27/04/2025
Mình ghé tiệm quen tuy nhìn quán cũng không tươm tất lắm nhưng mà trà đá hợp khẩu vị Nên mình cũng hay mua, hôm nay mình ghé mua hai ly trà đá cô đó nói không biết còn hay không, thì mình thấy cô đó dọn cái ly trà người ta uống dở ở ngoài bàn vào và lấy chính cái ly đó rót bán cho mình, ban đầu mình cũng không tin nên theo dõi không rời mắt và sự thật là 100% , ở trước mặt mình mà người ta còn làm như vậy thì không biết sau lưng mình người ta sử dụng nước gì để làm, mình cũng ráng lấy một ly vì cô đã lỡ làm và mình bái bai luôn hẹn không bao giờ gặp lại
Bây giờ mình rút ra được kinh nghiệm là những quán nào mới bước vào mà cảm giác không được sạch sẽ tươm tất, bàn ghế không được sạch sẽ là mình sẽ không ghé vào nữa, dù cho có ngon cỡ nào, Vì ý thức người bán quá kém, người bán không có cái tâm, những thứ đập vào mắt mà không được sạch thì còn hiểu bên trong nó cỡ nào, vì đồng tiền mà đồ thừa người này bán cho người kia là chuyện như cơm bữa, Từ đây về sau chắc mình tự làm tự uống tự nấu tự ăn hoặc là nếu có ăn cũng chọn chỗ uy tín để ăn, Lâu lâu ăn một bữa cũng được chứ không la cà hàng quán nữa