04/06/2025
Những điều nên đọc
9 BIỂU HIỆN NHẬN BIẾT PHƯỚC SẮP CẠN
(Điều số 8 rất nhiều người đang mắc phải)
Không cần đợi đến lúc thất bại, bệnh tật, cô đơn mới gọi là hết phước. Cạn phước bắt đầu từ những biến đổi rất nhỏ trong tâm tánh, thói quen, lối sống mỗi ngày.
Sau đây là 9 dấu hiệu cho thấy Phước đang dần cạn kiệt. Cùng xem để biết cách điều chỉnh kịp thời:
1. Tâm ngã mạn càng ngày càng biểu lộ rõ – bắt đầu cho mình là nhất, khó chịu khi bị phản bác, dễ lên giọng, khó lắng nghe.
2. Thích thể hiện, sợ bị coi thường: Luôn nói nhiều về bản thân, thích khoe khoang vật chất hoặc thành tích để được công nhận.
3. Ngừng nỗ lực, sa đà hưởng thụ, tiêu xài vô độ: nghĩ rằng mình đã có thành tựu nên lơ là, biếng nhác, sa đà vào mua sắm, ăn chơi hưởng lạc để "xả stress", thỏa mãn cảm xúc…
4. Hay so đo, toan tính thiệt hơn – lúc nào cũng nghĩ: "mình có lợi gì không?" – Nhiều khi biết sai vẫn làm, miễn có lợi cho mình.
5. Hay đố kị, ganh tị với người khác: thấy ai giàu, đẹp, ai hạnh phúc hơn mình là khó chịu trong lòng – đây là cái “lưỡi hái” cắt phước mà nhiều người dính phải.
6. Xem thường người địa vị thấp, kém may mắn hơn mình – nghĩ rằng họ "đáng như vậy", mất đi lòng trắc ẩn.
7. Tâm hay khó chịu, dễ nóng nảy – chuyện nhỏ cũng đủ làm bực, dễ nổi sân với cả người thân.
8. Sống cẩu thả với cha mẹ, người thân: dễ cáu gắt, lạnh nhạt, không còn trân trọng người bên cạnh – không chỉ tổn phước, mà còn tự đánh mất đi những mối lương duyên đang có.
9. Thường xuyên thấy mình bị đối xử bất công, “bị hại” – sống trong tâm thế oán trách, chứ không soi lại chính mình.
—
Phước không phải là ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống.
Mà giống như “tài khoản ngân hàng” mình âm thầm mình tích lũy mỗi ngày qua từng hành động, lời nói, cách sống.
Khi ta sống ý thức biết mình, sống đúng tốt, tử tế, biết nghĩ đến người khác – là đang tích lũy vào “Ngân hàng Phước Đức”.
Ngược lại, khi để sân si, ích kỷ, buông lung làm chủ bản thân – là đang tiêu dần Phước đi.
Một điều rất sâu sắc tôi rút ra sau nhiều năm quan sát nhân quả vận hành: Phước không nằm ở địa vị, tiền bạc hay hình thức.
Phước nằm ở chỗ: chúng ta có biết dừng lại kịp thời để quay về, soi chiếu lại mình.
Khi tâm ta còn giữ được lương tri và biết thành tâm sám hối – sửa mình. Thì đó chính là ta đã bắt đầu biết “Tu” rồi.
Điều nguy hiểm nhất không phải là ta có những biểu hiện ở trên, mà là ta không còn thấy chúng là vấn đề nữa.
Khi một người không còn biết tự soi lại mình, không thấy sai là sai, không thấy điều lệch lạc là lệch lạc – thì tức là phước đã gần như cạn.
Khi thấy mình đang có dấu hiệu cạn phước, đừng lo lắng, cũng đừng chối bỏ. Hãy coi đó là hồi chuông nhắc nhở để bắt đầu sống lại một cách tỉnh táo, ý thức và đúng tốt hơn.
Có thể mọi thứ sẽ chưa chuyển biến ngay. Nhưng từng suy nghĩ đúng đắn, từng hành vi tử tế, từng lần biết soi chiếu sửa mình... đều là những hạt giống để phước báu dần đầy trở lại.
—
Muốn đi trên hành trình tu tập bền vững, đúng đắn – thì không thể thiếu Chánh kiến.
Chánh kiến giúp bạn hiểu rõ: điều gì đang tạo phước, điều gì đang tạo nghiệp.
Giúp bạn buông bớt ngã mạn, bớt sân si, bớt dính mắc, không đi loanh quanh mãi trong mớ sai lầm cũ.
Nếu bạn muốn bắt đầu hành trình quay về bên trong để tu tập, sửa mình, nơi có nhóm bạn tốt và cộng đồng đồng hành cùng nhau, tôi tin rằng hành trình “Chánh Kiến - Đánh thức ý nghĩa cuộc đời” chính là nơi giúp bạn điều đó.
Bạn quan tâm, cmt “Chánh Kiến” - Tôi sẽ gửi bạn lộ trình chi tiết.
Bạn có thấy mình trong số những điều trên?
Đừng lo lắng. Chưa bao giờ là quá muộn để thay đổi. Đôi khi việc bạn vô tình đọc được bài viết này, tức là phước vẫn còn đó – như một lời nhắc nhở giúp bạn trở về với chính mình.