14/04/2026
Hôm qua hai bố con đi ra ngoài chơi, tự nhiên bố bảo, có sang đây tận mắt nhìn con mình được sống ở nơi như thế này, bố thấy cũng xứng đáng. Chứ lấy chồng xa mà phải sống khổ cực nữa thì con thiệt thòi bố mẹ cũng tủi thân.
Bố ít nói nhưng khi dành nhiều thời gian với bố mới thấy hiểu lòng bố nhiều hơn.
Mình đưa bố đến những nơi mà mình hay đến vào những ngày chồng đi làm. Giải thích với bố về cuộc sống thường ngày của mình, mình sẽ đi đâu làm gì, kể cả cách mình chi tiêu tính toán vun vén cho cuộc sống ở đây, cái gì cần chi cái gì cần tiết kiệm ra sao, mình muốn bố thấy hết. Cũng chỉ mong cho bản thân ở nơi xa xứ này luôn được yêu thương, luôn được bình an để cho chính bố mẹ mình cũng vui lòng.
Khách em đưa bố đi LONDON - ANH QUỐC chơi