
15/06/2025
Ngày 2: Tạm biệt rừng – Hello tê giác và hồng hạc!
Sáng nay tỉnh dậy giữa rừng, mở rèm ra thấy sương mờ giăng kín khu rừng Aberdare. Mặt mũi cả nhà vẫn còn hơi ngáo ngơ vì đêm qua ngồi cửa sổ ngóng thú dưới hồ, nhưng vừa nghe “hôm nay đi gặp tê giác” là bật dậy như có chuông báo thức bên tai 🦏📢.
Ăn sáng xong, xe safari lại đón tại sảnh. Trả lại phòng “con tàu Noah” và lên đường về phía Lake Nakuru. Trên đường, tụi nhỏ được ghé điểm cắt ngang xích đạo để “chụp hình sống ảo giữa hai bán cầu”, ba mẹ thì tranh thủ mua mấy món lưu niệm gỗ châu Phi nhìn cực chất.
Đến Nakuru đúng giờ trưa, khách sạn xinh xắn, hồ bơi sát bên rừng. Nhưng chưa kịp nghỉ đã háo hức lên đường “săn thú” tiếp vì nghe đồn… tê giác to như xe tải ở ngay gần đây!
Và may mắn thật: chỉ một vòng đầu tiên là đã gặp gia đình tê giác đang gặm cỏ cách xe chừng vài bước chân. Mẹ bấm máy lia lịa, bố thì quay video, tụi nhỏ thì la lên: “Big Five kìaaaa!” 🎉
Đi thêm chút nữa, đến đoạn ven hồ – mặt hồ hiện lên một đàn hồng hạc đang nhún nhảy. Nghe nói nếu đi chính mùa sẽ được chiêm ngưỡng hàng ngàn chú hồng hạc như 1 chiếc thảm nhung trải trên hồ.
Chiều về, bà nội ngồi ban công uống trà, ba thì kiểm ảnh, còn tụi nhỏ chơi trò “đếm xem ai nhìn thấy nhiều thú hơn hôm nay”. Kết quả: thua tụi nhỏ 🤣
Ngày 2 kết thúc bằng bữa tối ngon lành và câu chuyện rôm rả về… phân biệt tê giác trắng và tê giác đen (sau 15 phút google, chưa ra kết luận).
Mai lên đường đến Masai Mara, nghe đồn là “trùm cuối” của các khu safari. Mong đêm nay ngủ ngon để mai tỉnh dậy săn sư tử nào! 🦁