07/06/2026
CHIA SẺ BÍ KÍP PHÁ ĐẢO ĐÀI LOAN TỰ TÚC (CHỈ TỪ 15 CỦ)
Nhân dịp cái page đã quá mốc meo nên ráng trồi lên viết vài dòng chân thật về chuyến du lịch Taiwan vừa rùi cho các vk hehe, mn nhớ like + share + comment nhoé!
Vì mình đã ngâm hơn 1 tháng mới đăng nên nhiều chi tiết lúc nhớ lúc quên, lúc dư lúc thiếu xin thông cảm 😆
Một vài thứ cần chuẩn bị trước chuyến đi:
❗️ Check thời tiết: Bọn mình chọn cuối tháng 4 (vẫn cuối mùa xuân nên thời tiết còn mát mẻ, có nắng nhưng không nóng và trúng dịp lễ 30/4-1/5 nghỉ dài ngày). Tuy nhiên mọi người có thể cân nhắc tháng 2-3 đi ngắm hoa anh đào (những trời sẽ mưa, xám xịt) hoặc tháng 9-11 mùa thu.
❗️ Vé máy bay: Nếu muốn tiết kiệm thì có thể chọn Vietjet (nhưng phải mua thêm hành lí + khả năng bị delay cao + giờ bay không đẹp). Lần này tụi mình quyết định chọn thử 1 trong 3 hãng bay của Đài (China Airlines / Starlux / EVA) xét giờ bay + giá cả tụi mình đã đi China Airlines: kí gửi 23kg, xách tay 7kg, nên canh vé sớm giá rẻ là quất lun :))) Đài Loan mình thấy mọi người hay đi 2 sân bay quốc tế chính là TPE (gần Taipei ở phía Bắc) hoặc KHH (Kaohsiung ở phía Nam), nên tuỳ theo lộ trình mọi người có thể đáp ở TPE về ở KHH hoặc ngược lại, còn tụi mình chọn đáp TPE, đi chơi bằng tàu xuống phía Nam nhưng ngược về lại để về VN ở TPE luôn vì nhiều chuyến bay hơn.
❗️ Visa: Đối với người lần đầu qua Đài cần chuẩn bị các hồ sơ cần thiết và nộp tại văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại VN. Chi tiết: https://www.roc-taiwan.org/vn_vi/post/1437.html. Có thể tự chuẩn bị không cần thông qua dịch vụ nha, cái giấy tờ “khó” nhất là sổ tiết kiệm 100tr nhưng có thể mượn người thân/bạn bè tiền để bỏ vô tài khoản, có visa thì trả lại hehe. Về booking khách sạn, mỗi người có thể chọn những khách sạn cho cancel booking để đứng tên mình là người đặt, nếu không sẽ cần thêm một tờ giấy chứng minh mối quan hệ với người đặt phòng.
❗️Hộ chiếu: hãy nhờ check hộ chiếu phải còn hạn 06 tháng nha.
❗️Tiền mặt: bên này chủ yếu vẫn xài tiền mặt hoặc dân local xài LINE pay mình không có nên cứ đổi tiền mặt nhiều nhiều nha.
❗️ Tải dazz cam =))) để có một bộ ảnh màu phim siêu hợp vibe + kiếm đứa chụp hình đẹp
Ok sương sương có được những cái trên là đã xong 50% chuyến đi ròi, giờ tới 50% còn lại:
🌟 Lộ trình: Tụi mình đi Tapei -> Tainan -> Chiayi (Alishan) -> Taipei trong đó 6 ngày ở Taipei, 1 ngày Tainan và 1 ngày Chiayi :v
🌟 Khách sạn:
- Taipei: Bọn mình ở 2 chỗ: chỗ đầu tiên không ok nên không review nha, chỗ thứ 2 là Golden Age Hotel. Điểm chung là đều gần MRT, và rất nên chọn gần MRT nha mọi người đi chỗ nào cũng tiện và qua đây xác định đi bộ lòi le nên tiết kiệm được bước chân được chừng nào thì tiết kiệm :))) Và được thì đặt gần Taipei Main Station luôn đi đâu cũng tiện. Chuẩn bị tinh thần luôn giá khách sạn ở Taipei khá cao nhưng đổi lại phòng cũ, xuống cấp và không rộng nha, trên Agoda sẽ có nhiều phòng hơn so với Booking.
- Tainan: 路境行旅 台南西門館 Finders Hotel Tainan Ximen. Đặt bên Agoda luôn, phòng mới sạch đẹp, ở trung tâm, cách Tainan Train Station tầm 2km.
- Chiayi: 星義文旅Star Yi Wen Lu. Đặt bên Agoda, phòng ok, nhân viên siêu nhiệt tình, đối diện Chiayi Train Station siêu tiện.
🌟 SIM Card:
Bọn mình mua ESIM theo ngày bên app Trip, mỗi ngày 2GB là đủ xài. Tuy nhiên nó sẽ tính 24h từ lúc kích hoạt sim tới cùng giờ đó ngày hôm sau chứ không tính kiểu 0h00 đêm là reset lại. Mạng mạnh ok, kích hoạt dễ. Tuy nhiên nếu mn muốn thử đạp xe UBIKE ở Taiwan thì nên mua sim vật lí có số thì mới xài được.
🌟 Easy card:
Mua sẵn trên Klook nạp sẵn 400TWD xong tới sân bay có quầy Klook để đổi thẻ cứng, nhanh gọn lẹ. Cái này bắt buộc mua luôn vì sẽ dùng để di chuyển MRT, tàu, bus, hoặc cả thanh toán ăn uống ở cửa hàng tiện lợi (bên đó 7eleven và Family mart 100m có 1 cái).
🌟 Di chuyển:
- MRT: Chủ yếu ở Taipei vì các địa điểm nổi tiếng đều gần trạm MRT, hệ thống dày đặc nhưng dễ đi, phí di chuyển cũng không cao, từ 20-50 TWD, và thời gian mỗi chuyến siêu nhanh (tầm 3p/chuyến), lúc nào cũng đông đúc và chú ý văn hoá xếp hàng chờ, ghế ưu tiên dành cho người được ưu tiên, không ăn uống trên tàu sẽ bị phạt nặng.
- Bus: Ok, sạch đẹp, mình đi lúc đi Yangminshan và Jiufen, Shifen. Nếu đông quá cũng sẽ xếp hàng, bạn có thể đặt dù/chai nước để giữ chỗ.
- TRA (tàu lửa): bọn mình có đi 2 lần, chi tiết trong hình. Tàu lửa dù cũ rồi nhưng vẫn sạch lắm, lựa chọn giá rẻ có thể trả bằng easycard.
- HSR (High speed railway): tàu này đỉnh nóc lun :)))) dành để đi đến các tỉnh khác với tốc độ siêu nhanh. Mua vé riêng trên Klook có voucher mua 1 tặng 1 cho khách nước ngoài đối với vài chặng nhất định ví dụ Taipei-Tainan. Tàu xịn, chạy êm, wifi mạnh, mở máy làm việc phà phà luôn.
- Uber: đối với di chuyển các tỉnh không có MRT thì nên có app Uber, nhớ đăng kí account trước ở Việt Nam nha. Đi nhóm 3-4 người đặt Uber giá siêu hợp lí.
- Ubike: cái này bọn mình không có SIM Đài nên không thử được, nhưng cảm giác đạp xe ở Taipei cũng là một trải nghiệm thú vị nên thử á, đường xá cũng rộng và có đường riêng cho xe đạp. Cũng chỉ cần Easycard + SIM có số.
�Nhìn chung các phương tiện công cộng ở Taiwan rất đúng giờ, sạch đẹp và dễ đi lại.
🌟 Các địa điểm bọn mình đã đi:
Taipei:
- Núi Voi (Xiangshan): dành cho mấy má thích hiking sương sương, có view chụp với Taipei 101
- Ximending: phố đi bộ bao gồm ăn uống, mua sắm của giới trẻ
- CKS Memorial Hall (Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch): nơi tưởng nhớ vị cựu Tổng Thống của Trung Hoa Dân Quốc (ROC)
- Qingtiangang Grassland (thuộc Yangminshan National Park)
- Taipei 101
- Shifen (Thập phần): nơi thả lồng đèn nổi tiếng
- Jiufen (Cửu phần): nổi tiếng với các khu nhà cổ xây dựng theo bậc thang
- Taipei Zoo
- Tamsui, Tamsui Old Street
- Raohe Night Market
Tainan: chủ yếu đi dạo phố phường đi ăn thui, chill chill
Chiayi - Alishan: rất tiếc phải cancel Alishan vì thời tiết dự báo mưa giông nên tụi mình chỉ loanh quanh ăn uống, đi làng Nhật chụp ảnh, hên có bạn ở đây nên được dẫn đi chợ đêm + Costco mua quà kaka.
🌟 Các món đã ăn, trà sữa đã uống: nhiều vô kể :))) đụng đâu ăn đó nên xem từng hình giùm nha =)))
Túm gọn cái quần thì Taiwan dễ xin visa, dễ đi du lịch tự túc, cũng đáng để trải nghiệm vì cảnh thiên nhiên đẹp, rất nhiều công viên xanh, phương tiện đi lại thuận lợi, đồ ăn cũng khá dễ ăn.
Tuy nhiên, đôi khi sẽ hơi khó khăn để giao tiếp hỏi đường, đặt đồ ăn vì dù bạn nói tiếng Anh thì người dân vẫn trả lời bằng tiếng Trung :))) Lịch sử của Đài Loan cũng khá phức tạp vì trải qua nhiều thời kì nên cần tìm hiểu trước, quan sát và cảm nhận để thấy được nhiều hơn.