Phượt Cùng Huyền Búp

Phượt Cùng Huyền Búp “Một mình trên đường là nỗi cô đơn tuyệt vời nhất. Bồng bềnh. Phiêu diêu. Vậy là không cần diễn…”
Trích: Những Bình Minh Khác - Nguyễn Ngọc Tư

Cảm giác không ai theo kịp mình, thấy mình như con bướm cứ chập chờn, chập chờn, không ai nắm bắt được.

29/05/2026

Phượt Lào

23/05/2026

02/05/2026

Kỷ niệm thang 3 2025

30/04/2026


09/04/2026

Công viên Century Park tại Thượng Hải

01/04/2026

🍀Ngày hôm đó là ngày thứ 2 trong hành trình 4 ngày khám phá Sơn Đoòng của 2vc.
🍀Vừa bước ra khỏi Hang Én sau đêm đầu tiên trú lại, là cảnh sông suối núi đồi, đẹp yên bình tựa chốn bồng lai. Vừa đi vừa ngắm cảnh , lội suối, bắt bướm, thong d**g đã gi đâu.
☘️Rồi cũng đến cái khúc , nhìn đoạn đường thôi là muốn bỏ về, nguyên con dốc thẳng đứng, chỉ có leo và leo. Nguyên đội hình có mình là đến láng nghỉ trưa sau cùng, Trạm nghỉ trưa tạm trước khi đu dây xuống hang.

11/03/2026

Lúa miền Tây

03/03/2026

Đường vào cột cờ Lũng Cú

04/02/2026

Phượt xuyên đêm trăng , để được ngắm hoa mai anh đào

Address

290 An Dương Vương, Phường Chợ Quán
Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phượt Cùng Huyền Búp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share