04/01/2026
Dạo bước giữa Tsim Sha Tsui và Central của Hồng Kông, tôi mới nhận ra: có những nơi không cần nói quá nhiều, chỉ cần đứng đó, hít một hơi thật sâu là đủ thấy lòng mình chậm lại… 🇭🇰✨
Buổi sáng sớm ở Harbour City, khi thành phố còn ngái ngủ. Tôi xuống ga East Tsim Sha Tsui, lối ra L6, đi bộ chầm chậm đến cầu thang nổi tiếng 📸. Không đông đúc, không ồn ào, chỉ có ánh nắng dịu và cảm giác như đang “sở hữu” cả không gian này. Cửa sổ hiệu sách Eslite tầng 3, sân thượng tầng 5… mọi góc đều rất điện ảnh 💙
Rồi đứng trước Chungking Mansions, chờ đèn đỏ bật xanh, giơ máy lên chụp một khoảnh khắc rất “phim TVB” 🎬. Không cần tạo dáng cầu kỳ, thành phố tự kể câu chuyện của nó.
Đi bộ dọc Đại lộ Ngôi Sao – Cảng Victoria, tôi ngồi xuống một chiếc ghế ven biển, để gió thổi qua tóc, nhìn tượng Bruce Lee, McDull, nhìn bóng người in xuống mặt nước… Đây thật sự là đoạn tôi yêu nhất của chuyến đi 🌊💫
Hoàng hôn đến, lên Star Ferry sang Central 🚢. Khi trời tối dần, đèn thành phố bật sáng, cả Cảng Victoria lấp lánh như một giấc mơ. Vé phà chỉ khoảng 50.000–60.000 VNĐ, nhưng cảm xúc thì đáng giá hơn rất nhiều.
Hồng Kông không chỉ để check-in. Có những khoảnh khắc, chỉ muốn im lặng mà nhớ mãi…
💙✨
𝑨𝑷 𝑻𝑹𝑨𝑽𝑬𝑳 - Đừng chỉ đi hãy trải nghiệm!
☎️ Hotline: 076.829.7676 / 076.202.7676
🏢Địa chỉ: Số 8, Ngõ 50, Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
🏢Văn Phòng Tại Mexico: 9h-18h từ thứ 2 đến thứ 6 – Río Mississippi 49 piso 14. CP 60500 , Cuahutemoc