha.

Chơi ở đâu?

Có một lưu ý là các điểm thăm quan ở đây đều cách xa nhau. Chính vì vậy mà nếu các bạn đi được xe máy sẽ rất thích. Còn nhóm nào không đi được xe máy sẽ thuê ô tô trọn gói đi mấy điểm trong ngày nhé. Nếu đi ô tô bạn sẽ không cảm nhận được nhiều, thậm chí là bạn sẽ ngủ trên đường đi thì sẽ không được ngắm cảnh như mình đi xe máy.

Ngày 1: Lee’s House

- Bay chuyến sớm nhất từ Hà Nội đi Buôn Ma Thuột lúc 9h30.

- 11h15 nhóm mình tới Buôn Ma Thuột. Sau đó, nhóm mình gọi taxi vào thành phố ăn trưa. Tiền taxi hết tầm 100.000.

- Món ăn đầu tiên mà bọn mình chọn khá lạ là Quán Bò nhúng me 140 Lê Thánh Tông. Món này ăn với bánh mì rất ngon.

- 13h30 bọn mình xuất phát tới Homestay Lee’s House cách thành phố 12km. Vì nhóm mình mang mỗi người một vali hơi to chút nên không thuê xe máy đi luôn từ thành phố, bọn mình gọi taxi hết 120.000.

- Tới Lee’s House 14h10. Mình nhận phòng và nghỉ ngơi đến 16h dậy tham quan khu nghỉ và chụp hình. Bữa tối, 3 người nhóm mình ăn lẩu hết 380.000, gồm cả đồ uống.

Ngày 2: Lee’s House - TP Buôn Mê - Bảo tàng Thế giới Cà phê

- 6h-13h: Mình ở homestay chơi và chụp ảnh, đặt đồ ăn sáng của homestay luôn. Nếu bạn nào thích chụp khay đồ ăn thả trên bể bơi thì đặt trước từ tối hôm trước nhé vì họ chỉ có 3 khay thôi. Đồ ăn sáng mình cũng thấy ngon và giá chấp nhận được.

- 13h-14h30: Mình về thành phố ăn trưa và check in homestay trong thành phố là The Highland Beach House Trivandrum- 19h về tới nhà, thay đồ và 20h ra đường đi ăn. Trời chiều tối Buôn Ma Thuột khá mát và lạnh. Chúng mình đều phải mặc áo gió. Khí hậu thích lắm luôn.

- 22h chúng mình về ngủ để lấy sức cho trải nghiệm bằng xe máy ngày hôm sau bắt đầu từ 6h30 sáng.

Ngày 3: Núi đá Voi mẹ - Thác Dray Nur - Bản Đôn. Đây là ngày di chuyển nhiều nhất của bọn mình. Tổng số km đi trong một ngày là khoảng 180 km.

- 6h30-7h30: Bọn mình ăn sáng Bún Bò trên đường đi Núi Đá Voi mẹ. Quán ăn rất ngon nhưng hơi mắc chút.

- 7h30-8h30 (36 km từ chỗ ăn tới Núi Đá Voi). Nằm trên địa bàn xã Yang Tao (huyện Lắk, Đắk Lắk), cách trung tâm TP. Buôn Ma Thuột khoảng 40km theo quốc lộ 27, Đá Voi hiện lên sừng sững như con voi khổng lồ đang chìm vào giấc ngủ giữa núi rừng Tây Nguyên. Đá Voi Yang Tao gồm một cặp đá Voi Cha và đá Voi Mẹ mang trong mình những truyền thuyết ly kỳ, bí ẩn thường được người dân Đắk Lắk truyền tai nhau. Bạn cứ tra google map mà đi nhé. Núi này nằm ngay bên trái đường bạn đi. Thật sự đây là điểm mình đánh giá rất rất đẹp và rất đáng để đi. Nếu bạn gái đi trân chần, mặc váy dài thướt tha xoè rộng sẽ có những thước video vô cùng đẹp đó, còn ảnh thì đẹp là đương nhiên rồi. Sau khi chơi, chụp hình, ăn uống linh tinh dưới chân núi trước khi về thì chúng mình kết thúc ở đó lúc 10h30.

- 16h-18h30: Mình đi bảo tàng Thế giới Cà phê. Mình chọn đi địa điểm này vì gần trong Trung tâm, cách nơi ở của mình có 5 km. Cạnh Bảo tàng Cà phê là cánh đồng cỏ chụp lúc hoàng hôn đẹp mê luôn.

- 10h30-12h (55 km): Từ núi đá voi tới Thác Dray Nur đi hết 1h30 phút. Vé vào cửa là 20.000/người. Khuôn viên ở đây khá rộng, phía dưới thác có khu vực thác lớn bên phải dễ nhìn thấy khá lớn nhưng chỉ có 1 tầng, nếu so với thác Cao Bằng bé hơn nhiều về chiều cao còn độ rộng của hồ và chiều ngang của thác không kém. Phía bên trái của thác có đường vào thác nhỏ. Thời điểm mình đi không phải mùa nước nên nước từ thác chảy chưa được to và tràn đầy cả chiều dài của thác.
- 13h-14h45: Chúng mình ngồi bên hồ cạnh thác ăn trưa thịt gà nướng với xôi và cơm lam rất ngon. 4 người ăn hết 450.000 tính cả tiền thuê chiếu.

- 15h-18h: Di chuyển từ Thác Dray Nur tới Bản Đôn. Đây là lần thứ 2 mình tới đây và thấy nơi đây vẫn vậy. Chụp ảnh với chú voi mình thích nhất nhưng giá chụp riêng với voi là 100.000 cho 2 người chụp trong 10 phút nhé.
Ngày 4: Đồn điền Cà phê - Đồn điền cao su - TP Buôn Mê - Hà Nội

- 6h30-9h: Mình với một cô em chở nhau xe máy đi 15 km để tới Đồn điền ngắm hoa cà phê và đồn điền cao su. Thời điểm mình đi là 28/2, bị hơi muộn chút nên hoa cà phê đã qua đợt nở rộ, các bạn nên đi tầm 12/2 - 18/2 hoa sẽ đẹp hơn. Hoa cà phê thơm phức, ngoài ra chụp ảnh với những luống cà phê thẳng tắp điểm những chuỗi bông hoa trắng rất đẹp. Kế đến các bạn đừng bỏ lỡ Đồn điền vào su nhé. Dọc bên đường quốc lộ gần khu vực hoa cà phê rất nhiều luôn, hãy ghé vào đó và giơ máy lên chụp, diễn và bạn sẽ có ảnh đẹp.

- 11h check out homestay.

- 12h30 bay về HN và kết thúc chuyến đi.

Thực sự thì còn 4 điểm mà mình chưa đi vì không đủ thời gian, rất tiếc luôn, đó là: Tà Đùng, Thác Thuỷ Tiên, chùa Sắc Tứ Khải Đoan, Hồ Lắk.

TỔNG CHI PHÍ CHUYẾN ĐI 4N3Đ của mình là: 4.938.000/người.

Ăn gì?

- Bún riêu Lê Quý Đôn

- Bò sốt me - Cà Te Quán

- Cơm gà 52

- Bánh Ướt Buôn Mê

- Bún đỏ

- Lẩu nướng đêm

- Bún bò Bà Mô

- Nem nướng Thanh Trầm

- Bánh bột lọc, bánh khèo khay

- Ăn chè Ngọc Thạch Quán

- Chè Hải Đào

- Chè chuối nướng Nam Bộ Út nướng

- Chè Tâm Tú

Uống gì?

- The Cicrle Coffee

- Soul Roastery BMT

- Hygge Coffee BMT

- Lacafe Concept

___________
: Jerry Tran

Miền Tây luôn đẹp một cách giãn dị và mộc mạc !_________________
21/06/2020

Miền Tây luôn đẹp một cách giãn dị và mộc mạc !

_________________

Mình còn trẻ, mình còn đi !!___________ : Phượt Luôn
05/11/2019

Mình còn trẻ, mình còn đi !!

___________
: Phượt Luôn

Pleiku - Kontum trip 😍Cảm ơn bài review của bạn Trần Thu Thuỷ nhé ^^———————————Dành riêng cho mình một sinh nhật thật ý ...
03/11/2019

Pleiku - Kontum trip 😍
Cảm ơn bài review của bạn Trần Thu Thuỷ nhé ^^
———————————
Dành riêng cho mình một sinh nhật thật ý nghĩa, giờ mình ngoi lên cạch cạch đôi dòng về kinh nghiệm du lịch Pleiku - Kontum của riêng mình. ❤
Phố núi Gia Lai mang đậm tính chất theo cách người đời gọi nó. Mảnh đất ấy vừa hoang dã, hùng vĩ, lại vừa trù phú và nhộn nhịp. Con người thì ôi thôi cực kỳ thân thiện. Đặc biệt, mình hay bắt chuyện với mấy cô mấy chú chủ quán mỗi khi ngồi nghỉ chân, uống nước mía hay cafe thì đều được biết, họ cũng là người di cư lên đó sinh sống và làm ăn từ rất lâu rồi. Khí hậu bốn mùa, có lẽ vì thế nên trời trong xanh hơn, khi chụp ảnh hay quay video cũng đẹp hơn rất nhiều :)))
✔️ ĐI THẾ NÀO?
- Hiện tại các hãng máy bay đang tràn ngập vé rẻ. Mình book vé khứ hồi trực tiếp từ kênh của Viejet từ đầu tháng 10.
- Giá vé: 99k. Bao gồm thuế phí là 1tr1/ 1 người/ khứ hồi.
- Chiều HP - Pleiku khởi hành lúc 06h25 sáng và chiều ngược khởi hành lúc 08h30 sáng
- Thông thường, các chuyến bay đi Pleiku sẽ dao động khoảng 4 hôm sẽ có 1 chuyến. Với khung thời gian vậy khá phù hợp để du hí ở Pleiku và dạt sang các điểm lân cận. Ví dụ: Kontum (cách 49 km), Buôn Ma Thuột (cách 160 km), Quy Nhơn (170 km), ...
✔️ Ở ĐÂU?
- Cao Nguyên Hotel - 16 Hoàng Văn Thụ.
- Ưu điểm: phòng rộng rãi, sạch sẽ, nhân viên thân thiện, gần các quán ăn, cafe, cửa hàng tạp hóa, chợ đêm, ... Cách sân bay Pleiku khoảng 4,5 km.
- Có dịch vụ thuê xe tại khách sạn 150k/ ngày. Hơi đắt :)))
- Nhược điểm; ngay cạnh quán bar to nên hơi ồn. Vậy nên nhớ chọn phòng tầng trên cùng nhé, vừa nhìn được thành phố, vừa thoáng mát.
- Giá phòng: 852k/ 3 đêm/ 2 người/ 2 giường đơn. Mình đặt trên Booking nhé !
✔️THUÊ XE?
- Mình chọn thuê xe sirius, vì mình quen đi xe số, dễ chạy hơn với đường phố núi, lúc lên dốc ngược lên, lúc xuống thì như trượt cầu tụt :)))
- Giá thuê: 120k/ ngày. Đã có 2 mũ bảo hiểm và anh ấy có giao xe tại sân bay luôn nha ! 😀
- Xăng xe: 200k/ 3 ngày
✔️ CÁC ĐIỂM CHECK IN ?
📍 Quảng trường Đại Đoàn Kết - nằm ngay ở trung tâm thành phố. Ở giữa quảng trường là tượng đài Hồ Chủ tịch, phía sau là những điêu khắc miêu tả nhịp sống, văn hóa và con người xứ sở đại ngàn.
📍 Chùa Minh Thành - cách trung tâm thành phố khoảng 2 km, tìm đường Nguyễn Viết Xuân rồi hỏi tiếp để tìm đường. Chứ trên mạng nói, chùa ở đường Lê Lợi là sai nha :))). Đây là ngôi chùa chịu ảnh hưởng kiến trúc Phật giáo Trung Quốc và Nhật Bản, là niềm tự hào của người dân phố núi Pleiku và điểm đến du lịch tâm linh không thể bỏ qua khi đặt chân đến vùng đất này...
📍 Biển Hồ ( Hồ T’Nưng ) - được mệnh danh là "đôi mắt của phố núi". Nước xanh tự nhiên như ngọc, là một trong những hồ đẹp nhất khu vực Tây Nguyên, cách trung tâm thành phố 7km. Vé vào cửa 10k, gửi xe 5k. Đối diện có hàng nước mía 7k/cốc :))
📍Biển Hồ Chè: Đồn điền chè trải bạt ngàn nhìn sướng mắt lắm :)) Mình đi vài nơi rồi nhưng mình nhận xét, đồi chè ở đây đẹp nhất. Các hàng chè dày đặc, xanh ngắt và thẳng tắp trải dài 2 bên đường luôn 😀
📍 Con đường Hàn Quốc: Trên đường vào Biển Hồ Chè sẽ thấy hàng thông lá kim huyền thoại mà người dân Gia Lai gọi là "con đường Hàn Quốc". Đây là một trong những địa điểm check in đẹp siêu đẹp ở Pleiku. Mình chọn đến đây vào buổi chiều. Lúc này sẽ có nắng vàng của hoàng hôn đang ngả xuống, xuyên qua các tán cây, kết hợp với con đường đỏ. Đẹp tuyệt vời luôn ý 😀 Luôn luôn có những bức ảnh tự nhiên hết sức, màu ảnh lên cũng rất đẹp. Ahuhu !!!
📍 Thác Phú Cường: cách thành phố Pleiku khoảng 48 km về hướng Đông Nam, thác Phú Cường được xem là thác nước đẹp nhất ở tỉnh Gia Lai. Gần đây có cả Thác Bà, nằm trong 1 thôn nhỏ. Mình rất rất rất may mắn, khi trên đường từ thác Phú Cường quay về, ngồi nghỉ chân tại một quán nước ven đường, lặp gặp đúng chú đồng hương người Hải Phòng vào đó sinh sống. Bọn mình vừa ngồi uống nước mía, vừa ngồi nghe chú kể chuyện về nơi đây. Cảm giác thích thú lắm 😀
📍 Núi lửa Chư Đăng Ya: nằm cách trung tâm phố núi Gia Lai khoảng 30 km, đây là dấu tích của ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động rất lâu. Đường vào khá dễ, chủ yếu là bê tông, có một đoạn đường thôn nhưng đi mùa khô thì không vấn đề gì cả. Vì bạn mình không thích leo trèo, trời hôm đó hơi nắng nên bọn mình chỉ đi được đến chân núi. Chứ mình cũng máu lắm :)). Ở đây hoa dã quỳ mọc khá nhiều ở dọc đường chân núi, nhưng hơi cao và mình thấy không được đẹp như Ba Vì 😀
📍 Tp. Kontum thuộc tỉnh Kontum - là nơi có thể tham quan các tòa giám mục, nhà thờ cổ, ...
📍 Nhà thờ Gỗ: với tuổi đời hàng thế kỷ luôn quyến rũ tất cả những người tới đây bởi vẻ đẹp kiến trúc Roman độc đáo. Nằm ở đường Nguyễn Huệ, Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, việc di chuyển đến Nhà Thờ Gỗ không có gì khó khăn.
📍Tòa giám mục: là một trong những địa điểm du lịch ở Kon Tum hot thu hút du khách đến đây tham quan. Là sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc Phương Tây với kiến trúc truyền thống của người Việt Nam, điểm đặc trưng của toà nhà giám mục được tạo nên từ các loại gỗ quý lâu đời. Khá gần với nhà thờ gỗ. Hiện tại, tòa giám mục có quy định thời gian tham quan, vào chủ nhật, trong giờ hành chính nha.
📍 Nhà Rông Kon Klor: nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Nhà Rông được xây dựng theo kiểu truyền thống đậm nét văn hoá của người dân Tây Nguyên. Ở đây nhà rông đang được tủ sửa nên mình không check in được.
📍Cầu treo Kon Klor: ngay gần
📍Rừng cao su : nằm ở huyện Chư Păh. Trên đường đi Pleiku, sẽ nhìn thấy ngã ba rẽ vào thủy điện Ialy. Đi vào khoảng 500m sẽ thấy hai cánh rừng thông bạt ngàn 2 bên đường nhé. Nhưng check in rừng thông ở bên tay phải nhé :))
✔️ ĂN MÓN GÌ?
- Dạt vào chợ đêm ở đường Hoàng Văn Thụ có rất rất nhiều món ăn. VD: lụt thịt, lụi ram, cuốn thịt nướng, cuốn bò nướng, bắp xào, xôi chiên gà quay, bánh mì thập cẩm,...
- Phở khô - đường Sư Vạn Hạnh
- Bánh xèo - ngõ 47 Hoàng Văn Thụ
- Chè bà Dũng - đường Nguyễn Thái Học
- Bún riêu giò - đường Nguyễn Tất Thành (quán ngay vỉa hè, bán buổi tối)
- Hủ tiếu, mì khô hoành thánh - đường Cù Chính Lan
- Các quán ăn - đường Phùng Hưng bắt đầu mở cửa từ 1 giờ chiều. Các cô bán hàng ở đây thân thiện mà hay cười lắm 😀
- Giá cả dao động từ 25 - 30k/ bát
✔️ LỊCH TRÌNH ĐI?
- Ngày 1: Sân bay -> Khách sạn -> Quảng trường Đại Đoàn Kết -> Chùa Minh Thành -> Biển Hồ -> Biển hồ chè -> Con đường Hàn Quốc -> Chợ đêm
- Ngày 2: Sáng đi Thác Phú Cường -.> Chiều đi núi lửa Chư Đăng Ya -> Tối lượn lờ TTTP
- Ngày 3: Tp. Kontum -> Nhà thờ gỗ -> Tòa Giám Mục -> Nhà Rông Kon Klor -> Cầu treo Kon Klor -> Rừng cao su -> Pleiku
- Sáng ngày 4: ra sân bay về Hải Phòng
✔️ TỔNG THIỆT HẠI: 2 TRIỆU 500 NGHÌN / NGƯỜI (đã bao gồm tuốt tuồn tuột :v). Đến ngày cuối ngồi tính lại tiền mà ngỡ ngàng vì chi phí không thể hợp lý hơn :)))
Cuối cùng, cảm ơn rất nhiều bạn đồng âm đi cùng đã kiên nhẫn chụp choẹt, quay quét đủ các kiểu cho mình :)))
HÃY NHỚ, LÀM GÌ THÌ LÀM, CHỤP ẢNH PHẢI CÓ TÂM !! NGHENNNN ! =)))))

_____________________
: Check in Viet Nam

HÒN SƠN ở KS view biển 2-3 hướng cực trất, với chi phí 1,5 Triệu/người cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm.Đây là bài Review của ...
29/10/2019


HÒN SƠN ở KS view biển 2-3 hướng cực trất, với chi phí 1,5 Triệu/người cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm.

Đây là bài Review của bạn Thảo Thảo các bạn xem tham khảo nhé.

🌅 Đầu tiên là tụi mình xuất phát từ bến xe Phương Trang - Cần Thơ xuống Rạch Giá chuyến lúc 3h30 ( vì chỉ có duy nhất chuyến này mới kịp lên tàu cao tốc vào lúc sáng nha ) giá vé 110K/ng, đến nơi lúc 6h00 sáng. Sau đó trung chuyển ra bến tàu ...

👉 Đến nơi, tụi em dô book vé xong kéo nhau đi ăn sáng đợi tàu, tụi em đi tàu cao tốc Superdong giá vé 280K/ng ( kèm khứ hồi ) chuyến 8h30 sáng vì muốn có time nghỉ ngơi nhiều tí, ai muốn đi sớm hơn thì còn có chuyến lúc 6h30 và 7h30 nữa nhe, chạy ra đảo tầm 1 tiếng rưỡi là đến nơi 😌

👉 Khoảng 10h thì tụi em đã đặt chân đến Hòn Sơn, có người bên nhà nghỉ ra đón và đưa xe cho thuê luôn, giá xe 200K/chiếc/ngày. Sau đó tụi em chạy xe về nhà nghỉ để nghỉ ngơi, em có quay lại đường đi về nhà nghỉ cho những ai muốn biết luôn nha, chỗ đó thì hơi xa trung tâm xíu chạy tầm 10' là tới...

👉 Nhà nghỉ check in lúc 12h và check out 10h sáng hôm sau nha, book phòng tại Nhà Nghĩ Bãi Đá có thể nói nơi đây là nhà nghĩ đẹp (có phòng 2-3 hướng toàn view biển) , tụi em đi 3 người nên book phòng 750K ( gồm 2 giường đôi với đầy đủ tiện nghi - phòng khá rộng rãi, ở được tới 4 người lận nha - có view hướng ra biển luôn ạ )

👉 Khi nhận phòng xong tụi em tranh thủ nghỉ ngơi r ăn uống xíu , sau đó tầm 1h hơn 2 ng bạn của em đi tới Ma Thiên Lãnh chơi, do sức khoẻ em hơi yếu nên hem dám đi mà ở nhà ngủ giấc vì cũng hơi mệt 😂

👉 ĐỈNH MA THIÊN LÃNH : thật sự chỉ dành cho những ai có sức khoẻ tốt, muốn sống ảo , muốn trải nghiệm và muốn biết nó trông thế nào thôi nha...chứ yếu yếu em nghĩ là đừng nên đi làm gì vì leo lên tới đỉnh rất là mệt luôn đó ạ ( đặc biệt là những người bị hạ canxi - tuột huyết áp...) bạn em là nam mà còn đúi nữa đấy, nghỉ chân miết : ))

👉 Tầm 4h hơn thì 2 bạn em đã về, sau đó ghé chợ mua hải sản ( lúc này là hải sản tươi nhất vì đây là khung giờ ngư dân đi bắt về ) mua để về cho người ở nhà nghỉ chế biến dùm để đi chơi tối tối về ăn vì ở đây chỉ nhận làm trước 5h chiều thui ạ ( có phụ thu bao gồm tiền chế biến hải sản ' tính theo kg ' + bếp than + chén dĩa này kia )

👉 Sau đó tụi em lên đường đi đến BÃI DỪA để tham quan, ở đây có cây dừa nằm rất đặc biệt, nước biển thì trong veo có thể lặn ngắm san hô luôn ạ. Nước dừa thì 20K/trái or ca + ghế ngồi 50K/cái ngồi nào mòn đít thì về chứ hem bắt buộc time : )) nếu ai đến hem sử dụng dịch vụ ở đó mà chỉ đến chụp hình thui thì tính phí 10K/ng

👉 BÃI BÀNG : Nơi đây thích hợp cho tắm biển vì ở đây khá sạch, biển thì lăn tăn rất ít có sóng ( hầu hết các bãi biển đều vậy - biển rất êm đềm - hem có sóng to thật sự rất thích ) + Sống ảo thì cũng khỏi chê luôn đó ạ 😍 + Có bán nước uống + cho thuê phòng thay đồ ( 5K/lần ) tắm thì ( 10K/lần ) . Do là 2 bạn em đi MTL về hơi trễ nên khi tới Bãi Bàng trời gần sụp tối, đã vậy còn chuyển mưa nên chỉ kịp tắm chút xíu r lên vì sợ mưa xuống nguy hiểm...

👉 Sau khi tắm rửa đồ xong , lúc đó cũng tầm 7h mấy tối trời hết mưa tụi em ra ngoài bắt đầu chuẩn bị ăn hải sản, có người phụ dọn đồ ra bàn dùm mình luôn nha. Cre : Check-In Cần Thơ Hải sản ở đây rất tươi và ngon, cũng đáng đồng tiền lắm ạ , ăn xong cũng 9h mấy tụi em vào phòng 8 vs nhau xíu lên kế hoạch cho ngày mai r sau đó đi ngủ 😴

👉 Sáng tầm 7h thức dậy, tụi em thay đồ đi dạo xung quanh đảo sẵn chụp hình sống ảo luôn ☺ sau đó tầm 9h mấy quay về dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị trả phòng sẵn chụp hình tại Bãi Đá ( nơi đây chỉ nên chụp lúc trời đang có nắng và lúc bình minh là xuất sắc luôn đó ạ )

👉 Đến 11h tụi em trả phòng r chạy ra bến tàu cho kịp chuyến về lúc 12h00 ( vì có quy định phải lên tàu trước 30' ) trong lúc chờ đợi tụi em ghé quán ăn vặt vs uống nước, ở đây bán đồ ăn cũng bình dân, nhưng cũng hạn chế lắm nên trước khi đi tụi em đã mua sẵn lương thực dự trữ r hem cần chạy đi tìm đồ ăn mất time vs có quán bán cũng hem ngon gì mấy 😆

💃 Tổng hết chi phí taxi đi lại + vé xe + vé tàu + chỗ ở + ăn uống thì tụi em tốn mỗi người 1tr5 ( này là ăn xài thoải mái , tiết kiệm xíu xiu thui ạ 😂

🚣 Hòn Sơn thật sự là một nơi rất đáng để tham quan, vài năm tới đây ắt hẳn sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch vì hiện tại chưa có nhiều đầu tư nên đảo vẫn còn khá hoang sơ, cảnh đa phần tự nhiên mà rất ư là đẹp 😚

✌ HẸN NGÀY GẶP LẠI 💝
Nguồn :bài review Thảo Thảo
____________________

Chú thích:

- Chổ bạn này ở là Homstay Bãi Đá, phòng vầy tầm bảy trăm rưỡi tiền. Phòng 2 3 view luôn, trất phát ngất.
- Trong hình có cái con sò điệp giấy - ra đây mấy bạn không nên ăn con này nghen. Ăn 1 phát ghiền luôn, nên cẩn thận 😜
- Đường lên Ma Thiên Lãnh đẹp dữ thần luôn, nên có quỡn, mấy bạn lên chơi nghen.
- Cần thêm thông tin đi bụi Hòn Sơn cứ inbox thầm kín cho ad nghen. 😉

Address

Nguyễn Huệ

Telephone

+84904939909

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when YÊU PHƯỢT posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to YÊU PHƯỢT:

  • Want your business to be the top-listed Travel Agency?

Share